Khoảng hơn 1 tuần trở lại đây, người dân sông gần đập Líp giáp ranh giữa phường Châu Sơn (TP Sông Công) với xã Minh Đức (TP Phổ Yên) bức xúc, lo lắng trước việc xác động vật chết bị thả trôi sông lại tiếp tục tái diễn.
Theo ghi nhận của PV trong ngày 11.11 tại đập Líp, chủ yếu là các loại gia súc, gia cầm nuôi đã chết được đựng trong các loại bao tải, túi ni long sau đó thả trôi sông. Dòng nước cuốn theo rác thải, xác động vật đến đập Líp thì bị dồn ứ lại.
Do ở ngoài môi trường lâu ngày không được xử lý đúng cách nên xác động vật đã bị phân huỷ, bốc mùi hôi thối cả một khu vực. Người dân đi lại qua khu vực này phải đeo mấy lớp khẩu trang vẫn hít phải mùi hôi. Trong khi đó, với những người sống gần đập Líp thì cuộc sống bị đảo lộn.
Ông Dương Đinh Đông (phường Châu Sơn) cho biết, khu vực này thường xuyên phải chịu mùi hôi thối của các loại xác động vật chết trôi về. Chủ yếu là lợn, gà chết của các trang trại bị ném ra sông. Cứ được một thời gian ngắn, tình trạng này lại tái diễn.
"Đập Líp được xây dựng trên sông Con để phục vụ nông nghiệp nhưng cũng là nơi xác động vật chết bị ném sông trôi về. Đề nghị chính quyền các địa phương xử lý nghiêm những trường hợp ném xác động vật ra sông gây ô nhiễm môi trường" - ông Đông bức xúc.
Trong khi đó, nhiều người lo lắng, việc xác gia súc, gia cầm chết bị thả trôi sông sẽ tiềm ẩn nguy cơ phát tán dịch bệnh cho các hộ chăn nuôi. Bởi dọc sông Con vẫn có hàng chục hộ gia đình chăn nuôi lợn, gà mô hình trang trại sử dụng nguồn nước sông.
"Mỗi lần dịch bệnh là thiệt hại lắm, năm ngoái nhà tôi bị chết mấy nghìn con gà, cũng không rõ dịch bệnh lây lan theo đường nào. Nhưng xác gà, lợn chết mà cứ thả sông thế này thì nguy cơ lây bệnh rất cao" - bà Lý Thị H (xã Minh Đức) cho hay.
Được biết, đập Líp được xây dựng và đưa vào sử dụng từ năm 2015 để tích trữ nước phục vụ tưới tiêu nông nghiệp. Xác động vật chết bị thả trôi thường xuyên dồn ứ về khu vực này đã khiến chính quyền địa phương phải cắm biển cấm ghi kèm mức xử phạt 2 đến 5 triệu đồng nhưng tình trạng vẫn liên tục tái diễn.
Ngày 14.11, trao đổi với PV, ông Nguyễn Minh Hoàng - Chủ tịch UBND phường Châu Sơn - cho hay, sau khi nhận được phản ánh của người dân, chính quyền phường đã cử cán bộ đi xác minh, thu gom xác động vật chết khu vực đập Líp. Đồng thời, báo cáo Phòng Kinh tế thành phố có hướng giải quyết.
"Địa phương cũng tốn rất nhiều thời gian, chi phí và cả nhân lực để xử lý xác động vật chết trôi về ứ đọng lại. Chúng tôi cũng đã lắp camera tại khu vực đập Líp giám sát việc vứt trộm xác động vật chết xuống sông nhưng các đối tượng thường thực hiện ban đêm nên khó phát hiện. Thực tế thời gian qua cũng chưa phát hiện, xử phạt được trường hợp nào" - ông Hoàng thông tin.
Trước đó, cuối tháng 9.2023, Báo Lao Động đã phản ánh về tình trạng xác động vật chết, bốc mùi hôi thối liên tục bị vứt trộm ra một số khu vực giáp ranh các phường Đông Cao và phường Tân Hương của TP Phổ Yên khiến người dân lo lắng dịch bệnh và ô nhiễm môi trường.
Một số hình ảnh PV ghi lại.