Hàng trăm hộ dân Hạ Long tối nào cũng đóng cửa sớm để “trốn” ô nhiễm

Đoàn Quang Hưng |

Quảng Ninh - Đã gần 2 năm nay, cứ tối đến, hơn 100 hộ dân thuộc tổ 5, 6, 8, Khu 1, phường Giếng Đáy, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh lại nhanh chóng đóng cửa “trốn” trong nhà vì “sợ”… mùi hôi nồng nặc từ KCN Cái Lân phát tán ra môi trường xung quanh.

Chỉ tay về phía ống khói cách khu dân cư chừng 400m, ông Nhữ Văn Uyên - Tổ trưởng tổ 5, khu 1, phường Giếng Đáy – cho biết, từ năm 2010, người dân đã ngửi thấy mùi này nhưng không nồng nặc như 2 năm gần đây, nhất là vào mùa hè, khi gió Đông Nam thổi.

Trong khoảng thời gian từ 18h30 đến sáng hôm sau (là khung giờ xả thải cao điểm), nhiều gia đình trong xóm phải đóng cửa.

Ống khói của Nhà máy sản xuất hợp kim wolfram trong KCN Cái Lân đang xả khói vào chiều tối 29.7.2022. Ảnh: Đoàn Quang Hưng
Ống khói của Nhà máy sản xuất hợp kim wolfram trong KCN Cái Lân đang xả khói vào chiều tối 29.7.2022. Ảnh: Đoàn Quang Hưng

Và cũng từ nhiều năm nay, người dân cũng đã mặc định thu xếp công việc sớm để “trốn” trong nhà mỗi tối.

Có mặt tại khu dân cư vào tối qua (29.7), mùi hôi như mùi cao su đốt bao phủ đặc quánh trong không khí, khiến cuộc trao đổi giữa phóng viên và người dân phải chuyển vào trong nhà một hộ dân.

Anh Hoàng Văn Chính, trú tại tổ 5, khu 1, phường Giếng Đáy, cho biết, có những hôm mùi khét rất khó chịu, còn kinh khủng hơn đốt rác đốt cao su, ngửi vào thì khó thở, ngửi lâu thì nhức đầu, buồn nôn.

Tiếp tục xả khói ô nhiễm vào tối 29.7.2022. Ảnh: Đoàn Quang Hưng
Tiếp tục xả khói ô nhiễm vào tối 29.7.2022. Ảnh: Đoàn Quang Hưng

“Thật sự không biết chúng tôi đang hít phải cái gì nữa, rất hoang mang.  Đi làm, nghĩ đến mùi này là không muốn về nhà” – anh Chính bức xúc.

Ông Như Văn Uyên - Tổ trưởng tổ 5, khu 1, phường Giếng Đáy – cho biết thêm: “Hai năm nay, tôi liên tiếp hứng chịu sự bực dọc, bức xúc của bà con phản ánh qua Zalo tổ, thậm chí đến cả nhà. Mà năm nào đại diện cho tổ dân, tôi cũng đều có đề đạt ý kiến đến khu phố, phường. Nhưng không thấy tiến triển gì”.

Chưa đến 20h, các hộ dân ở đây đã phải đóng kín cửa vì không chịu nổi mùi khói từ nhà máy bên cạnh phát ra. Ảnh: Đoàn Quang Hưng
Chưa đến 20h, các hộ dân ở đây đã phải đóng kín cửa vì không chịu nổi mùi khói từ nhà máy bên cạnh phát ra. Ảnh: Đoàn Quang Hưng

Theo tìm hiểu của phóng viên, cột khói phát tán mùi nằm trong khuôn viên Công ty TNHH Công Nghiệp Youngsun Wolfram Việt Nam, KCN Cái Lân, phường Bãi Cháy, TP.Hạ Long. Công ty này chuyên sản xuất hợp kim wolfram để xuất khẩu.

Không chỉ có người dân, mà công nhân đang làm việc tại một số công ty bên cạnh cũng rất bức xúc vì hàng ngày phải hứng chịu mùi khói từ nhà máy của Công ty TNHH Công Nghiệp Youngsun Wolfram Việt Nam.

Được biết, các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Ninh và TP.Hạ Long đã từng làm việc với công ty này để xử lý vấn đề xả khói ảnh hưởng tới người dân xung quanh nhưng đến nay vẫn chưa khắc phục được.

Đoàn Quang Hưng
TIN LIÊN QUAN

Ô nhiễm rác thải nhựa đã chạm đến nơi sâu nhất trong lòng đại dương

Nguyễn Hà |

Ô nhiễm rác thải nhựa đã chạm đến nơi sâu nhất trong lòng đại dương và con người đang lấy đi từ đại dương nhiều hơn những gì có thể được bổ sung.

Mỗi năm có hàng ngàn ca tử vong do tiếp xúc với chất ô nhiễm

PHƯƠNG NGÂN |

TPHCM - Mỗi năm, tổng số ca tử vong được phát hiện tại TPHCM là hơn 1.300 ca do 3 căn bệnh: Ung thư phổi, tim-phổi và IHD (bệnh tim thiếu máu cục bộ) do tiếp xúc với các chất ô nhiễm PM2.5, SO2 và NO2.

Vụ người dân ở Dung Quất khốn khổ vì ô nhiễm môi trường, tiếng ồn: Biến hai nhà máy nghìn tỉ thành… bãi chứa đá thải

LÊ ĐỨC - THANH CHUNG |

Để tạo mặt bằng thi công dự án trong Khu Kinh tế (KKT) Dung Quất, các chủ dự án đã phải thuê các nhà thầu đào, phá hàng triệu mét khối đất, đá tại công trường dự án và vận chuyển ra ngoài để đổ thải. Hàng triệu mét khối đất đá này lại được chở đi đổ tứ tung, khắp nơi...

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Ô nhiễm rác thải nhựa đã chạm đến nơi sâu nhất trong lòng đại dương

Nguyễn Hà |

Ô nhiễm rác thải nhựa đã chạm đến nơi sâu nhất trong lòng đại dương và con người đang lấy đi từ đại dương nhiều hơn những gì có thể được bổ sung.

Mỗi năm có hàng ngàn ca tử vong do tiếp xúc với chất ô nhiễm

PHƯƠNG NGÂN |

TPHCM - Mỗi năm, tổng số ca tử vong được phát hiện tại TPHCM là hơn 1.300 ca do 3 căn bệnh: Ung thư phổi, tim-phổi và IHD (bệnh tim thiếu máu cục bộ) do tiếp xúc với các chất ô nhiễm PM2.5, SO2 và NO2.

Vụ người dân ở Dung Quất khốn khổ vì ô nhiễm môi trường, tiếng ồn: Biến hai nhà máy nghìn tỉ thành… bãi chứa đá thải

LÊ ĐỨC - THANH CHUNG |

Để tạo mặt bằng thi công dự án trong Khu Kinh tế (KKT) Dung Quất, các chủ dự án đã phải thuê các nhà thầu đào, phá hàng triệu mét khối đất, đá tại công trường dự án và vận chuyển ra ngoài để đổ thải. Hàng triệu mét khối đất đá này lại được chở đi đổ tứ tung, khắp nơi...