Liên tiếp phát hiện hổ khai mua từ Nghệ An: Ai chịu trách nhiệm?

QUANG ĐẠI |

Việc người dân Nghệ An tổ chức nuôi hổ trái phép với số lượng lớn để nấu cao cần được rà soát, xác minh và xử lý triệt để, bao gồm cả trách nhiệm cán bộ.

Vào tối 25.3, tại khu vực ngã ba Mường So, huyện Phong Thổ, Công an tỉnh Lai Châu phối hợp bắt quả tang 3 nghi phạm đang vận chuyển một cá thể hổ đã chết, nặng hơn 200 kg bằng ôtô. Nhóm người này khai vận chuyển hổ từ Nghệ An đi Lai Châu để tiêu thụ với giá 615 triệu đồng.

Trước đó, vào ngày 17.3, lực lượng Công an huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên) phát hiện vụ việc một số nghi can mua cá thể hổ sống tại Nghệ An, đưa về Điện Biên bằng ôtô rồi giết thịt để nấu cao, thu giữ một con hổ nặng khoảng 220 kg.

Các vụ việc nói trên đang được tiếp tục điều tra, các đối tượng liên quan sẽ bị xử lý theo quy định. Điều trùng hợp là cả hai vụ việc xảy ra trong thời gian ngắn đều có lời khai về việc mua hổ có nguồn gốc bất hợp pháp từ Nghệ An.

Một con hổ dân nuôi trái phép ở Nghệ An được vận chuyển ra vườn thú Hà Nội. Ảnh: LDO
Một con hổ dân nuôi trái phép ở Nghệ An được vận chuyển ra vườn thú Hà Nội. Ảnh: LDO

Cách đây 5 năm, vào tháng 5.2017, Lê Hồng Vân (41 tuổi, trú tại tỉnh Điện Biên) đã mua 1 con hổ sống nặng 200 kg tại Nghệ An với giá 1 tỉ đồng, thuê vận chuyển ra Hà Nội để bán cho khách nấu cao.

Tình trạng người dân ở một số địa phương tại Nghệ An nuôi hổ trái phép đang diễn biến phức tạp. Cụ thể, ngày 4.8.2021, lực lượng chức năng Nghệ An ập vào bắt quả tang 2 gia đình ở xã Đô Thành (huyện Yên Thành) đang nuôi nhốt trái phép 17 cá thể hổ có trọng lượng 225kg - 265kg.

Khoảng chục năm trước, tại xã Đô Thành cũng đã gây xôn xao dư luận về việc người dân lén lút nuôi hổ như nuôi lợn để bán nấu cao.

Điều đáng nói là từ đó đến nay, chưa có thông tin về trường hợp cán bộ địa phương nào phải chịu trách nhiệm liên đới, bị xử lý do để cho tình trạng người dân nuôi hổ trái phép diễn ra trên địa bàn.

Trao đổi với báo chí, ông Phan Văn Tuyên – Chủ tịch UBND huyện Yên Thành giải thích việc không xử lý trách nhiệm cán bộ xã Đô Thành trong vị dân nuôi trái phép 17 con hổ vì hành vi nuôi hổ của dân rất khó phát hiện.

Đương nhiên là các hành vi vi phạm pháp luật đều được thực hiện lén lút, che giấu kĩ càng, phát hiện không đơn giản. Nhưng nếu như không truy cứu nghiêm khắc về trách nhiệm cán bộ liên quan, thì sẽ dẫn đến tâm lý chủ quan, buông lỏng, thậm chí thiếu trách nhiệm.

Thiết nghĩ, bên cạnh việc siết chặt các giải pháp quản lý, phát động toàn dân tham gia đấu tranh phòng chống các hành vi vi phạm pháp luật, cần có sự xem xét xử lý nghiêm về trách nhiệm quản lý đối với cán bộ và công an địa phương nơi để xảy ra các vụ việc nghiêm trọng, diễn ra trong thời gian dài.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Bắt 3 đối tượng vận chuyển con hổ hơn 2 tạ từ Nghệ An về Lai Châu

THANH BÌNH |

Lai Châu - Lực lượng công an vừa phá thành công chuyên án, bắt 3 đối tượng vận chuyển 1 con hổ từ Nghệ An về Lai Châu tiêu thụ.

Người dân có được tham quan, ngắm 7 con hổ ở Phong Nha - Kẻ Bàng?

PHI LONG - HỮU LIỀU |

Quảng Bình – Sau khi chuyển về Vườn quốc gia (VQG) Phong Nha – Kẻ Bàng, 7 cá thể hổ đang được nuôi cách ly trong chuồng sắt riêng biệt. Tuy nhiên, BQL VQG Phong Nha – Kẻ Bàng sẽ sớm quy hoạch một khu vực rừng khép kín để thả hổ trong môi trường bán tự nhiên.

Hình ảnh đón 8 con hổ ở Nghệ An ra vườn thú Hà Nội trong đêm

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - 8 con hổ gửi nuôi nhốt ở Khu du lịch sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm (Diễn Châu, Nghệ An) đã ra đến Vườn thú Hà Nội trong trạng thái tỉnh táo, thỉnh thoảng gầm lớn, có dấu hiệu hoảng sợ vì đông người.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Bắt 3 đối tượng vận chuyển con hổ hơn 2 tạ từ Nghệ An về Lai Châu

THANH BÌNH |

Lai Châu - Lực lượng công an vừa phá thành công chuyên án, bắt 3 đối tượng vận chuyển 1 con hổ từ Nghệ An về Lai Châu tiêu thụ.

Người dân có được tham quan, ngắm 7 con hổ ở Phong Nha - Kẻ Bàng?

PHI LONG - HỮU LIỀU |

Quảng Bình – Sau khi chuyển về Vườn quốc gia (VQG) Phong Nha – Kẻ Bàng, 7 cá thể hổ đang được nuôi cách ly trong chuồng sắt riêng biệt. Tuy nhiên, BQL VQG Phong Nha – Kẻ Bàng sẽ sớm quy hoạch một khu vực rừng khép kín để thả hổ trong môi trường bán tự nhiên.

Hình ảnh đón 8 con hổ ở Nghệ An ra vườn thú Hà Nội trong đêm

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - 8 con hổ gửi nuôi nhốt ở Khu du lịch sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm (Diễn Châu, Nghệ An) đã ra đến Vườn thú Hà Nội trong trạng thái tỉnh táo, thỉnh thoảng gầm lớn, có dấu hiệu hoảng sợ vì đông người.