Chiều tối 12.1, tại khu vực cổng Bệnh viện K Tân Triều (Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội), hàng chục người trong Câu lạc bộ Thiện Nguyện Búp Sen đã trao hàng 430 suất quà Tết, hơn 300 bộ quần áo ấm cho các bệnh nhi, bệnh nhân nghèo đang điều trị ung thư tại bệnh viện.
Trao đổi với Lao Động, bà Phạm Thị Khuyên, đại diện nhóm thiện nguyện cho biết, nhằm chia sẻ và cảm thông với nỗi đau của bệnh nhi ung thư nên vào cuối mỗi tuần, nhóm đều đến Bệnh viện K Tân Triều và nhiều bệnh viện khác để phát đồ ăn và hàng từ thiện. Số lượng và trị giá hàng từ thiện dựa trên số tiền mà nhóm kêu gọi được từ các mạnh thường quân giúp đỡ.
Theo bà Khuyên, bắt đầu từ tuần này, nhóm bắt đầu trao tặng những suất quà Tết đến tay các bệnh nhân. Mỗi suất quà gồm bánh chưng, sữa, bánh kẹo… trị giá khoảng 100.000 đồng. Để nhận được quà thì mỗi người sẽ phải dùng thẻ bệnh nhân để đăng ký nhận phiếu. Do số lượng người mong muốn tham gia nhận quà rất đông nên các thành viên trong nhóm phải làm việc rất vất vả.
“Riêng với những bệnh nhi đang điều trị ung thư không thể xuống nhận quà, nhóm sẽ hỗ trợ bằng cách mang quà lên khoa Nhi để trao. Việc trao tặng quà cho các trường hợp khó khăn và bệnh nhi nhằm động viên các bệnh nhân ung thư cố gắng vượt lên mọi hoàn cảnh để chiến thắng bệnh tật, sớm được xuất viện về với gia đình.
Trong thời gian tới, nhóm tiếp tục kêu gọi sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm để dùng số tiền ấy tặng quà cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn” – một thành viên khác của nhóm thiện nguyện chia sẻ.
Bên cạnh những suất quà Tết, những bộ quần áo cho các bệnh nhi, 370 suất cơm miễn phí cũng được các thành viên nhóm từ thiện trao đến những bệnh nhân nghèo và người thân. Mỗi suất cơm được chuẩn bị trị giá khoảng 25.000 đồng với nhiều món ăn để đảm bảo dinh dưỡng.
Nhận túi quà trên tay, anh Nguyễn Văn Nam (34 tuổi, quê Hải Dương) cho biết, dù đang bận chăm sóc con đang trai đang xạ trị ở bệnh viện nhưng hôm nay hội từ thiện phát quà tết nên anh cùng mọi người xuống xếp hàng nhận quà. Do số lượng quà có hạn nên mọi người cũng chen chúc nhau, sợ không được quà.
Còn chị Nguyễn Thị Phương (30 tuổi, quê Lào Cai) chia sẻ: “Vào chủ nhật hàng tuần thì cũng có hội từ thiện phát cơm, nay mọi người vừa phát cơm chay vừa phát quà Tết. Dù phần quà có giá trị không lớn nhưng tôi và mọi người rất vui. Giá trị vật chất đôi khi không bằng những giá trị tinh thần mà những món quà của mọi người mang lại”.