Những ngày qua, thông tin bệnh nhân mắc COVID-19 số 91 là nam phi công người Anh, 43 tuổi đang trong tình trạng nguy kịch và được chỉ định ghép phổi để cứu tính mạng được đưa trên các phương tiện thông tin đại chúng. Ngay sau đó, đã có hai người dân Việt Nam liên hệ với Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người, đề đạt nguyện vọng muốn được hiến phổi của mình để cứu tính mạng nam phi công.
Người đầu tiên là một cựu chiến binh ngoài 70 tuổi ở Đắk Nông. Ông đã hai lần gọi điện đến trung tâm, tha thiết xin được hiến một phần phổi cho bệnh nhân 91. Người thứ hai là một phụ nữ ngoài 40 tuổi, khỏe mạnh. Người phụ nữ này xin được hiến một phần lá phổi của mình để ghép cho bệnh nhân 91 với mong muốn: “Để tình thương lan tỏa tình thương”.
Và tính đến sáng ngày 14.5, đã có 10 người dân Việt Nam đề nghị được hiến phổi để cứu bệnh nhân số 91.
Trong nhiều bình luận, cộng đồng xã hội tỏ ra ngưỡng mộ và trân quý nghĩa cử cao cả của những người tự nguyện xin hiến phổi.
Nick name An Nguyễn bày tỏ: "Đâu đó vẫn còn quá nhiều người tốt. Tôi không làm được như họ".
Nick name Y Phương chia sẻ cảm xúc của mình: "Đọc mà rưng rưng nước mắt. Không máu mủ ruột già cũng không quen biết, nhưng mọi người vẫn tự nguyện cho đi một phần cơ thể mình như vậy thì không phải ai cũng làm được".
Còn nick name Hoàng Hà cho hay: "Tôi rất xúc động và tự hào về nghĩa cử của các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn quan tâm và sẵn sàng hành động khi xã hội cần đến các bạn! Chúc các bạn luôn bình an!".
"Lòng nhân ái của mọi người thật bao la. Trong khi nhiều người vẫn còn dè dặt về chuyện hiến tạng sau chết não thì các bạn là những người vẫn đang khoẻ mạnh lại có ý nghĩ cao đẹp đó, rất đáng được tôn vinh" - nick name Đan Hy chia sẻ.