Tàn lễ hội: Người về, rác ở lại và chuyện "cha chung không ai khóc"

VƯƠNG TRẦN |

Dịp nghỉ Tết dương lịch 2019, tại Hà Nội, hàng nghìn người tụ tập tại khu vực Hồ Gươm đón khoảnh khắc chuyển giao năm mới. Tuy nhiên, khi lễ hội kết thúc, dòng người đông đúc rời đi là hình ảnh rác ngập ngụa khắp nơi.

Ghi nhận của PV Lao Động, dịp nghỉ Tết dương lịch 2019, những địa điểm như công viên, vườn thú, khu vui chơi luôn nườm nượp người ra vào. Đặc biệt, tại khu vực Hồ Gươm đêm 31.12, rạng sáng 1.1.2019 đã có hàng nghìn người tập trung cùng chào đón năm mới.

Tuy nhiên, nhiều du khách đã không có ý thức thu dọn đồ sau khi ăn uống, khiến nhiều điểm đến vui chơi tại Hà Nội lâm vào cảnh "người về, rác ở lại".

Tất cả những gì đọng lại trên phố đi bộ ở Hồ Gươm là rác thải ngập lối đi, buộc những người lao công phải thức trắng đêm dọn dẹp trước khi người dân Thủ đô đón bình minh năm mới.

Người ta dễ dàng bắt gặp hình ảnh những túi nilon, cốc nhựa uống nước, vỏ túi bim bim nằm ngổn ngang. Rác la liệt như bãi chiến trường.

Tình trạng rác la liệt khắp nơi và không phải đây là lần đầu xảy ra. Ảnh Lao Động
Tình trạng rác la liệt khắp nơi và không phải đây là lần đầu xảy ra. Ảnh Lao Động.

Dù lực lượng vệ sinh môi trường luôn túc trực dọn dẹp ngay sau khi kết thúc lễ hội nhưng phải mất rất nhiều giờ đồng hồ đống rác khổng lồ mới được dọn dẹp sạch. Tình trạng rác ngập ngụa cũng xảy ra tương tự ở những điểm vui chơi công cộng khác như công viên, vườn thú…

Trao đổi với PV Lao Động, TS Nguyễn Tùng Lâm – Chủ tịch Hội Tâm lý giáo dục Hà Nội - cho rằng ý thức giữ gìn vệ sinh nơi công cộng như bảo vệ môi trường, không vứt rác bừa bãi... của nhiều người còn kém, đó là biểu hiện của tâm lý “cha chung không ai khóc”.

Đó là một hình ảnh rất phản giáo dục, người lớn không làm gương sẽ dẫn đến trẻ em bắt chước, dần dần thành thói quen xấu.

Theo TS Nguyễn Tùng Lâm, cùng với việc tuyên truyền nâng cao ý thức người dân thì công tác tổ chức, quản lý ở những khu vực có đông người cần phải tốt hơn. Tại các khu vực công cộng cũng cần được bố trí thêm các thùng rác để người dân bỏ rác. Tránh tình trạng tìm mãi không thấy thùng rác đâu khiến người ta phải vứt lung tung.

"Những người thu gom rác cũng cần xuất hiện thường xuyên hơn. Bên cạnh đó cần phải có lực lượng nhắc nhở, không để xảy ra việc vứt rác bừa bãi, giẫm đạp lên vườn hoa, thảm cỏ. Mặt khác, việc giám sát và tiến hành xử phạt cần phải được thực hiện nghiêm để có tính răn đe. Lâu nay, những quy định về xử phạt gần như đang bị phớt lờ ” – TS Nguyễn Tùng Lâm nhấn mạnh.

VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Biển người ở Hồ Gươm hân hoan trong thời khắc chào đón năm mới 2019

Thắng Thế - Phương Anh |

Trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, cả "biển người" trên phố đi bộ Hồ Gươm đã cùng nhau nhảy múa, trao cho nhau những cái ôm, nụ hôn để chào đón năm mới 2019.

Hà Nội: Chợ cóc chặn họng giao thông suốt 10 năm, rác ngập ngụa bủa vây

Phương Anh |

Người mua, kẻ bán nườm nượp, rác ngập ngụa chất thành đống trên vỉa hè và dưới lòng đường... khiến việc đi lại qua chợ cóc tại phố Cầu Mới (Ngã Tư Sở, Hà Nội) vô cùng khó khăn, bất tiện.

Hé lộ nguyên nhân rác ngập ngụa, ngổn ngang sau mưa lớn tại Hà Nội

VƯƠNG TRẦN |

Sau mưa lớn, rác ngổn ngang, ngập ngụa khắp tuyến đường Nguyễn Khang (Cầu Giấy, Hà Nội). Rác bốc mùi hôi thối, khó chịu.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Biển người ở Hồ Gươm hân hoan trong thời khắc chào đón năm mới 2019

Thắng Thế - Phương Anh |

Trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, cả "biển người" trên phố đi bộ Hồ Gươm đã cùng nhau nhảy múa, trao cho nhau những cái ôm, nụ hôn để chào đón năm mới 2019.

Hà Nội: Chợ cóc chặn họng giao thông suốt 10 năm, rác ngập ngụa bủa vây

Phương Anh |

Người mua, kẻ bán nườm nượp, rác ngập ngụa chất thành đống trên vỉa hè và dưới lòng đường... khiến việc đi lại qua chợ cóc tại phố Cầu Mới (Ngã Tư Sở, Hà Nội) vô cùng khó khăn, bất tiện.

Hé lộ nguyên nhân rác ngập ngụa, ngổn ngang sau mưa lớn tại Hà Nội

VƯƠNG TRẦN |

Sau mưa lớn, rác ngổn ngang, ngập ngụa khắp tuyến đường Nguyễn Khang (Cầu Giấy, Hà Nội). Rác bốc mùi hôi thối, khó chịu.