Tinh thần thế hệ Gen Z

THẢO ANH |

“Dễ nản chí, không chịu được áp lực công việc, ngại cống hiến” – là những định kiến hà khắc, thiếu căn cứ về thế hệ Gen Z. Trên thực tế trong nghề báo, gen Z đang dùng sức trẻ, chính kiến và sự sáng tạo của mình để làm nên bản sắc báo chí hiện đại. Lớp Gen Z Báo Lao Động không ngại gian khổ, nỗ lực, dấn thân làm báo đa phương tiện; thổi làn gió mới và để lại những dấu chân thanh xuân trong hành trình 95 năm vàng son của tờ báo.

PV Thiều Trang (sinh năm 1999, Trung tâm Truyền thông Đa phương tiện): “Mỗi cuộc đời đều có một tuổi trẻ Và tuổi trẻ của tôi là Lao Động”

Phóng viên Thiều Trang đội mưa tác nghiệp tại kì thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2023. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Phóng viên Thiều Trang đội mưa tác nghiệp tại kì thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2023. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Có một cô học trò nhỏ từ năm 12 tuổi đã mang trong mình ước mơ lớn - trở thành một nhà báo, để được rong ruổi những chuyến hành trình và viết những điều đẹp đẽ. Và ước mơ đó đã thành hiện thực!

Ở Báo Lao Động, tôi được sống, được cống hiến và nỗ lực hết mình với đam mê và hoài bão của tuổi trẻ, từng bước hiện thực hóa giấc mơ trong tim mình.

Nơi đó có những chiến binh, sẵn sàng "chinh chiến" với những điều chưa từng nghĩ đến. Xuất thân là cử nhân chuyên ngành Báo mạng điện tử, tôi chỉ quen viết bài và chưa từng nghĩ đến việc tác nghiệp đa phương tiện, lên sóng, trở thành một MC dẫn chương trình.

Lần đầu tiên lên sóng bỡ ngỡ vì quá nhiều ánh đèn, thiếu tự tin vì dẫn vấp, lo lắng vì thiếu chuyên nghiệp... Thế nhưng, sau khi được đào luyện ở đây, tôi trở thành một chiến binh không tồi, tự tin dẫn các bản tin được phát sóng trên laodong.vn.

Đến lần đầu tiên dẫn hiện trường... Từ những phóng viên viết đơn thuần, với xu thế phát triển của báo chí hiện đại, chúng tôi phải chuyển mình trở thành những phóng viên đa phương tiện “4 trong 1”, vừa là biên tập viên, vừa quay phim, dựng phim và đảm nhận thêm vai trò dẫn chương trình.

Sau lần đầu tiên lên sóng, tôi ý thức được việc dẫn bản tin trường quay là chưa đủ để hoàn thiện bản thân. Vì thế, tôi học hỏi, luyện tập và bắt đầu dẫn hiện trường.

Lần đầu tiên tôi dẫn hiện trường là tại cơ sở điều trị COVID-19 tuyến cuối, chuyên tiếp nhận bệnh nhân nặng, nguy kịch từ các tỉnh thành miền Bắc - Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương - nơi cả bác sĩ và bệnh nhân đều chạy đua với thời gian, giành giật sự sống từng tích tắc.

Tôi viết lời dẫn và học thuộc nhưng lúc bắt đầu, tay cầm mic run bần bật vì tiếng bước chân vội vã, tiếng cáng đẩy bệnh nhân, tiếng quạt công nghiệp, tiếng bác sĩ vọng lại...

Tất cả âm thanh dồn dập, hòa lẫn vào nhau tạo nên bầu không khí nặng trịch, tôi dẫn vấp vô số lần. Lúc bấy giờ, bụng đói, chân run, tâm trí căng thẳng khiến tôi lóng ngóng, bất lực.

Sau hàng chục lần "máy chạy", tôi có thành quả đầu tiên. Lần thứ 2 dẫn, tôi bớt run; lần thứ 3 chủ động quan sát tìm lời dẫn; lần thứ 4 làm chủ giọng nói và ngữ điệu hơn... Lần thứ n dẫn hiện trường - như bây giờ, tôi sẵn sàng ứng biến tại hiện trường, biết chọn lọc những thông tin cần thiết nhất để truyền tải đến quý độc giả.

Tôi tự hào vì mình là một phần của tờ báo 95 năm tuổi. Tôi hạnh phúc như cách thế hệ trước đã viết: "Mỗi thế hệ đều có một bình minh cũng như mỗi cuộc đời đều có một tuổi trẻ. Tôi gọi những năm tháng chúng tôi đã cống hiến cho sự nghiệp tờ báo của mình là một bình minh không tàn…”.

PV Hoàng Huê (Sinh năm 2001, Ban Văn hóa - Thể thao): “Nữ phóng viên thể thao tự tin tác nghiệp từ trường quay đến sân vận động”

Tôi bắt đầu đến với Báo Lao Động vào đầu tháng 8.2022 - đó là thời điểm một sinh viên năm cuối Học viện Báo chí và Tuyên truyền như tôi bước vào kì kiến tập. Tôi vẫn gắn bó với Báo từ ấy đến nay và hiện giờ là Cộng tác viên.

Dù là người trẻ, hiện đại, có nhiều năng lượng nhưng tôn chỉ của tôi là “trước khi làm hay thì phải làm đúng”. Trước khi sáng tạo và làm báo hay thì phải biết học viết báo đúng, theo quy tắc chuẩn mực. Lao Động là nơi cho tôi tất cả những điều này.

Tôi cộng tác với Báo Lao Động tại ban Văn hóa Thể thao, chuyên mảng thể thao trong nước. Lần tác nghiệp đầu tiên của tôi cũng chính vào ngày 14.8.2022 (ngày Báo Lao Động kỷ niệm 93 năm xuất bản số báo đầu tiên). Tôi được theo chân một phóng viên nữ trong ban ra sân vận động Hàng Đẫy (Hà Nội) làm trận đấu giữa Hà Nội FC và Hoàng Anh Gia Lai tại vòng 12 Night Wolf V.League 2022. Thời điểm đó, Hoàng Anh Gia Lai là một đội bóng được yêu mến hàng đầu của Việt Nam nên lượng khán giả tới sân rất đông.

Tôi bị ngợp bởi không khí từ phòng họp báo cho đến ngoài sân nên làm video và bài viết chưa nhanh. Nhưng khoảnh khắc được đứng ở sân, lần đầu được mặc chiếc áo pitch của một phóng viên ảnh thể thao, được đứng gần với những cầu thủ hay các phóng viên kỳ cựu, nổi tiếng trước nay chỉ biết qua mạng xã hội hay sóng truyền hình khiến tôi cực kì hạnh phúc và không thể quên.

Với quan điểm cá nhân của tôi, để một người trẻ có thể làm và gắn bó với nghề báo một cách chân chính, điều tiên quyết là phải cần niềm đam mê, kiên trì và sức bền. Tôi hy vọng bản thân sẽ luôn giữ được 3 yếu tố này để làm nghề.

Khi đến với Lao Động, tôi bắt đầu được tập viết báo điện tử. Tuy nhiên, tại đây, tôi tiếp tục được tạo điều kiện để có cơ hội thử sức trở thành một phóng viên đa phương tiện, quay, chụp, dựng video, dẫn hiện trường và dẫn talkshow. Đó là những điều mà tôi chưa bao giờ nghĩ bản thân có thể tự làm.
Sau 2 năm được làm nghề tại Báo Lao Động, tôi đã có thể độc lập tác nghiệp, dẫn, quay và dựng video ngay tại sự kiện hay ngoài sân vận động.

Tôi may mắn được trao cơ hội dẫn 2 talkshow Góc nhìn thể thao và Cà phê chiều thứ 7. Đó là cơ hội để tôi trực tiếp trò chuyện, giao lưu với các khách mời là những chuyên gia, bình luận viên, cầu thủ hay diễn viên, ca sĩ nổi tiếng. Là một phóng viên viết, khi "lấn sân" sang một lĩnh vực mới, tôi có nhiều bỡ ngỡ, lo lắng và lúng túng trong việc thuộc kịch bản và bắt chuyện với khách mời.

Còn nhớ những số đầu tiên, tôi như một cái “máy dẫn”, không thuộc kịch bản, không tập trung cao vào câu chuyện khách chia sẻ, dẫn đến buổi talk bị cứng nhắc. Về sau, tôi được anh chị trong tòa soạn góp ý, bản thân cũng nhận thấy những điểm cần khắc phục nên tôi đã cố gắng trau dồi từng ngày. Bây giờ, tôi đã trở nên tự tin hơn trước máy quay, tập “bắt” vào câu chuyện của khách mời, dẫn biểu cảm theo đúng chủ đề chương trình.

Việc vừa phải đáp ứng tin bài điện tử vừa chỉn chu trong công việc xây dựng kịch bản, làm chương trình talkshow hàng tuần vừa là áp lực vừa là động lực để tôi rèn luyện, trưởng thành và ghi được nhiều dấu ấn trên hành trình làm nghề.

Tôi hy vọng trong tương lai gần, bản thân sẽ trở thành một phóng viên chính thức tại Báo Lao Động để có thêm nhiều cơ hội, được tiếp tục làm việc và trải nghiệm cùng nghề báo.

PV Hải Danh (Sinh năm 1998, Trung tâm Truyền thông Đa phương tiện): “Gen Z làm đa phương tiện: Như cá gặp nước”

PV Hải Danh tác nghiệp đa phương tiện. Ảnh: Nhân vật cung cấp
PV Hải Danh tác nghiệp đa phương tiện. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Tôi bắt đầu biết đến Báo Lao Động từ những năm đầu Đại học. Thời gian đó, với mỗi sinh viên học báo chí như chúngtôi, Báo Lao Động là một “tượng đài vĩ đại” mà ai cũng mơ ước được trở thành một phần trong đó. Tôi còn nhớ, có những lần thức trắng cả đêm chỉ để đọc và xem những tác phẩm điều tra của báo.

Cơ duyên bất ngờ đến khi tôi vô tình đọc được thông báo tuyển dụng của Báo Lao Động. Trải qua ba vòng thi tuyển, cuối cùng hành trình gắn bó của tôi với “ngôi nhà Lao Động” bắt đầu.

Ban đầu, khi bước vào môi trường làm việc như Báo Lao Động tôi cũng bị choáng ngợp bởi những quy tắc và kỷ luật trong khi làm việc. Nhờ thế, tôi nhận ra được bản thân mình còn nhiều thiếu sót và cần thay đổi rất nhiều để xứng danh là một nhà báo trong tương lai.

May mắn cho bản thân tôi khi được nhận vào làm việc tại Trung tâm Truyền thông Đa phương tiện bởi đây là nơi hội tụ nhiều phóng viên trẻ nhất của báo. Tại đây, tôi như “cá gặp nước”, được thỏa sức sáng tạo các tác phẩm đa dạng loại hình từ viết text, hình ảnh, video, đồ họa,… Đồng thời, tiếp cận được những cách làm mới và có được những tác phẩm độc đáo, mang chất riêng của Gen Z khi làm báo.

Lần đầu theo chân phóng viên Tô Thế đi tác nghiệp về phân luồng giao thông tại nút giao Phạm Hùng – Nguyễn Hoàng (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội). Đó cũng là lần đầu tiên tôi chứng kiến phóng viên Media làm việc nhanh và đa năng như thế nào.

Vừa mới đặt chân đến địa điểm, tôi còn chưa kịp tìm nơi treo mũ bảo hiểm thì anh ấy đã tìm xong cho mình nhân vật phỏng vấn. Một tay cầm máy, tay còn lại cầm mic, chỉ vài phút sau đó đã phỏng vấn xong nhân vật.

Cứ ngỡ nhiệm vụ của một phóng viên Media chỉ dừng lại ở đó, tuy nhiên, tất cả công tác hậu kỳ phía sau như: Viết lời dẫn, đọc lời bình; dựng hình, chỉnh sửa ảnh,… đều phải tự làm hết. Sau lần tác nghiệp ấy, tôi đã nhận ra rằng, để có thể bắt nhịp trong môi trường báo chí không chỉ cần sự sáng tạo mà còn phải thật nhanh nhạy và chính xác.

Thấm thoát cũng gần 2 năm tôi gắn bó với “mái nhà Lao Động”, mặc dù đã có một số giải thưởng báo chí của các Bộ, ban, ngành thế nhưng tôi vẫn chưa hoàn thành được mục tiêu ban đầu ngay từ khi bước chân vào Báo – đó là phải có được các giải thưởng Báo chí Quốc Gia. Cũng bởi vậy, thời gian tới tôi sẽ tiếp tục cố gắng nhiều hơn nữa, có thêm thật nhiều tác phẩm hay, ghi dấu ấn để từng bước tiến gần hơn với mục tiêu mà mình đã đề ra.

THẢO ANH
TIN LIÊN QUAN

Nvidia hoãn ra mắt con chip AI thế hệ mới do lỗi thiết kế

THU UYÊN (THEO theverge) |

Con chip trí tuệ nhân tạo (AI) lớn tiếp theo của Nvidia có thể sẽ không được xuất xưởng với số lượng lớn cho đến năm sau.

Ra mắt thế hệ thứ 4, Porsche Cayenne chỉ có bản thuần điện

Văn Thắng |

Trong thông báo mới nhất của mình, hãng xe Đức nổi tiếng Porsche AG cho biết, dòng xe Porsche Cayenne thế hệ thứ 4 sẽ chỉ có bản thuần điện.

Mở rộng nhà máy điện hạt nhân thế hệ thứ 4 ở Trung Quốc

Thanh Hà |

Nhà máy điện hạt nhân thế hệ thứ 4 đầu tiên trên thế giới ở Trung Quốc đang bắt đầu mở rộng.

Kỷ luật cán bộ tuần qua ở Bình Dương, Thanh Hóa, Bình Thuận

PHẠM ĐÔNG |

Kỷ luật nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Bình Dương, nhiều cán bộ thuộc Sở NNPTNT Thanh Hóa bị kỷ luật... là những thông tin về kỷ luật cán bộ tuần qua (12-17.8).

Mâm cỗ chay tiền triệu hút khách ngày rằm tháng 7

NGỌC DIỆP |

Trong ngày rằm tháng 7, các mâm cỗ chay làm sẵn với giá từ 600 nghìn đồng - 2 triệu đồng trở nên hút khách.

Hoa khôi bóng chuyền Thu Hoài: Tôi muốn có cuộc hôn nhân như bố mẹ mình

Mi Lan (thực hiện) |

Nguyễn Thu Hoài được ví là hoa khôi bóng chuyền trong giới thể thao bởi ngoại hình sáng, gương mặt đẹp như thí sinh hoa hậu. Thành công với bóng chuyền, còn giành được học bổng tại Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội), Thu Hoài nói, cô làm tất cả chỉ để bố mẹ được tự hào.

1 Thượng tướng, 1 Thượng tá Quân đội nhận nhiệm vụ mới

PHẠM ĐÔNG |

Từ ngày 12.8-16.8, các cơ quan đã công bố, trao quyết định về công tác cán bộ với 1 Thượng tướng, 1 Thượng tá và 2 Trung tá Quân đội.

Hàng trăm nước muốn dùng hệ thống thanh toán mới của BRICS

Khánh Minh |

Hệ thống thanh toán mới của BRICS cho phép thực hiện giao dịch không cần đồng USD.

Nvidia hoãn ra mắt con chip AI thế hệ mới do lỗi thiết kế

THU UYÊN (THEO theverge) |

Con chip trí tuệ nhân tạo (AI) lớn tiếp theo của Nvidia có thể sẽ không được xuất xưởng với số lượng lớn cho đến năm sau.

Ra mắt thế hệ thứ 4, Porsche Cayenne chỉ có bản thuần điện

Văn Thắng |

Trong thông báo mới nhất của mình, hãng xe Đức nổi tiếng Porsche AG cho biết, dòng xe Porsche Cayenne thế hệ thứ 4 sẽ chỉ có bản thuần điện.

Mở rộng nhà máy điện hạt nhân thế hệ thứ 4 ở Trung Quốc

Thanh Hà |

Nhà máy điện hạt nhân thế hệ thứ 4 đầu tiên trên thế giới ở Trung Quốc đang bắt đầu mở rộng.