Hà Nội: Chợ cóc chặn họng giao thông suốt 10 năm, rác ngập ngụa bủa vây

Phương Anh |

Người mua, kẻ bán nườm nượp, rác ngập ngụa chất thành đống trên vỉa hè và dưới lòng đường... khiến việc đi lại qua chợ cóc tại phố Cầu Mới (Ngã Tư Sở, Hà Nội) vô cùng khó khăn, bất tiện.

 
 Chợ cóc tại phố Cầu Mới, đoạn giáp với đường Nguyễn Trãi diễn ra từ 2h sáng đến khoảng 8h sáng hàng ngày.
 
2h sáng, tiểu thương đã bày bán đủ loại hàng hóa xuống đường. Tại khu chợ này, mọi người "thắp đèn" đi chợ. Người mua cho biết, giá cả ở chợ cóc rẻ hơn nhiều so với chợ khác và đặc biệt trong siêu thị, nên họ tranh thủ mua.
 
 Người mua người bán tấp nập...
Tiểu thương giết mổ động vật hai bên đường, máu hòa nước chảy lênh láng.
Tiểu thương giết mổ động vật hai bên đường, máu hòa nước chảy lênh láng.
 
Để thuận tiện cho việc di chuyển, thay vì dùng bàn, nhiều cửa hàng bán thịt lợn, thịt gia cầm đã chuyển sang dùng mẹt; hàng hóa các loại, dụng cụ hành nghề như dao, thớt, xô, chậu… cũng được các tiểu thương chất đống lên xe máy, xe đạp… 
 
 Những tiểu thương tại chợ bày hàng hóa  ngay dưới nền đường.
 
 Lực lượng chức năng có mặt nhắc nhở các hộ kinh doanh. 
 
Tuy nhiên theo ghi nhận của PV, ngay sau khi lực lượng đi khỏi khu vực chợ thì hộ kinh doanh tiếp tục bành trướng hàng hóa tràn xuống đường. 
 
 Sau khi các gánh hàng rong rút đi, vỉa hè phố Cầu Mới đoạn giáp với bờ sông Tô Lịch tràn ngập trong rác thải.
Những chiếc túi nilon bỏ lại sau mỗi phiên chợ.
Phế phẩm gia cầm, cá sau khi giết mổ vứt bỏ tràn lan trên vỉa hè hoặc miệng cống sát lề đường, ruồi nhặng bu bám. Nước thải từ việc giết mổ lênh láng trên nền gạch, bê tông bốc mùi hôi tanh. Những chiếc túi nilon vứt khắp nơi sau mỗi phiên chợ.
 
 Rác chất thành đống ngay dưới lòng đường.
 
 Lực lượng công nhân môi trường tiến hành dọn dẹp rác thải. “Công việc này diễn ra chục năm nay rồi, nên chúng tôi đã quá quen với nó”.
 
 Bà Bùi Vân Anh, một người mua đồ ở đây cho biết: "Bất quá không có nơi buôn bán mới phải ra đây. Công an cứ dẹp trước là họ ra sau thôi. Chứ ai chẳng mong có chợ to, chợ đẹp cho đỡ vất vả".
 Người dân sống tại phố Cầu Mới cho hay, hình thành chợ cóc này là do việc “di cư” của những người buôn bán tại chợ rau đêm Ngã Tư Sở trên đường Nguyễn Trãi. Sau khi cầu vượt Ngã Tư Sở được xây dựng, để đảm bảo giao thông, chợ rau đêm này bị dẹp. Theo đó, những người buôn bán dịch dần vào phố Cầu Mới, có người thì thuê những nhà mặt phố để kinh doanh.
Phương Anh
TIN LIÊN QUAN

Xoá sổ chợ tạm Ngã Tư Sở, đường Láng hóa "nghĩa địa" rác

Sơn Tùng |

Sau gần 10 năm tồn tại, khoảng 400 ki-ốt còn sót lại tại khu vực chợ tạm Ngã Tư Sở (quận Đống Đa, Hà Nội) đã chính thức bị tháo dỡ.

Hà Nội: Ngạc nhiên khu chợ cóc chiếm lĩnh cả đoạn đường hàng chục năm

KHÁNH HẠ - HÀ PHƯƠNG |

Ngày nào cũng có công an kiểm tra và xử lý vi phạm nhưng chợ cóc trên đoạn đầu đường Láng, Hà Nội vẫn tấp nập người mua hàng chục năm nay.

Hàng rong, chợ cóc lên ngôi từ thói quen thích mua ngoài đường

Thanh Huyền |

Vắng khách, ế ẩm,… là tình trạng chung tại một số chợ lớn tại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Một số tiểu thương phải nhượng lại ki ốt, thậm chí là đóng cửa. Vậy nguyên nhân của vấn đề này là do đâu?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Xoá sổ chợ tạm Ngã Tư Sở, đường Láng hóa "nghĩa địa" rác

Sơn Tùng |

Sau gần 10 năm tồn tại, khoảng 400 ki-ốt còn sót lại tại khu vực chợ tạm Ngã Tư Sở (quận Đống Đa, Hà Nội) đã chính thức bị tháo dỡ.

Hà Nội: Ngạc nhiên khu chợ cóc chiếm lĩnh cả đoạn đường hàng chục năm

KHÁNH HẠ - HÀ PHƯƠNG |

Ngày nào cũng có công an kiểm tra và xử lý vi phạm nhưng chợ cóc trên đoạn đầu đường Láng, Hà Nội vẫn tấp nập người mua hàng chục năm nay.

Hàng rong, chợ cóc lên ngôi từ thói quen thích mua ngoài đường

Thanh Huyền |

Vắng khách, ế ẩm,… là tình trạng chung tại một số chợ lớn tại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Một số tiểu thương phải nhượng lại ki ốt, thậm chí là đóng cửa. Vậy nguyên nhân của vấn đề này là do đâu?