Mong ước đoàn viên của sinh viên, người lao động dịp Tết

LÝ VIẾT TRƯỜNG |

Tết là trở về nhà đoàn tụ cùng người thân sau một năm làm việc vất vả, nhất là với những công nhân làm việc xa quê hương.

Tết với những người lao động

Chị Hoàng Thu Trang (36 tuổi), làm việc tại Khu công nghiệp Bắc Thăng Long, Hà Nội, cho biết cứ đến tháng Chạp là những người công nhân như chị ai nấy đều mong chờ lịch nghỉ Tết và thưởng Tết. Sau khi biết lịch nghỉ mọi người nhanh chóng đặt vé tàu xe để về quê, do quê ở tận Lâm Đồng nên năm nào chị Trang cũng phải đặt vé máy bay, càng đặt sớm thì giá vé càng rẻ.

Trong hành trang về quê ăn Tết của những người công nhân như chị Trang thường có rất nhiều đồ đạc, bên cạnh tư trang cá nhân là những món quà Tết do công ty tặng. Chị Trang cho biết nhiều năm công ty tặng bộ nồi niêu, bếp điện, mứt tết, bánh kẹo… mặc dù cồng kềnh nhưng chị vẫn cố gắng đem về quê, để cái Tết được đủ đầy hơn.

Với những người công nhân khi trở về quê ăn Tết cảm xúc vui mừng nhất là được nhìn thấy các con, có điều kiện để đưa các con đi chợ sắm Tết, mua cho chúng những bộ quần áo mới. “Trong những ngày Tết tôi thường dành phần lớn thời gian cho gia đình, nấu những món ăn ngon nhất cho chồng con, chia sẻ những câu chuyện của năm cũ và những dự định trong năm mới”, chị Trang chia sẻ.

Tương tự vậy, anh Nguyễn Minh Hoàng quê ở Nghệ An hiện đang làm việc tại Bắc Ninh chia sẻ, mỗi năm khi Tết đến được về nhà với gia đình, nhìn thấy con cái học giỏi, chăm ngoan là bao vất vả lo toan tan biến.

Với những người hoạt động nghệ thuật như diễn viên điện ảnh Nhan Phúc Vinh, thì những giây phút bên gia đình vào ngày Tết lại càng được trân quý. Trong chương trình Ký ức vui vẻ - Mùa 3 – Tập 12, Nhan Phúc Vinh cho biết sau khi tốt nghiệp đại học rời Cần Thơ lên TP Hồ Chí Minh lập nghiệp, một năm anh chỉ về quê thăm gia đình được vài lần, tuy nhiên vào dịp Tết thì không bao giờ anh không về quê, muộn nhất là khoảng 26, 27 tháng Chạp. Nhan Phúc Vinh tâm niệm Tết là thời gian anh sẽ dành thời gian cho gia đình, không có bất kỳ việc gì có thể kéo anh ra khỏi gia đình.

Tết với những người đi học

Tết đoàn viên cũng là mong mỏi của tất thảy những học sinh, sinh viên đi học xa quê, với họ Tết được trở về nhà là niềm mong mỏi và hạnh phúc. Nguyễn Thị Thu Hoài – Sinh viên Đại học Hà Nội cho biết, hàng năm cứ sau dịp Rằm tháng Chạp trở đi thì những sinh viên xa nhà như em đều rất nhớ nhà, đi ngoài đường thấy người ta bày bán hoa đào, cây quất ven đường thì chỉ muốn về nhà luôn thôi.

Đến kỳ nghỉ Thu Hoài và các bạn hồ hởi chia tay nhau, sau đó kéo vali ra bến xe về quê ăn Tết. Trong vali của những sinh viên đã đi làm thêm, bên cạnh sách vở, quần áo, tư trang cá nhân… còn có thêm những món quà dành cho người thân. Thu Hoài cho biết những món quà tuy giản dị, có thể chỉ là một chiếc áo, chiếc khăn, đôi giầy… nhưng nó chứa đựng rất nhiều ý nghĩa, đó là sự ấm áp của tình thân.

Về đến nhà các bạn trẻ thường tranh thủ nghỉ ngơi, sau đó phụ giúp cha mẹ dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa, đi chợ Tết, làm các món ẩm thực truyền thống, đặc biệt là gói bánh chưng. Giây phút cả nhà quây quần bên nồi bánh chưng, cùng nhau ăn bữa cơm tất niên, đón giao thừa là những thời khắc quý giá mà mỗi người chúng ta đều phải trân trọng, nhất là với những người thường xuyên xa nhà.

Với những du học sinh đang học tập xa quê hương thì ngày Tết về nhà đoàn tụ càng trở nên ý nghĩa, đặc biệt trong bối cảnh mấy năm gần đây dịch bệnh diễn biến vô cùng phức tạp.

Nguyễn Hùng Quang cho biết, năm 2019 anh sang Trung Quốc theo học chương trình Thạc sĩ tại Đại học Nhân dân Trung Quốc, cuối năm đó tình hình dịch bệnh bùng phát và anh không thể trở về quê đón tết Nguyên đán. Từ năm 2019 đến tháng 7.2022, Hùng Quang chưa một lần được về Việt Nam, trong quãng thời gian này anh đã hoàn thành xuất sắc chương trình học tập và nhận bằng Thạc sĩ loại ưu. Tháng 9.2022, Hùng Quang tiếp tục “apply” và nhận được học bổng Tiến sĩ, đến nay Trung Quốc đã mở cửa biên giới, nên tháng 1.2023 này anh sẽ về nhà đón Tết cùng với gia đình sau 3 “cái Tết” xa quê.

Hùng Quang cho biết do người Trung Quốc cũng rất coi trọng Tết âm lịch, nên trước khi về anh đã gặp thầy cô, bạn bè để chúc Tết sớm. Về nước Hùng Quang dự định sẽ đi thăm thú người thân và bạn bè, trước tiên anh sẽ lên Hà Nội để đến chúc Tết các thầy cô, những người đã định hướng con đường học hành và sự nghiệp.

Trong dịp nghỉ Tết này Hùng Quang sẽ dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, phụ giúp cha mẹ dọn dẹp nhà cửa, trang hoàng bàn thờ tổ tiên, chuẩn bị mâm cỗ và thăm thú người thân, bạn bè…

Nhấn mạnh về vai trò của Tết với sứ mệnh đoàn viên, đoàn tụ, sum vầy, PGS.TS Bùi Xuân Đính cho rằng bất kỳ ai, dù đang làm công việc gì, ở đâu, cũng đều mong muốn về quê ăn Tết. Đoàn viên là mong mỏi, chờ đợi của tất cả những ai phải sống và làm việc xa quê. Người nào không về được là sự thiệt thòi, những ngày Tết phải cô quạnh ở một nơi xa sẽ thấy trống vắng. Gia đình nào có một người không về ăn Tết là sự khuyết vắng lớn, không chỉ làm giảm niềm vui ngày Tết, mà còn thêm lo lắng cho người phải ăn Tết ở phương trời xa, nơi đất khách quê người.

LÝ VIẾT TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Cha giấu nhẹm hai hàng nước mắt mừng rỡ khi thấy tôi về ăn Tết

ĐÔNG DU |

Cha không bao giờ cho tôi thấy mình yếu lòng, thậm chí ông rất nghiêm khắc với tôi. Ấy vậy mà khi về ăn Tết dịp cuối năm, tôi thấy ông giấu nhẹm hai hàng nước mắt.

Tết bận đến mấy, tôi cũng tranh thủ về ăn bữa cơm quê với mẹ!

ĐÔNG DU |

Ở TPHCM 10 năm, nhưng dù Tết bận đến mấy, tôi cũng cố gắng về thăm mẹ, ngồi bên bếp lửa cùng mẹ chuẩn bị một bữa cơm quê chiều 30 Tết.

Người trẻ "mang tiền về cho mẹ" dịp Tết

Mùa Xuân |

Cần Thơ - Sau một năm làm việc vất vả, hầu hết mọi người đều mong muốn có một cái Tết vui vầy và ý nghĩa bên gia đình, người thân. Đối với nhiều bạn trẻ, Tết còn là dịp để họ thể hiện tình cảm, sự quan tâm của mình đối với ông bà, cha mẹ và những người thân yêu. Vì thế, bên cạnh kế hoạch vui Tết cho bản thân, các bạn luôn có những món quà ý nghĩa dành cho những người thân yêu dịp xuân về, Tết đến.

Nhìn lại một năm Việt Nam mở cửa du lịch

Thúy Ngọc |

Mở cửa trong bối cảnh còn nhiều thách thức, ngành du lịch tích cực, chủ động triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phục hồi và đạt những kết quả quan trọng.

Vụ ông Nguyễn Viết Dũng: Chi bộ kỷ luật Bí thư là đúng quy trình

Tường Minh |

Quảng Nam - Lãnh đạo Thị uỷ thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam nói việc Chi bộ Đảng thực hiện các bước kỷ luật đối với ông Nguyễn Viết Dũng - Bí thư của Chi bộ này là bình thường và đúng quy trình.

Đoàn khách du lịch Trung Quốc đầu tiên qua cửa khẩu Quốc tế Móng Cái

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh - Sáng nay 15.3, đoàn khách du lịch Trung Quốc đầu tiên đến Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái sau 3 năm ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Bốn ngân hàng có vốn Nhà nước đồng loạt giảm lãi suất 0,2%

Đức Mạnh |

Động thái giảm lãi suất huy động của nhóm big 4 nằm trong nỗ lực giảm các mức lãi suất điều hành của Ngân hàng Nhà nước từ 0,5% đến 1% bắt đầu từ ngày hôm nay 15.3.

Người dân đến sớm xếp hàng, chen chúc lấy phiếu hẹn đăng kiểm

HỮU CHÁNH - HOA LỆ |

Một số trạm đăng kiểm xe cơ giới ở Hà Nội đã đưa ra hình thức phát phiếu hẹn để có thể kiểm soát lượt vào và giảm thiểu tình trạng ùn tắc. Tuy nhiên, với hình thức này, nhiều người cũng phải đến từ sớm xếp hàng, thậm chí chen chúc nhau đăng ký lịch hẹn.

Cha giấu nhẹm hai hàng nước mắt mừng rỡ khi thấy tôi về ăn Tết

ĐÔNG DU |

Cha không bao giờ cho tôi thấy mình yếu lòng, thậm chí ông rất nghiêm khắc với tôi. Ấy vậy mà khi về ăn Tết dịp cuối năm, tôi thấy ông giấu nhẹm hai hàng nước mắt.

Tết bận đến mấy, tôi cũng tranh thủ về ăn bữa cơm quê với mẹ!

ĐÔNG DU |

Ở TPHCM 10 năm, nhưng dù Tết bận đến mấy, tôi cũng cố gắng về thăm mẹ, ngồi bên bếp lửa cùng mẹ chuẩn bị một bữa cơm quê chiều 30 Tết.

Người trẻ "mang tiền về cho mẹ" dịp Tết

Mùa Xuân |

Cần Thơ - Sau một năm làm việc vất vả, hầu hết mọi người đều mong muốn có một cái Tết vui vầy và ý nghĩa bên gia đình, người thân. Đối với nhiều bạn trẻ, Tết còn là dịp để họ thể hiện tình cảm, sự quan tâm của mình đối với ông bà, cha mẹ và những người thân yêu. Vì thế, bên cạnh kế hoạch vui Tết cho bản thân, các bạn luôn có những món quà ý nghĩa dành cho những người thân yêu dịp xuân về, Tết đến.