Khoảnh khắc sinh tử
21h30 tối 9.2 (28 Tết), có mặt ở điểm trực trên đường Vành đai 3, anh Việt và các thành viên trong đội đang tất bật phân công chia người đi các điểm vùng. Vài thành viên khác chuẩn bị đồ sơ cứu, dụng cụ y tế, nẹp bó xương, giá đỡ cổ... vì vừa nhận được tin báo có ca tai nạn gần đây.
Vụ tai nạn giao thông do nạn nhân tông thẳng vào xe bán tải trên đường Nguyễn Trãi gây mất máu, chấn thương vùng đầu, gãy xương chân nên việc sơ cấp cứu an toàn ban đầu là rất quan trọng. Không chỉ giảm sốc tâm lý, việc sơ cứu kịp thời còn giúp nạn nhân giảm đau, làm vết thương nhanh chóng bình phục.
Những ngày cận Tết Nguyên đán, sau những buổi đi làm, anh Việt và các thành viên trong đội hỗ trợ sơ cứu lại thay phiên nhau túc trực tại các cung đường thành phố.
Anh Việt chia sẻ mình đã gắn bó với công việc này đã gần 2 năm nay. Đối với vết thương xước sát bình thường thì không sao; đối với những ca thuộc hạng nặng, người sơ cứu phải vận dụng nhiều kiến thức chuyên môn, tiến hành cầm máu và kéo dài sự sống cho nạn nhân trước khi bàn giao cho xe cấp cứu.
Trong hơn 2000 ca bị nạn trên đường phố Hà Nội, anh Việt ám ảnh nhất là ca anh trực tiếp sơ cứu cho nạn nhân bị sốc thuốc nặng, có dấu hiệu ngừng thở trên tuyến đường mới mở Nguyễn Xiển - Xa La.
"Trong khoảng khắc sinh tử đó, việc sơ cứu giúp đỡ nạn nhân là cần thiết nhưng việc bảo vệ chính mình cũng rất quan trọng. Rất may là hôm đó trong túi sơ cứu của tôi có mang theo dụng cụ van một chiều nên việc thổi ngạt cho nạn nhân cũng dễ dàng hơn.
Điều tôi vui nhất là trong khi tiến hành sơ cứu, có rất nhiều người đã dừng xe lại, giúp tôi điều tiết giao thông khi nạn nhân đang nằm vật ra đường” - anh Việt tâm sự.
Giúp người gặp nạn
Từ lâu, tai nạn giao thông đã trở thành nỗi ám ảnh của nhiều người. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm ngành y, năm 2019, anh Việt đã quyết định từ bỏ công việc văn phòng để dành thời gian thành lập đội thiện nguyện này.
Đội hỗ trợ sơ cứu thành lập với mục đích sơ cứu miễn phí, cứu giúp những người chẳng may gặp tai nạn giao thông, bất trắc trên đường phố. Để củng cố kiến thức, anh Việt thường xuyên theo học từ các tổ chức chuyên về kỹ năng sơ cứu và sinh tồn như Survival Skill Vietnam (SSVN) để học hỏi và rút kinh nghiệm khi sơ cứu ở hiện trường vụ tai nạn.
Những ngày cận Tết, có những đêm đội hỗ trợ sơ cứu không thể nào chợp mắt. Chỉ trong vòng 1 tiếng đồng hồ đã có tới 4 vụ va chạm, tai nạn giao thông trên toàn thành phố Hà Nội.
Với tinh thần không bỏ rơi ai cả, mỗi lần chứng kiến những khoảng khắc đó, các thành viên đội sẽ nán lại lâu hơn để an ủi người nhà nạn nhân, bàn giao và bảo vệ hiện trường tai nạn cho các cơ quan chức năng.
Từ đó, nhóm người này mong muốn lan tỏa tinh thần giúp đỡ người bị nạn, tương thân tương ái, để bất cứ đâu có người cần giúp đỡ là đội sơ cứu sẽ có mặt kịp thời.