Bỗng dưng trở thành… con nợ

LƯƠNG HẠNH |

Đầu tháng 2.2023, chị N.T.T.T (Lào Cai) nhận được một cuộc gọi từ số lạ, thông báo chị nợ số tiền 6 triệu đồng. Chưa hết hoảng hốt vì bị đòi số nợ “trên trời”, những ngày sau đó, chị T và gia đình, bạn bè, đồng nghiệp của chị đều bị tấn công bằng lời lẽ tục tĩu, xúc phạm.

Khoản nợ trên trời

Báo Lao Động nhận được phản ánh của chị N.T.T.T về việc chị đã bị những đối tượng lừa đảo đòi nợ, quấy nhiễu cuộc sống của chị và những người xung quanh trong khoảng 2 tuần qua.

Đầu tháng 2.2023, một số sim rác bỗng gọi vào số điện thoại của chị T cho biết chị đang có khoản nợ 6 triệu đồng, đã đến hạn phải trả. Chị T khẳng định không hề vay tiền của số sim này. Hiện tại, chị cũng không có bất kỳ khoản nợ tiền với cá nhân hay tổ chức nào.

 
Chị T thường xuyên nhận được những cuộc gọi, tin nhắn đe dọa đòi nợ. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Chị yêu cầu số sim rác gửi cho chị thông tin vay nợ của mình như: Giấy tờ ký kết, hợp đồng vay tiền… Nếu mọi thông tin về chị đều chị mới đồng ý thanh toán.

“Khi tôi yêu cầu như vậy, phía đòi nợ không trả lời được và nói rằng tôi bắt buộc phải trả nợ cho chúng. Chúng không có nghĩa vụ phải thông báo cho tôi là tôi vay ai, vay như thế nào vì chính tôi tự hiểu. Sau đó, chúng cúp máy” – chị T cho hay.

Từ một bức ảnh cá nhân tự chụp, chị T đã bị đối tượng lừa đảo ghép vào cảnh đang cầm Căn cước công dân để vay nợ. Ảnh: Nhân vật cung cấp.
Từ một bức ảnh cá nhân tự chụp, chị T đã bị đối tượng lừa đảo ghép vào cảnh đang cầm Căn cước công dân để vay nợ. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Bắt đầu từ ngày đó, những số sim rác liên tục gọi điện, nhắn tin cho bạn bè, người thân, gia đình… của chị T để đòi nợ với cùng một chiêu thức.

Chị T kể, chúng hỏi đối phương có quen chị T hay không và cho biết chị đang có một khoản nợ không chịu trả. Nếu bạn bè, người thân chị T không trả cho chị thì chúng sẽ đăng ảnh chị T lên mạng xã hội. Nhiều người nhận được cuộc gọi lừa đảo đã phản ánh với chị T, còn một số người lỡ chuyển tiền cho chúng, chị T hiện vẫn chưa thể kiểm đếm được.

“Vừa ăn cắp vừa la làng”

Điều khiến chị T khó hiểu là ngoài việc các đối tượng dùng sim rác để gọi điện đòi nợ, tấn công chị, chúng còn dùng chính số điện thoại của chị để đòi nợ gia đình, bạn bè, đồng nghiệp của chị T.

"Sim của tôi vẫn nằm trong điện thoại, tôi vẫn đang sử dụng chiếc điện thoại này nhưng khi bạn bè gọi thì liên tục xuất hiện những giọng nói lạ hoắc đủ nam, nữ từ các miền khác nhau nghe máy. Chúng mạt sát, chửi rủa bạn bè, người thân của tôi để đòi khoản nợ mà tôi không hề vay" - chị T ấm ức, nói.

Để kiểm tra thông tin trên, chị T tự lấy một sim khác để gọi vào số điện thoại của mình cũng vẫn nhận được kết quả như vậy. Số điện thoại của chị đã thuộc về những đối tượng lừa đảo lúc nào không hay.

Hình ảnh, thông tin cá nhân của chị T bị cắt ghép, chỉnh sửa đăng lên các diễn đàn mạng xã hội. Ảnh: Nhân vật cung cấp.
Hình ảnh, thông tin cá nhân của chị T bị cắt ghép, chỉnh sửa đăng lên các diễn đàn mạng xã hội. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Nghĩ rằng "cây ngay không sợ chết đứng", chị T phản ánh tình trạng này đến Tổng đài chăm sóc khách hàng Viettel đề nghị khóa sim. Bên cạnh đó, chị cũng bày tỏ hy vọng Viettel sớm tìm ra thủ phạm để ngăn chặn phiền toái cho khách hàng.

Tuy nhiên, khi chị T tưởng rằng các đối tượng này đã từ bỏ việc lừa đảo thì chị bất ngờ thấy hình ảnh của mình bị ghép mặt vào những bức ảnh thông báo đòi nợ.

Đáng nói, hình ảnh của chị T bị ghép vào những bức ảnh "Cảnh báo đối tượng lừa đảo"; "Cổng thông tin điện tử Bộ Công an truy tìm đối tượng lừa đảo"... 

"Số tiền chúng đòi tôi và gia đình tôi không cố định, từ 2 triệu đồng đến 7 triệu đồng. Mỗi một cuộc gọi là một số tiền nợ khác. Số điện thoại tôi sử dụng đã lâu, được liên kết với các tài khoản mạng xã hội, tài khoản ngân hàng và các nhóm công việc. Tôi cảm thấy rất bức xúc và phiền toái vì việc này" - chị T nói.

Chị T trở thành bỗng đối tượng quỵt nợ chỉ bằng vài thao tác cắt ghép ảnh. Ảnh: Nhân vật cung cấp.
Chị T trở thành bỗng đối tượng quỵt nợ chỉ bằng vài thao tác cắt ghép ảnh. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Không chỉ vậy, khi bản thân và những người xung quanh bị làm phiền trong gần 2 tuần, chị T càng lo ngại hơn về việc chúng sử dụng thông tin cá nhân của chị để giả mạo chị vay mượn tiền ngân hàng.

Chị T đã thu thập, lưu giữ toàn bộ tin nhắn, cuộc gọi và hình ảnh mạo danh để trình báo cơ quan công an nếu sự việc nghiêm trọng hơn. Bên cạnh đó, chị T phải đăng tải thông báo lên Facebook cá nhân để tránh tình trạng người thân, bạn bè, đồng nghiệp của chị tiếp tục bị các đối tượng này lừa đảo chiếm đoạt lòng tin và tài sản.

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Khoản nợ 1.000 tỉ từ Mỹ Đình

Anh Đào |

Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình vừa xin khoanh khoản nợ thuế khoảng 1.000 tỉ đồng. Khoanh nợ, hiểu nôm na có nghĩa là dừng, là được nợ chính khoản nợ...

Đề xuất tháo gỡ khó khăn cho người lao động tại doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội

Hà Anh |

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa đề xuất với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất phương án giải quyết chế độ BHXH đối với người lao động (NLĐ) tại các đơn vị sử dụng lao động (SDLĐ) chậm đóng, nợ BHXH.

Công ty CP Dệt 19.5 Hà Nội chi nhánh Hà Nam: Vừa nợ lương, vừa chậm đóng BHXH kéo dài

Hà Anh |

Do Công ty CP Dệt 19.5 Hà Nội chi nhánh Hà Nam (Khu công nghiệp Đồng Văn I, Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN hơn 4 năm, với số tiền trên 13,4 tỉ đồng khiến quyền lợi của hàng chục công nhân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Ninh Bình: Bắt giam Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới đường bộ 3502D

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày 20.2, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Ninh Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc và bắt tạm giam 4 tháng để điều tra đối với ông Nguyễn Sinh Phú (sinh năm 1986, trú tại phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình) về tội “Nhận hối lộ”.

Kinh phí thực hiện việc tăng lương cơ sở từ ngày 1.7 theo dự thảo mới

Phương Minh |

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Nối thông thượng thành để có trải nghiệm mới cho du khách khi đến Huế

Nguyễn Luân |

Việc “nối thông thượng thành” (thuộc di tích Kinh thành Huế) không chỉ giúp người dân, du khách có thêm góc nhìn, trải nghiệm mới khi đến Huế mà còn khiến mối liên kết giữa con người, thiên nhiên và di sản trở nên gần gũi hơn.

Cưỡng chế các công trình xây dựng trái phép ở TP Quy Nhơn chỉ làm chiếu lệ

Hoài Luân |

Bình Định - Về việc xử lý các công trình xây dựng trái phép tại thung lũng Quy Hòa, lãnh đạo phường Ghềnh Ráng khẳng định đã cưỡng chế xong các trường hợp vi phạm, tuy nhiên thực tế chỉ tháo dỡ qua loa.

Nga lại kêu gọi Thụy Điển chia sẻ kết quả điều tra Nord Stream

Thanh Hà |

Nga kêu gọi Thụy Điển chia sẻ những phát hiện từ cuộc điều tra vụ nổ làm hỏng các đường ống dẫn khí đốt Nord Stream vào năm ngoái.

Khoản nợ 1.000 tỉ từ Mỹ Đình

Anh Đào |

Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình vừa xin khoanh khoản nợ thuế khoảng 1.000 tỉ đồng. Khoanh nợ, hiểu nôm na có nghĩa là dừng, là được nợ chính khoản nợ...

Đề xuất tháo gỡ khó khăn cho người lao động tại doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội

Hà Anh |

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa đề xuất với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất phương án giải quyết chế độ BHXH đối với người lao động (NLĐ) tại các đơn vị sử dụng lao động (SDLĐ) chậm đóng, nợ BHXH.

Công ty CP Dệt 19.5 Hà Nội chi nhánh Hà Nam: Vừa nợ lương, vừa chậm đóng BHXH kéo dài

Hà Anh |

Do Công ty CP Dệt 19.5 Hà Nội chi nhánh Hà Nam (Khu công nghiệp Đồng Văn I, Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN hơn 4 năm, với số tiền trên 13,4 tỉ đồng khiến quyền lợi của hàng chục công nhân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.