Hà Nội: Xóm ngụ cư nghèo "căng mình" chống chọi với giá lạnh

Kim Anh |

Nhiệt độ Hà Nội xuống thấp khiến những người dân ở xóm ngụ cư dưới chân cầu Long Biên sống căn nhà tạm bợ đang phải tìm mọi cách để chống rét.

Nằm dưới chân cầu Long Biên (Hà Nội) bên cạnh khu chợ đông đúc náo nhiệt là cuộc sống của những hộ dân nơi “xóm ngụ cư nghèo”. Đây là nơi sinh sống của gần 50 người, trong đó có nhiều cụ già neo đơn.

Công việc thường ngày của những người dân tại đây là nhặt ve chai, bốc vác thuê hay đi bán hàng rong ngoài đường mặc cho thời tiết giá rét.

Những ngôi nhà lụp xụp là nơi ở của nhiều lao động nghèo.
Những ngôi nhà lụp xụp là nơi ở của nhiều lao động nghèo.

Theo ghi nhận của Lao Động sáng 7.1, hầu hết những ngôi nhà ở đây đều được làm tạm bợ, mái lợp bằng tấm Fibro ximăng cũ, vách tường đều được dựng bằng những tấm tôn cũ hoặc tấm bạt để che gió, mưa.

Đặt bao ve chai vừa mới đi thu nhặt được, cụ Trần Thị Thắm (85 tuổi, quê Hải Dương) chia sẻ, cụ lên thành phố mưu sinh cũng đã ngót nghét vài chục năm. Trước đây cụ lưu lạc trên thuyền rồi gầm cầu, sau này có cơ hội cụ mới trở về đây sống.

Cảnh lụp xụp bên trong xóm ngụ cư.
Cảnh lụp xụp bên trong xóm ngụ cư.
Cảnh lụp xụp bên trong xóm ngụ cư.

“Tôi ở đây quen rồi, mùa nào thích ứng với thời tiết đó, ở cái tuổi này không phải sống lang thang là tôi thấy mừng rồi. Ban ngày thì đi nhặt ve chai đến tối muộn mới về, nhiều hôm đêm trời trở lạnh lại phải sử dụng tấm bạt mỏng để che chắn cho phòng bớt gió”, cụ Trần Thị Thắm chia sẻ.

Cụ Trần Thị Thắm ngồi co ro trong thời tiết giá lạnh sau khi vừa đi nhặt ve chai về.
Cụ Trần Thị Thắm ngồi co ro trong thời tiết giá lạnh sau khi vừa đi nhặt ve chai về.

Những người dân ở đây chia sẻ, ngồi trong nhà, trùm kín chăn nhưng cũng “chẳng ăn thua” vì căn nhà ẩm thấp, lợp mái bằng tấm Fibro xi măng cũ, mái, tường chắp vá, bên trong bừa bộn quần áo, không bếp sưởi, không bình nóng lạnh,… nhưng với họ có được nơi để tá túc qua ngày là tốt rồi.

Các cụ trong xóm phải lấy từng manh chiếu để che gió cho đỡ lạnh.
Các cụ trong xóm phải lấy từng manh chiếu để che gió cho đỡ lạnh.

Nằm cách đó không xa là khu “xóm Phao” bãi giữa sông Hồng, nơi tập trung rất nhiều người có hoàn cảnh khó khăn. Gọi là xóm Phao vì người dân ở đây dựng lên những căn nhà tạm trên những chiếc phao nổi lênh đênh trên sông.

Xóm Phao với gần 30 hộ dân sinh sống với hơn 100 người đến từ nhiều tỉnh khác nhau. Cuộc sống vốn đã khó khăn về kinh tế nay lại càng khó khăn hơn khi lúc nào cũng phải oằn mình chống chọi với thời tiết.

Xóm Phao lênh đênh trên sông nước trong thời tiết giá lạnh.
Xóm Phao lênh đênh trên sông nước trong thời tiết giá lạnh.
Xóm Phao lênh đênh trên sông nước trong thời tiết giá lạnh.

Chị Hạnh, người dân đã sống gần 20 năm tại xóm Phao cho biết, cuộc sống gần sông nước nên chị có thể cảm nhận rõ cái lạnh của mùa đông. Ở đây sương nhiều, cây cối nhiều vì vậy càng về đêm, thời tiết càng lạnh buốt.

“Nhà tôi có cháu nhỏ nên mỗi lần mùa đông đến lại không tránh khỏi việc bị cảm lạnh, ho, sốt. Những ngày này, nhiều khi ngồi trong nhà mà cảm giác như ở bên ngoài”, chị Hạnh nói.

Cuộc sống sinh hoạt gò bó, gắn liền với sông nước của người dân xóm Phao.
Cuộc sống sinh hoạt gò bó, gắn liền với sông nước của người dân xóm Phao.

Chia sẻ với PV, ông Nguyễn Đăng Được - Trưởng xóm Phao cho biết, người dân ở trong xóm đều từ các tỉnh đổ về để mưu sinh, người khỏe thì làm nghề bốc vác thuê, còn người yếu thì đi nhặt ve chai, rửa bát thuê, bán đồng nát đề có cái ăn qua ngày.

Nhiều năm trôi qua, ở mỗi khu xóm trọ, cứ hết lớp người này lại đến lớp người khác đến ở. Có lẽ vì cuộc sống mưu sinh, vì miếng cơm manh áo để họ bám trụ lại với nơi này. Một mùa đông nữa lại về, cái rét lại bao trùm, họ lại cùng nhau chia sẻ nhưng miếng tôn, mảnh bạt để vượt qua cái lạnh mùa đông.

Kim Anh
TIN LIÊN QUAN

Người lao động nghèo: Không có tiền thưởng Tết, lấy gì về quê?

Chân Phúc - Anh Tú |

Ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều công ty bị giảm đơn hàng khiến thu nhập của người lao động cũng giảm theo, nay khi Tết Nguyên Đán đang đến gần, nhiều người lao động đang rất quan tâm về khoản tiền thưởng Tết cuối năm.

Bên trong xóm ngụ cư có "một không hai" ở bãi giữa sông Hồng

Phương Kiều |

Những người lao động sống ở bãi giữa sông Hồng, dưới chân cầu Long Biên hầu hết không còn sổ hộ khẩu ở quê, cũng không được thừa nhận chính thức ở nơi mới. Họ làm đủ thứ nghề từ kéo xe, bán hoa quả dạo, bốc vác đến nhặt ve chai.

Bắc Ninh: ATM gạo kịp thời đến với người lao động nghèo

Bảo Hân |

Cây ATM gạo tại Bắc Ninh phát gạo miễn phí cho người lao động hoàn cảnh khó khăn vừa được Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Giáo hội Phật giáo tỉnh Bắc Ninh lắp đặt tại khu công nghiệp Quế Võ (tỉnh Bắc Ninh).

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Người lao động nghèo: Không có tiền thưởng Tết, lấy gì về quê?

Chân Phúc - Anh Tú |

Ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều công ty bị giảm đơn hàng khiến thu nhập của người lao động cũng giảm theo, nay khi Tết Nguyên Đán đang đến gần, nhiều người lao động đang rất quan tâm về khoản tiền thưởng Tết cuối năm.

Bên trong xóm ngụ cư có "một không hai" ở bãi giữa sông Hồng

Phương Kiều |

Những người lao động sống ở bãi giữa sông Hồng, dưới chân cầu Long Biên hầu hết không còn sổ hộ khẩu ở quê, cũng không được thừa nhận chính thức ở nơi mới. Họ làm đủ thứ nghề từ kéo xe, bán hoa quả dạo, bốc vác đến nhặt ve chai.

Bắc Ninh: ATM gạo kịp thời đến với người lao động nghèo

Bảo Hân |

Cây ATM gạo tại Bắc Ninh phát gạo miễn phí cho người lao động hoàn cảnh khó khăn vừa được Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Giáo hội Phật giáo tỉnh Bắc Ninh lắp đặt tại khu công nghiệp Quế Võ (tỉnh Bắc Ninh).