46 ngày vượt cửa tử của sản phụ mắc COVID: Tôi muốn đổi tính mạng lấy con

Anh Tú - Khánh Linh |

Sau hơn 10 năm chờ đợi đủ điều kiện mới quyết định sinh con, nhưng ngờ đâu COVID-19 kéo tới khiến sản phụ Nguyễn Thị Sim (35 tuổi, ngụ quận 6) mắc bệnh. Ngày bác sĩ mổ bắt con cũng là lúc chị Sim trong tình trạng hôn mê.

Một buổi chiều cuối tháng 10, khi dịch bệnh tại TPHCM đã cơ bản được kiểm soát, đường phố và hàng quán đang dần lấy lại được nhịp sống nhộn nhịp, đông đúc như trước đây, chúng tôi gặp 2 vợ chồng chị Nguyễn Thị Sim (35 tuổi) và anh Phan Văn Tăng tại Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp quận 8 trong căn phòng yên tĩnh.

Chị Sim là một trong những sản phụ mắc COVID-19 trong tình trạng bệnh nặng, thậm chí chị đã rơi vào tình trạng hôn mê khiến các y bác sĩ buộc phải mổ bắt con dù chưa đủ ngày. Và không may mắn, đứa con bé bỏng của vợ chồng anh chị vừa chào đời đã rời xa anh chị mãi mãi.

"Ngày 11.9, tôi phát hiện ra mình mắc COVID-19, đến ngày 13.9 thì tôi nhập viện điều trị ở Trung tâm Hồi sức COVID-19 Bệnh viện Bạch Mai. Lúc bác sĩ mổ bắt con, tôi đã rơi vào tình trạng hôn mê nên không biết gì hết, cũng chẳng biết là ngày nào", chị Sim kể về những ngày tháng lịch sử của đời mình - hành trình vượt "cửa tử" trong khi mang trong mình thai nhi 27 tuần 5 ngày tuổi.

 
Chị Sim trong những ngày được điều trị tại Trung tâm Hồi sức COVID-19 Bệnh viện Bạch Mai.

Sau gần 50 ngày chiến đấu vượt qua ranh giới sinh tử, chị Sim vẫn còn chưa hoàn toàn hồi phục, suốt cuộc nói chuyện, chị chỉ nói được những câu ngắn, thỉnh thoảng phải dừng lại để lấy hơi. Bên cạnh chiếc giường bệnh của chị, anh Tăng ngồi lắng nghe, thỉnh thoảng lại đưa tay lên vuốt lưng và chân rồi đưa ánh mắt trìu mến nhìn vợ.

Những ngày vợ nhập viện đối với anh Tăng là những tháng ngày khó quên với biết bao đêm trắng thức đỏ mắt. Những ngày ở nhà chờ đợi tin về tình hình sức khoẻ của vợ ở bệnh viện, thời gian trôi qua với anh Tăng như kéo dài hơn, bức bối hơn.

"Đêm nào tôi cũng thức đến 3-4h sáng mới ngủ, có hôm thì 5h, ngủ đến khoảng 8h là tôi dậy vì thường khoảng 9h là bác bác sĩ bệnh viện gọi điện để cập nhật tình hình của vợ"- Anh Tăng nhớ lại.

Trong những ngày tháng đối diện với sinh tử khi tình hình bệnh của chị Sim chuyển nặng là những ngày tháng anh Tăng cân não. Tự đặt bản thân vào suy nghĩ nếu buộc phải lựa chọn giữa vợ và con sẽ ra sao khiến anh trải qua những giờ phút vô cùng đau đớn, dằn vặt.

 
Vừa nói chuyện, anh Tăng thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn vợ với ánh mắt trìu mến.

Vào ngày bác sĩ mổ bắt con để cứu sống vợ trước khi tình trạng chị Sim nguy kịch, em bé đã chào đời. Anh Tăng cũng ngỡ rằng mình sẽ được đón niềm vui lớn một cách trọn vẹn. Song điều đó đã không xảy ra, em bé chào đời được một ngày thì qua đời.

"Con đẻ ra đã bị tổn thương phổi nặng nên không thể qua khỏi mặc dù các bác sĩ đã hết sức cứu chữa. Đau đớn lắm, người thân của mình mất đi mà. Lúc vợ mang bầu, tôi dự định đặt tên con là Phan Bình Khánh, Bình ở trong bình an, Khánh là niềm vui lớn. Tôi đã hi vọng đứa con ra đời sẽ mang đến tin vui và bình an đến cả gia đình, nhưng... Nhưng bây giờ được như thế này là cũng tốt rồi"- anh Tăng nói rồi nhìn vợ. Có lẽ với anh, hiện giờ việc vợ mình vượt qua bệnh tật trở về từ cửa tử đã là điều không gì sánh được.

Từ ngày vợ tỉnh lại, anh Tăng giấu vợ việc đứa trẻ đã không qua khỏi, một mình chịu đựng nỗi đau vì sợ vợ sẽ suy sụp mà ảnh hưởng đến sức khoẻ. Cho đến một ngày, duyên cớ khiến chị Sim tình cờ biết được khi đọc được tin nhắn của chồng với em gái.

"Mọi người giấu, qua bệnh viện này tôi mới biết, trong bệnh viện, các bác sĩ cũng nói với tôi là phải cố lên giữ gìn sức khoẻ, con vẫn còn sống, vẫn nuôi bên bệnh viện. Đến giờ tôi cũng không biết nói gì hơn. Thương con nhưng cũng không biết làm sao, các bác sĩ cũng đã rất cố gắng cứu con mình rồi. Nếu có thể, tôi muốn đổi tính mạng của mình để lấy con"- chị Sim nghẹn lại, từng chữ được nói ra rời rạc, xen lẫn những lần lấy hơi.

 
Chị Sim nghẹn ngào khi nghĩ về ngày tháng vượt sinh tử không thể quên.

Thai phụ là nhóm dễ bị tổn thương và trở nặng, thậm chí tử vong khi mắc COVID-19. Ngoài ra, phụ nữ mang thai nhiễm COVID-19 còn có nguy cơ cao bị sinh non, thai chết lưu, rối loạn đông máu; trẻ bị nhiễm trùng, phải điều trị hồi sức đặc biệt... Phụ nữ đang và sẽ mang thai được khuyến cáo cần tiêm vaccine ngừa COVID-19 sớm, đầy đủ để bảo vệ bản thân cũng như có trải nghiệm sinh con hạnh phúc và trọn vẹn hơn.

Nhớ lại lúc chị Sim nhập viện, ThS. Bác sĩ Vũ Tường Lân chia sẻ cảm giác lúc đó thật sự rất áp lực. "Khi hội chẩn về ca này tại trung tâm hồi sức COVId-19 Bệnh viện Bạch Mai, chúng tôi quyết định cố gắng hết sức cứu cả mẹ lẫn con mặc dù ban đầu thực sự cũng không có nhiều hi vọng lắm vì oxy bệnh nhân này sử dụng khá nhiều, nồng độ khá cao, phổi đã tổn thương trắng hết cả 2 bên.

Tuy nhiên sau 1-2 ngày đầu sau khi điều trị thuốc đặc hiệu, bệnh nhân đã có những dấu hiệu cải thiện tốt, lượng oxy trong máu tăng lên. Thực sự không có nhiều trường hợp tương tự như thế này. Đây có lẽ cũng là trường hợp hiếm hoi mà chúng tôi cấp cứu thành công. Cuộc chiến này quả thực quá khốc liệt, có những giây phút sẽ đi theo tôi mãi đến hết cuộc đời hành nghề này".

Video: Cảm xúc của 2 vợ chồng chị Nguyễn Thị Sim và anh Phan Văn Tăng sau 46 ngày tháng chiến đấu với COVID-19 không thể quên.
Anh Tú - Khánh Linh
TIN LIÊN QUAN

PODCAST: Những sản phụ mắc COVID-19 hồi sinh từ 1% cơ hội sống

NGUYỄN LY - HOÀNG MINH |

Bệnh nhân Thu Trinh và Ngọc Hoài là 2 sản phụ mắc COVID-19 đã đứng bên bờ vực tử thần, trong quá trình điều trị vì thiếu máy thở ECMO, nên các thày thuốc đã chia đôi ECMO để cùng nhau hồi sinh một cách kỳ diệu. Theo các bác sĩ trực tiếp điều trị chia sẻ “đó là một phép màu, có lẽ khó có thể xuất hiện ở những lần sau”.

Cứu 2 sản phụ mắc COVID-19 nặng, chi phí nằm viện tổng 3,5 tỉ đồng

Nguyễn Ly |

Với những nỗ lực và sự quyết tâm cứu người của lực lượng y, bác sĩ Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng), sự hỗ trợ 3,5 tỉ đồng của ngân sách Nhà nước chi trả viện phí, 2 sản phụ mắc COVID-19 được hồi sinh kỳ diệu.

Mổ bắt con cứu sản phụ mắc COVID-19 suy hô hấp

Thanh Chân |

Để vừa cứu trẻ, vừa giúp giảm áp lực trong ổ bụng, giải quyết tình trạng suy hô hấp cho người mẹ, Bệnh viện Hồi sức COVID-19 (TP.Thủ Đức, TPHCM) đã phối hợp cùng Bệnh viện Từ Dũ đã tiến hành mổ lấy thai cho sản phụ T.T.D (34 tuổi) mắc COVID-19.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

PODCAST: Những sản phụ mắc COVID-19 hồi sinh từ 1% cơ hội sống

NGUYỄN LY - HOÀNG MINH |

Bệnh nhân Thu Trinh và Ngọc Hoài là 2 sản phụ mắc COVID-19 đã đứng bên bờ vực tử thần, trong quá trình điều trị vì thiếu máy thở ECMO, nên các thày thuốc đã chia đôi ECMO để cùng nhau hồi sinh một cách kỳ diệu. Theo các bác sĩ trực tiếp điều trị chia sẻ “đó là một phép màu, có lẽ khó có thể xuất hiện ở những lần sau”.

Cứu 2 sản phụ mắc COVID-19 nặng, chi phí nằm viện tổng 3,5 tỉ đồng

Nguyễn Ly |

Với những nỗ lực và sự quyết tâm cứu người của lực lượng y, bác sĩ Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng), sự hỗ trợ 3,5 tỉ đồng của ngân sách Nhà nước chi trả viện phí, 2 sản phụ mắc COVID-19 được hồi sinh kỳ diệu.

Mổ bắt con cứu sản phụ mắc COVID-19 suy hô hấp

Thanh Chân |

Để vừa cứu trẻ, vừa giúp giảm áp lực trong ổ bụng, giải quyết tình trạng suy hô hấp cho người mẹ, Bệnh viện Hồi sức COVID-19 (TP.Thủ Đức, TPHCM) đã phối hợp cùng Bệnh viện Từ Dũ đã tiến hành mổ lấy thai cho sản phụ T.T.D (34 tuổi) mắc COVID-19.