Cảnh giác chiêu tạo vỏ bọc là trưởng phòng IT của sàn giao dịch ảo, làm quen, dụ dỗ lừa tiền

Mạnh Cường - Minh Hương |

Phản ánh đến Báo Lao Động, chị Nguyễn Thị Hân (tên nhân vật đã được thay đổi) - mẹ đơn thân 24 tuổi tại Lâm Đồng cho hay, chị bị lừa mất 60 triệu đồng do nhẹ dạ cả tin kẻ gian trên mạng xã hội.

Chị Hân kể, đầu tháng 7.2023 có một người đàn ông (kẻ gian) nhắn tin làm quen qua mạng xã hội. Người này giới thiệu đang làm trưởng phòng IT của một sàn giao dịch nổi tiếng, thu nhập cao và ổn định.

Vào Facebook của kẻ gian, chị Hân thấy khá lịch lãm, đầy đủ thông tin cá nhân, công việc, cuộc sống nên đã quyết định nhắn tin trả lời và chấp nhận làm quen.

Kẻ gian nói kiếm được số tiền lớn khi sàn giao dịch bị lỗi và dụ dỗ chị Hân tham gia. Ảnh: NVCC.
Kẻ gian nói kiếm được số tiền lớn khi sàn giao dịch bị lỗi và dụ dỗ chị Hân tham gia. Ảnh: NVCC.

Sau 3 tuần nhắn tin, chị Hân thấy người đàn ông vô cùng tâm lý, luôn quan tâm, thấu hiểu công việc và cuộc sống hàng ngày của chị. Đồng thời, người này cũng chưa có vợ con nên đã nảy sinh tình cảm mặc dù chưa từng gặp mặt.

Khi đã tạo được mối quan hệ tình cảm thân thiết với chị Hân, kẻ gian bắt đầu nói sâu hơn về công việc đang làm. Anh ta cho biết, gần đây phát hiện có một số thời điểm sàn giao dịch bị lỗi nên đã kiếm được số tiền 300.000.000 đồng từ sàn. Sau đó, người đàn ông đã dụ dỗ chị Hân cùng lập tài khoản tham gia kiếm tiền.

Kẻ gian nạp vào 300.000.000 đồng nhưng là tiền ảo trên sàn giao dịch, khi chị Hân rút tiền lại báo Thất Bại (Ảnh: NVCC)
Kẻ gian nạp vào 300.000.000 đồng nhưng là tiền ảo trên sàn giao dịch. Ảnh: NVCC.

“Ban đầu, tôi khá do dự nên kẻ gian đã an ủi không cần phải làm gì, chỉ cần mở tài khoản. Số tiền vốn tham gia được anh ta cung cấp. Bị thuyết phục, tôi đã mở tài khoản trên website theo yêu cầu. Ngay lập tức, anh ta chuyển vào tài khoản website của tôi số tiền 300 triệu đồng. Tuy nhiên số tiền này là ảo, chỉ có ở trên web không rút ra được” - chị Hân nói.

Sau đó, kẻ gian nói chị Hân có thể để lại đến khi nào sàn giao dịch lỗi thì kiếm tiền. Nếu cần chi tiêu có thể rút về tài khoản bất cứ lúc nào. Được sự đồng ý của người đàn ông, chị Hân đã thử rút tiền về nhưng hệ thống liên tục báo lỗi mật khẩu rút tiền không chính xác. Chiêu lừa bắt đầu từ đây.

Chị Hân đã nhắn tin trao đổi với nhân viên chăm sóc khách hàng của website thì được thông báo do nhập sai mật khẩu rút tiền nhiều lần.

Để đảm bảo tính an toàn và bảo mật, chị Hân cần nạp vào khoản tiền tối thiểu 20% số tiền đang có trong hệ thống, tức 60 triệu đồng để hệ thống xóa mật khẩu cũ sau đó cho phép chị đặt lại mật khẩu mới và rút tiền về tài khoản.

Lúc này, người đàn ông đó nói cần một số tiền để trả cho mẹ, vì đã chuyển hết tiền cho chị Hân rồi nên thúc giục chị nạp vào 20% để rút tiền ra. Để thuyết phục chị, người đó còn liên tục khẳng định đây là quy định của sàn giao dịch từ trước đến nay nên cứ yên tâm nạp vào, 300 triệu đồng của kẻ gian cũng ở trong đó nên không lo.

Hai lần hệ thống thông báo chị Hân nhập sai tài khoản, yêu cầu nạp 60 triệu và 72 triệu để mở lại tài khoản (Ảnh: NVCC)
Hai lần hệ thống thông báo chị Hân nhập sai tài khoản. Ảnh: NVCC.

Tin lời, chị Hân đã quyết định nạp 60 triệu đồng vào sàn giao dịch. Ngay sau đó, chị Hân đặt mật khẩu rút tiền mới, tiến hành rút tiền nhưng hệ thống vẫn báo sai mật khẩu và đóng băng tài khoản của chị. Hệ thống lại yêu cầu chị Hân nạp 20% của số tiền 360 triệu đồng đang có tức 72 triệu đồng để mở lại tài khoản.

“Tôi khẳng định mật khẩu rút tiền chính xác nhưng hệ thống vẫn báo lỗi. Lúc này, tôi bắt đầu nghi ngờ bản thân bị lừa nên đã nói với kẻ gian tìm cách giải quyết hoặc trả lại 60 triệu đồng nhưng anh ta còn đe dọa báo công an tôi chiếm đoạt 300 triệu đồng trước đó” - chị Hân bức xúc.

Theo chị Hân, ban đầu, kẻ gian khuyên chị vay mượn 72 triệu đồng để nạp vào rút tiền ra. Khi chị Hân nói không có, không nạp nữa thì kẻ gian đe dọa báo công an thu hồi số tiền 300 triệu đồng trước đó đã chuyển vào tài khoản trên website của chị.

Nhắn tin hồi lâu không có kết quả, thậm chí kẻ gian còn chặn mọi liên lạc càng khiến chị Hân chắc chắn bản thân đã bị lừa. "Với chiêu lừa đảo không quá tinh vi song tôi vẫn lơ là cảnh giác bởi kẻ gian tạo được hồ sơ khá hoàn hảo. Bây giờ tiền mất không thể lấy lại, đây là học tôi phải trả giá quá đắt" - chị Hân nói.

Mạnh Cường - Minh Hương
TIN LIÊN QUAN

Rộ hội nhóm “giúp” người bị lừa đảo lấy lại tiền

KHÁNH AN |

Hàng chục hội nhóm có tên “Giúp người bị lừa đảo lấy lại tiền” được lập ra trên các trang mạng xã hội. Song trên thực tế, nhiều người tố cáo họ tiếp tục bị lừa lần thứ 2 khi nhờ đến sự trợ giúp của các thành viên trong nhóm này.

Sinh viên bị lừa tiền khi tham gia đặt đơn hàng nhận hoa hồng

Mạnh Cường |

Lướt mạng xã hội Facebook, anh Nguyễn Văn Khanh (tên nhân vật đã được thay đổi) - sinh viên một trường Đại học tại Hà Nội vô tình thấy quảng cáo tuyển cộng tác viên kiểm duyệt đơn hàng cho Shopee. Công việc chỉ đơn giản vào nhận đơn, chốt đơn, gửi đơn sau đó nhận hoa hồng từ 12 - 20% giá trị đơn hàng.

Chiêu thức lừa đảo đằng sau tin nhắn mời chào dịch vụ "nhạy cảm"

LƯƠNG HẠNH |

Hàng loạt tin nhắn mời chào các dịch vụ "nhạy cảm" một cách công khai bủa vây người dân. Đáng nói, đằng sau đó, lại là một chiêu thức lừa đảo mới.

Bản tin công đoàn: Đề xuất được hưởng BHYT miễn phí nếu không rút một lần

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Lao động mất việc có thể được hỗ trợ 1-3 triệu đồng; Đề xuất được hưởng bảo hiểm y tế miễn phí nếu không rút một lần; Lương thấp, nhiều giáo viên phải bỏ nghề; Lao động thất nghiệp chật vật tìm việc vượt qua khó khăn,...

Dịch sốt xuất huyết lan rộng, kênh mương tại Hà Nội vẫn ken đặc rác thải

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - Những dòng kênh, mương đầy rác thải là "điều kiện thuận lợi" cho muỗi vằn sinh sôi, phát triển, tiềm ẩn nguy cơ lây lan bệnh sốt xuất huyết.

Man City giành Siêu cúp châu Âu cùng những thách thức trước mắt

TAM NGUYÊN |

Man City thắng Sevilla trên chấm luân lưu để lần đầu tiên giành Siêu cúp châu Âu.

Bắt tạm giam kẻ bắt cóc bé trai, đòi tiền chuộc 15 tỉ đồng ở Hà Nội

Việt Dũng |

Nguyễn Đức Trung - cựu CSGT Công an tỉnh Vĩnh Phúc, kẻ bắt cóc bé trai 7 tuổi ở phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội bị khởi tố, tạm giam 4 tháng để điều tra.

Chạy qua 2 khu công nghiệp vẫn không tìm được việc làm

LƯƠNG HẠNH |

Làn sóng cắt giảm nhân sự kéo dài từ cuối năm 2022 đến nay và chưa có dấu hiệu dừng lại. Công nhân thất nghiệp tại Hà Nội chạy đôn chạy đáo từ khu công nghiệp này sang khu công nghiệp khác vẫn khó tìm kiếm được việc làm.

Rộ hội nhóm “giúp” người bị lừa đảo lấy lại tiền

KHÁNH AN |

Hàng chục hội nhóm có tên “Giúp người bị lừa đảo lấy lại tiền” được lập ra trên các trang mạng xã hội. Song trên thực tế, nhiều người tố cáo họ tiếp tục bị lừa lần thứ 2 khi nhờ đến sự trợ giúp của các thành viên trong nhóm này.

Sinh viên bị lừa tiền khi tham gia đặt đơn hàng nhận hoa hồng

Mạnh Cường |

Lướt mạng xã hội Facebook, anh Nguyễn Văn Khanh (tên nhân vật đã được thay đổi) - sinh viên một trường Đại học tại Hà Nội vô tình thấy quảng cáo tuyển cộng tác viên kiểm duyệt đơn hàng cho Shopee. Công việc chỉ đơn giản vào nhận đơn, chốt đơn, gửi đơn sau đó nhận hoa hồng từ 12 - 20% giá trị đơn hàng.

Chiêu thức lừa đảo đằng sau tin nhắn mời chào dịch vụ "nhạy cảm"

LƯƠNG HẠNH |

Hàng loạt tin nhắn mời chào các dịch vụ "nhạy cảm" một cách công khai bủa vây người dân. Đáng nói, đằng sau đó, lại là một chiêu thức lừa đảo mới.