Cho dù nặng hay nhẹ thì nguyên nhân chính vẫn từ phía hậu vệ Đan Mạch, khi truy cản đã chạm vào chân của tiền đạo Raheem Sterling của tuyển Anh. Nhưng cú chạm đó có đến mức bị xử phạt đền hay không khi nó xảy ra trong vòng 16m50 của khung thành Đan Mạch, thì 9 người 10 ý.
Trọng tài Danny Makkelie đã chỉ tay vào chấm phạt đền khá dứt khoát, trong áp lực ở những phút cuối trận và sân nhà Wembley của tuyển Anh, với hàng vạn cổ động viên Anh.
Ngay cả người xem trung lập cũng cảm thấy tiếc khi trọng tài không trưng cầu tổ trọng tài VAR, không sử dụng các góc hình ảnh từ VAR để tham chiếu thêm về pha truy cản gây ra tình huống cực kỳ nhạy cảm.
Đó là điều mà các trọng tài, từ ngày bóng đá thế giới áp dụng VAR, vẫn hay làm.
Đó cũng là điều mà ngay tại giải Euro lần này, các trọng tài vẫn hay làm.
VAR, từng được áp dụng tại World Cup 2018, gây ra tranh cãi và bị cho rằng “phá nát” trận đấu. Nhưng càng ngày, các ý kiến cực đoan ban đầu đã lùi dần, để lại cho những quan điểm bình tĩnh hơn, mới thấy VAR là cần thiết, để hỗ trợ cho việc cầm cân nảy mực của các trọng tài chính xác hơn.
Thế nhưng, VAR không thể khiến cho các trọng tài công tâm hơn hay bớt công tâm đi, vì nó là công nghệ. VAR - Video Assistant Referee, là một trợ lý, không thể thay đổi được quan điểm của trọng tài khi trọng tài không muốn thay đổi.
VAR cũng có thể là một trọng tài, một trọng tài công nghệ, trong khi trọng tài đưa ra quyết định trên sân lại là một con người.
Một trận đấu tưng bừng giữa Anh và Đan Mạch. Đan Mạch chơi hay, kiên cường, phản công sắc xảo, vân vân và vân vân, là điều khỏi phải bàn cãi.
Nhưng Anh cũng chơi hay lên dần khi càng về cuối trận đấu. Hay nói chính xác hơn, từ sau thời điểm HLV Southgate đưa cầu thủ tiền vệ hộ công Jack Peter Grealish vào sân, tuyển Anh lấn át, đa phần thời gian còn lại của trận đấu là áp đảo tuyển Đan Mạch, với nhiều pha tấn công thẳng vào trung lộ và từ hai bên cánh đầy nguy hiểm.
Trở lại quả phạt đền gây tranh cãi dữ dội giúp tuyển Anh thắng Đan Mạch 2-1 và lọt vào đấu trận chung kết với tuyển Italia, rất tiếc là trọng tài đã không xem xét hình ảnh VAR một cách kỹ càng hơn, có cân nhắc hơn, với các góc quay đa dạng hơn… Chỉ cần có thế, để làm rõ các tình tiết qua hình ảnh, sau đó ông có đưa ra quyết định cho tuyển Anh hưởng quả phạt đền thì người hâm mộ trung lập cũng cảm thấy được thuyết phục.
Thế nhưng, bóng đá là thế, là luôn khiến người xem phải thốt ra những câu như chất vấn tại sao và tại sao, luôn có những pha bóng và quyết định gây tranh cãi. Thế nhưng, nó vẫn cứ cuốn hút người xem, đặc biệt là một giải như kỳ Euro 2020 rất hấp dẫn lần này.
Nhiều khi, sự tiếc nuối, thậm chí cay đắng, đến từ việc trọng tài quyết định tham khảo VAR, hoặc không tham khảo VAR. Ông vua sân cỏ vẫn cứ là vua thôi cho dù ai nói rằng từ nay về sau đã có VAR đi nữa…