Chị Nguyễn Thị Thu (26 tuổi, Nam Định) cho biết, tháng 11.2022 hai vợ chồng chị vay của người thân 30 chỉ vàng để xây nhà. Lúc đó, vàng nhẫn giá 52 triệu đồng/cây, nay tăng lên hơn 62-64 triệu đồng/cây khiến chị khá lo lắng.
“Tôi có vay của anh em trong nhà 30 chỉ vàng để xây nhà, tôi phải trả bằng số vàng đó. Bây giờ giá vàng tăng cao khiến việc trả nợ của vợ chồng tôi càng thêm khó khăn, dồn hết số tiền có được, cũng may tôi trả chỉ còn hơn 10 chỉ nữa là xong” - chị Thu tâm sự.
Theo chị Thu, 10 chỉ vàng bây giờ giá 62-64 triệu đồng có thể mua được 12-13 chỉ so với lúc vay. Như kế hoạch ban đầu, mỗi tháng, hai vợ chồng chị trả được 1 chỉ vàng thì bây giờ chỉ trả được 0,8 chỉ. "Để trả nợ đúng hạn, chúng tôi phải tiết kiệm đủ đường. Năm hết Tết đến cũng không dám sắm sửa nhiều" - chị Thu nói.
Bà Nguyễn Thị Phương (53 tuổi) cũng khốn khó vì tham gia phường (hụi) theo giá vàng. Chuyện chẳng có gì đáng nói nếu bà Phương chưa lấy suất nào hay còn dư vàng tích lũy. Tuy nhiên vì có việc cần tiền nên bà đã lấy phường từ lúc vàng giá 5,4 triệu đồng/chỉ, bây giờ vàng lên giá 6,4 triệu đồng/chỉ.
“Tôi vẫn còn 14 suất nữa phải đóng, vàng thì bán hết rồi, chẳng còn chỉ nào dự phòng. Ngoài ra, tôi phải đóng thêm 2 phân lãi (0,2 chỉ). Tính ra 1,2 chỉ bây giờ mua được gần 1,4 chỉ so với trước” - bà Phương cho hay.
Càng nghĩ đến vàng, bà Phương càng cảm thấy như mình đánh rơi tiền. “30 chỉ vàng sau 5 tháng tôi đã mất 24 triệu đồng. Lúc đó nếu vay ngân hàng cũng chỉ trả lãi nhiều nhất 6 triệu đồng” - bà Phương chia sẻ.
Giá vàng tăng cao nên với thu nhập hơn 6 triệu đồng/tháng hiện tại, bà Phương không mua nổi chỉ vàng tích lũy. Trước mắt cứ sắp đến ngày đóng phường, bà Phương đau đầu chưa biết xoay sở thế nào.
Tháng 1.2019, chị Nguyễn Thị Hoài ( 25 tuổi, Hà Nam) lấy chồng, được bạn thân mừng 1 chỉ vàng. Đến hiện tại, người bạn thân tổ chức đám cưới, chị Hoài không biết đi lại như thế nào bởi nếu đi lại bằng tiền tính theo giá vàng lúc đó thì không hợp tình mà mua một chỉ vàng bây giờ cảm giác như bị lỗ.
“Lúc tôi cưới vàng chỉ có giá 4,3 triệu đồng/chỉ, vài tháng sau có việc tôi bán được 4,6 triệu đồng/chỉ. Bây giờ vàng lên cao hơn 6,4 triệu đồng/chỉ thực sự rất xót” - chị Hoài nói.
Theo chị Hoài, nếu như đi lại 4,6 triệu đồng như lúc đó chắc chắn bạn sẽ quở trách. Dù bạn không nói ra nhưng bản thân cũng thấy áy náy. Nếu đi lại 1 chỉ vàng thì không đủ tiền mua vì với thu nhập của công nhân, chị không đủ trang trải các khoản khác.
Sau cùng, chị Hoài đã nghĩ ra một phương án tối ưu hơn đó là vay của người thân một chỉ vàng để đi đám cưới bạn. Dự định của chị là đợi tối đa 1 tháng, đến khi vàng xuống 6 triệu đồng hoặc thấp hơn sẽ mua để trả người thân.