Lòng tốt bị sập bẫy trong vụ dàn dựng cảnh bé sơ sinh bị bỏ rơi ở Nam Định

Quế Chi |

Vụ việc dàn dựng bé sơ sinh bị bỏ rơi tại huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định đang gây bức xúc trong dư luận. Lòng tốt của các nhà hảo tâm rất dễ bị lợi dụng, “sập bẫy” những kẻ lừa đảo, vô lương tâm, nhất là khi mạng xã hội phát triển như hiện nay.

Vào khoảng 12h40 ngày 2.12, trên đường đi làm qua cổng khu vực xử lý rác thải của xã Hải Hưng (huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định), người dân phát hiện một bé gái bị bỏ rơi, được đặt trong túi bằng bạt giữa tiết trời ngày đông lạnh giá.

Vụ việc gây xúc động mạnh đối với nhiều người hóa ra lại là cảnh dàn dựng. Theo xác nhận của lãnh đạo huyện Hải Hậu, do hoàn cảnh khó khăn nên chị H và M bàn nhau dựng màn kịch bỏ rơi cháu bé sơ sinh vào ngày 2.12 ở khu vực bãi rác xã Hải Hưng (huyện Hải Hậu) để kêu gọi sự hỗ trợ từ cộng đồng. Lãnh đạo huyện cho biết, tổng số tiền nhận sau khi kêu gọi được khoảng hơn 90 triệu đồng, chị M đã đưa cho chị H (là mẹ bé sơ sinh bị bỏ rơi).

Từ xúc động, thương cảm, nhiều người chuyển sang bức xúc, phẫn nộ trước hành vi của 2 người liên quan, trong đó có người là mẹ của cháu bé. Không thể lấy lý do là hoàn cảnh khó khăn, “mục đích biện minh cho phương tiện” để lừa dối mọi người, cộng đồng mạng. Để cháu nhỏ giữa tiết trời đông lạnh giá là hành vi vô nhân đạo, vô lương tâm. Dàn dựng cảnh bỏ rơi cháu nhỏ không những vi phạm về đạo đức mà còn có thể vi phạm về mặt pháp luật, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hậu quả của việc dàn dựng này không chỉ ảnh hưởng đến cháu nhỏ (nguy hiểm đến sức khoẻ, tính mạng của cháu), đến với chính 2 nhân vật tổ chức dàn dựng (bị xã hội lên án, có thể phải đối mặt với hình phạt của pháp luật) mà nghĩ rộng hơn, nó còn tác động tiêu cực đến công tác thiện nguyện vốn đang hỗ trợ rất nhiều người có hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh.

Đứng trước những thông tin gây xúc động mạnh về cảm xúc như cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi, nhiều người sẽ có xu hướng hành động cảm tính, như giúp đỡ cháu bé ngay lập tức mà ít khi suy xét, tìm hiểu thật kỹ càng thông tin để xác định đúng sai.

Vì vậy, càng nhiều vụ việc dàn dựng như này, những Mạnh Thường Quân sẽ ngày càng e dè hơn trước những cảnh đời khó khăn được kêu gọi trên mạng, bởi thật giả lẫn lộn. Bởi biết đâu, lòng tốt của mình bị trao nhầm chỗ? Sự giúp đỡ của mình sẽ không đến với những người thực sự cần mà lại dành cho những người đang tâm lừa gạt, dùng thủ đoạn để “làm mồi câu” tiền từ thiện.

Những vụ việc lừa dối, lừa đảo để kêu gọi từ thiện với bản chất tương tự như vụ việc trên không hiếm trong thời gian gần đây. Theo thông tin trên báo chí, hồi tháng 6.2023, lãnh đạo Công an TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh đấu tranh, triệt phá 1 nhóm chuyên lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bằng hình thức kêu gọi tiền từ thiện trên không gian mạng.

Theo kết quả điều tra, khoảng đầu năm 2021, Hoàng Công Trường nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác thông qua mạng xã hội Facebook bằng hình thức kêu gọi tiền từ thiện. Sau đó, Trường lên mạng Internet tìm kiếm thông tin và tải các hình ảnh rồi đăng lên mạng xã hội Facebook kèm theo bài viết có nội dung phản ánh người thân của Trường (vợ, con, bố, mẹ, anh, chị,…) với những câu chuyện bịa đặt về hoàn cảnh hết sức đáng thương, rồi kêu gọi từ thiện (chuyển tiền vào tài khoản cá nhân với tên giả) nhằm trục lợi.

Với thủ đoạn đó, từ đầu năm 2021 đến ngày 13.6.2023, có 5.887 người có tấm lòng hảo tâm ở nhiều tỉnh, thành phố trên địa bàn cả nước đã bị “sập bẫy” và chuyển cho Trường hơn 5,6 tỷ đồng tiền ủng hộ từ thiện, tiền hỗ trợ mai táng và bị Trường chiếm đoạt. Người chuyển nhiều nhất là hơn 5 triệu đồng và ít nhất là 20 ngàn đồng.

Những vụ việc như trên nếu không kịp thời ngăn chặn sẽ làm xói mòn lòng tin của những nhà hảo tâm; người có hoàn cảnh thực sự khó khăn, bất hạnh sẽ khó khăn hơn trong việc nhận được sự giúp đỡ kịp thời của cộng động để vượt qua khó khăn trước mắt.

Các câu chuyện này đặt cũng đặt ra vấn đề rất cần các địa chỉ uy tín khi kêu gọi những sự giúp đỡ của cộng đồng để cộng đồng có thể hoàn toàn yên tâm gửi gắm niềm tin của mình mỗi khi có những hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh cần sự san sẻ, hỗ trợ của cộng đồng…

Ý kiến của bạn về vụ việc dàn dựng bỏ rơi bé sơ sinh ở Nam Định? Theo bạn, để loại bỏ những vụ việc tương tự thì cần có những giải pháp gì? Làm sao để các nhà hảo tâm có thể hoàn toàn yên tâm gửi sự sẻ chia của mình đến đúng địa chỉ mà không bị rơi vào cảnh bị lợi dụng? Ý kiến của bạn đọc về vấn đề này xin gửi về email: Toasoan@laodong.com.vn.

Quế Chi
TIN LIÊN QUAN

Thực hư thông tin dàn dựng cảnh bé sơ sinh ở Nam Định bị bỏ rơi để trục lợi

Hà Vi |

Nam Định - Nhiều ngày nay, trên mạng xã hội lan truyền thông tin về việc bé sơ sinh bị bỏ rơi ở đoạn cổng khu vực xử lý rác thải của xã Hải Hưng (huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) là được dàn dựng, gây xôn xao dư luận.

Tạm giữ người giả nhân viên y tế bắt trẻ sơ sinh ở bệnh viện tại Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Chiều 5.11, Công an tỉnh Bình Dương chính thức thông tin vụ bắt giữ người phụ nữ giả nhân viên y tế chiếm đoạt trẻ sơ sinh ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương.

Người phụ nữ bắt cóc trẻ sơ sinh khai khó có con, bắt bé về để nuôi

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 5.11, Công an thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đang lấy lời khai, củng cố hồ sơ để làm rõ vụ bắt cóc trẻ sơ sinh ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương.

Phong cách thanh lịch của Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc

Thanh Hà |

Ngày 12.12, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân Bành Lệ Viên bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam từ ngày 12-13.12.

Chủ tịch nước trao Quyết định thăng cấp bậc hàm cho Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc

Vương Trần |

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng mong Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc luôn giữ vững bản lĩnh của người đảng viên, của vị tướng lĩnh trong Công an nhân dân; tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân.

Vụ sập sàn nhà đang sửa, tìm thấy một người tử vong

NHÓM PV |

TPHCM - Đến 11h30 hôm nay (12.12), lực lượng chức năng đã đưa thi thể nạn nhân ra khỏi đống đổ nát của căn nhà trong một hẻm trên đường Nguyễn Xiển (phường Trường Thạnh, TP Thủ Đức, TPHCM).

Vụ giả danh phóng viên cưỡng đoạt tài sản ở Thái Nguyên, không ai biết 5 đối tượng đi đâu, làm gì

Lam Thanh |

Các đối tượng làm giả bằng cấp rồi xin cộng tác viên cho một số tạp chí để cưỡng đoạt tiền doanh nghiệp, người dân.

Cô bé nhặt ve chai bom hàng: Con chưa bao giờ dám nghĩ đến ước mơ của mình

Hoài Luân |

Bình Định - Khi được hỏi về ước mơ sau này, "cô bé nhặt ve chai", nhân vật lấy đi nhiều nước mắt của cộng đồng mạng những ngày qua đã bật khóc trả lời rằng "con chưa dám nghĩ tới ước mơ của mình, con chỉ muốn được đi học".

Thực hư thông tin dàn dựng cảnh bé sơ sinh ở Nam Định bị bỏ rơi để trục lợi

Hà Vi |

Nam Định - Nhiều ngày nay, trên mạng xã hội lan truyền thông tin về việc bé sơ sinh bị bỏ rơi ở đoạn cổng khu vực xử lý rác thải của xã Hải Hưng (huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) là được dàn dựng, gây xôn xao dư luận.

Tạm giữ người giả nhân viên y tế bắt trẻ sơ sinh ở bệnh viện tại Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Chiều 5.11, Công an tỉnh Bình Dương chính thức thông tin vụ bắt giữ người phụ nữ giả nhân viên y tế chiếm đoạt trẻ sơ sinh ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương.

Người phụ nữ bắt cóc trẻ sơ sinh khai khó có con, bắt bé về để nuôi

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 5.11, Công an thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đang lấy lời khai, củng cố hồ sơ để làm rõ vụ bắt cóc trẻ sơ sinh ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương.