Môi giới tuyển dâu: Mất hàng chục triệu đồng nhưng kết quả bẽ bàng

Nhóm PV |

Tin tưởng người mai mối, không ít cô dâu đã mất hàng chục triệu tiền cọc khi tham gia vào đường dây môi giới tuyển dâu Việt cho rể Hàn tại huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng.

Cô dâu tố bà mối lừa tiền cọc

Sau khi Báo Lao Động đăng tải loạt bài điều tra “Rầm rộ hoạt động môi giới cô dâu Việt cho rể ngoại quốc trên đất Cảng Hải Phòng”, nhóm phóng viên đã nhận được phản ánh của bạn đọc, tố cáo về hành vi lừa tiền cọc cô dâu của các bà mối trong đường dây này.

Cô dâu Thúy Minh (quê Hà Tĩnh) cho biết: "Tháng 3.2023, theo thông tin đăng tải trên mạng xã hội, tôi có tìm đến huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng để nhờ mai mối lấy chồng Hàn Quốc và được bố trí ăn ở tại nhà bà mối tên Lê Thị Oanh, còn người đứng ra trực tiếp mai mối là bà Nguyễn Thị Thu Diệp. Thời điểm trên, tôi được "chốt đơn" với một người đàn ông Hàn Quốc hơn 50 tuổi".

Cô dâu này cho biết, ngay khi mặc xong váy cưới và chuẩn bị làm lễ đính hôn, phía mai mối yêu cầu cô phải đặt cọc 1.000 USD (tương đương với 23 triệu đồng ở thời điểm xảy ra vụ việc) và ký giấy cam kết.

Tuy nhiên, sau khi đính hôn và đi "tuần trăng mật", cô dâu phát hiện chú rể bị bệnh ngoài da khá nặng và có báo lại công ty về tình trạng trên.

Bản hợp đồng “trói” cô dâu, buộc không được phép bỏ chú rể. Ảnh: NVCC
Bản hợp đồng “trói” cô dâu, buộc không được phép bỏ chú rể. Ảnh: NVCC

"Tôi có báo về công ty để đòi hủy hôn do phía mai mối không nói rõ về tình trạng bệnh của chú rể. Nhưng bà mối bảo chờ rể quay trở lại Hàn Quốc rồi sẽ giải quyết bằng cách giới thiệu người khác cho tôi. Ròng rã 4 tháng trời, tôi không được giới thiệu thêm một người nào. Khi có hỏi lại tiền cọc thì bên mai mối tìm đủ lý do để không trả cọc và chặn liên lạc" - cô dâu này tâm sự.

Theo Minh, không chỉ một mình cô, một cô dâu được tổ chức đính hôn cùng ngày cũng bị "bùng" tiền cọc do cô dâu hủy hôn trước, trong khi đó lỗi là do chú rể.

"Khi mai mối, họ có giới thiệu chú rể làm nhân viên văn phòng, nhưng khi đính hôn xong cô dâu mới phát hiện ra rể làm lao động tự do, thu nhập không ổn định, ai thuê gì làm nấy. Chưa kể anh ấy còn là người gia trưởng, thường xuyên ghen tuông nên cô dâu mới bỏ. Thế nhưng mối cũng không trả lại tiền với lý do cô dâu tự ý hủy hôn.

Chỉ có trường hợp rể bỏ mình trước thì mình mới lấy lại được tiền cọc, nếu không hơn 20 triệu đồng tiền cọc sẽ mất trắng cho dù rể hay các bà mối có sai. Đó là "luật ngầm" của đường dây môi giới cô dâu ở đây" - Minh nói.

Tin nhắn của cô dâu thông báo tình trạng chú rể cho bà mối. Ảnh: NVCC
Tin nhắn của cô dâu thông báo tình trạng chú rể cho bà mối. Ảnh: NVCC

Nhiều cô gái từ các miền quê xa xôi về đất Cảng Hải Phòng, mang theo hy vọng đổi đời từ việc lấy chồng ngoại quốc. Thế nhưng đổi đời đâu chưa thấy, chỉ thấy những đồng tiền mồ hôi xương máu, dành dụm chắt chiu bao lâu đã bay theo những chiếc "bánh vẽ" hão huyền của đường dây môi giới.

"Như một ổ mại dâm trá hình"

Đó là lời khẳng định của cô dâu Minh với PV Lao Động khi phản ánh những gì tận thấy trong thời gian 4 tháng sinh sống và ăn ở tại đất Cảng trong thời gian chờ "đổi rể".

Theo Minh cho biết, cô đã chứng kiến không ít trường hợp chú rể Hàn Quốc qua Việt Nam tuyển vợ. Cho dù đã "chốt" cô dâu, tổ chức đính hôn và đi "tuần trăng mật", thế nhưng, ngay sau đó chú rể không ưng cô dâu và đòi bỏ rồi yêu cầu được "đền dâu".

Dù chú rể bị bệnh da liễu nặng nhưng bà mối vẫn cố tình không trả lại tiền cọc cho cô dâu. Ảnh: NVCC
Dù chú rể bị bệnh da liễu nặng nhưng bà mối vẫn cố tình không trả lại tiền cọc cho cô dâu. Ảnh: NVCC

"Dâu chẳng qua món hàng để chào rể thôi, vì có rể mới có tiền, mối thì bao giờ cũng bênh rể, cô dâu sau khi đính hôn xong, kể cả rể không ưng hoặc không ưng rể thì khả năng lấy lại tiền cọc gần như bằng không. Ai làm căng lắm thì mới lấy lại được hơn 10 triệu đồng.

Mà hồ sơ rể thì không thực tế, toàn các bà mối "vẽ" lên cho đẹp. Thậm chí nhiều khi xem mắt, đưa ra mấy tờ giấy, cô dâu Việt có ai biết tiếng đâu mà hiểu trong đó viết gì, cứ mối nói gì thì nghe nấy thôi", Minh nói thêm.

Trước đó, Báo Lao Động đã có loạt bài điều tra, phản ánh về việc hoạt động môi giới cô dâu được diễn ra rầm rộ, ngang nhiên trên đất Cảng Hải Phòng với những mánh khóe tinh vi.

Đáng nói trong cả một quãng thời gian dài, nhóm PV theo dõi, không hề nhìn thấy bóng dáng của cơ quan chức năng kiểm tra.

*Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi theo yêu cầu.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Cận cảnh lễ đính hôn chớp nhoáng chỉ sau 2 ngày được môi giới của cô dâu Việt

Nhóm PV |

Chỉ sau 2 ngày tuyển chọn qua môi giới, một lễ đính hôn của cô dâu Việt và rể ngoại quốc được tổ chức tại nhà hàng ở thị trấn Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng. Nhiều cô dâu không khỏi xót xa khi hạnh phúc của người phụ nữ được mang ra trao đổi như bó rau ngoài chợ.

Bóc trần mánh khóe đường dây môi giới cô dâu Việt cho rể nước ngoài

Nhóm PV |

Tạo được niềm tin với người môi giới, nhóm PV tiếp tục tiếp tục tiếp cận "Thủ phủ cô dâu" trên đất Cảng Hải Phòng. Tại đây, mọi sự thật được bóc trần.

Mánh khóe tinh vi của hoạt động môi giới cô dâu Việt cho rể ngoại quốc

Nhóm PV |

Đường dây môi giới cô dâu xuyên quốc gia hoạt động với nhiều mánh khóe tinh vi, làm đủ mọi cách "chốt" được càng nhiều cặp dâu rể càng tốt. Sau khi được "chốt đơn" mỗi cô dâu phải đóng phí trả công từ 15 -25 triệu đồng cho bà mối.

Áp lực bán gia tăng khiến thị trường chứng khoán chìm trong sắc đỏ

Gia Miêu |

Kết phiên chiều 19.4, chỉ số VN-Index tiếp tục mất hơn 18 điểm về mức 1.174,85 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt giá trị hơn 23,7 nghìn tỉ đồng.

Phương Tây lo ngại chiến tuyến Ukraina có thể sớm sụp đổ

Ngọc Vân |

Phương Tây lo ngại Nga có thể chọc thủng tuyến phòng thủ của Ukraina trong những tuần tới.

Đề xuất thay tuyến buýt nhanh BRT thành đường sắt trên cao liệu có khả thi?

Hoàng Xuyến |

Mới đây, UBND Thành phố Hà Nội cho biết, Thành phố có kế hoạch sẽ thay thế tuyến buýt nhanh BRT bằng tuyến đường sắt đô thị. Đề xuất này đã nhận được nhiều ý kiến của chuyên gia và người dân.

Điều động, bổ nhiệm nhân sự mới ở Quảng Ninh, Kiên Giang, Thanh Hóa

PHẠM ĐÔNG |

Trong tuần qua (từ ngày 15.4 - 19.4), các tỉnh, thành phố: Quảng Ninh, Kiên Giang, Thanh Hóa, Bình Định, Quảng Bình, Đồng Tháp... đã triển khai các quyết định điều động, bổ nhiệm, bầu cán bộ chủ chốt.

"Ép học sinh không thi lớp 10" và câu chuyện phân luồng sau bậc THCS

NGUYỄN VĂN LỰC (GIáo viên Trường THCS TRỊNH PHONG, KHÁNH HOÀ) |

Việc phân luồng học sinh sau bậc THCS là điều nên làm nhưng nó không đồng nghĩa ép học sinh yếu kém không dự thi vì đây là quyền của các em.

Cận cảnh lễ đính hôn chớp nhoáng chỉ sau 2 ngày được môi giới của cô dâu Việt

Nhóm PV |

Chỉ sau 2 ngày tuyển chọn qua môi giới, một lễ đính hôn của cô dâu Việt và rể ngoại quốc được tổ chức tại nhà hàng ở thị trấn Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng. Nhiều cô dâu không khỏi xót xa khi hạnh phúc của người phụ nữ được mang ra trao đổi như bó rau ngoài chợ.

Bóc trần mánh khóe đường dây môi giới cô dâu Việt cho rể nước ngoài

Nhóm PV |

Tạo được niềm tin với người môi giới, nhóm PV tiếp tục tiếp tục tiếp cận "Thủ phủ cô dâu" trên đất Cảng Hải Phòng. Tại đây, mọi sự thật được bóc trần.

Mánh khóe tinh vi của hoạt động môi giới cô dâu Việt cho rể ngoại quốc

Nhóm PV |

Đường dây môi giới cô dâu xuyên quốc gia hoạt động với nhiều mánh khóe tinh vi, làm đủ mọi cách "chốt" được càng nhiều cặp dâu rể càng tốt. Sau khi được "chốt đơn" mỗi cô dâu phải đóng phí trả công từ 15 -25 triệu đồng cho bà mối.