Ông Ma Su, trú ở buôn Hàng 1C, xã Ea Uy, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk, chia sẻ: "Nghe lời lực lượng chức năng vận động, tôi đã mang cây súng săn của mình tàng trữ, sử dụng lâu nay đến Công an xã Ea Uy để giao nộp. Sau khi giao nộp khẩu súng săn cho Công an, tôi có cảm giác như trút bỏ được gánh nặng trong lòng bao lâu nay.
Tôi đã nhận thức được sự nguy hiểm của việc sử dụng súng. Súng để ở nhà con cháu cầm vào rất nguy hiểm. Tôi khuyên bà con nên giao nộp vũ khí cho cơ quan Công an để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn trên".
Được biết, từ đầu tháng 7 đến nay, lực lượng Công an xã cũng đã tích cực đến từng hộ dân tuyên truyền, vận động, nắm bắt tâm tư bà con, tuyên truyền vận động người dân về tác hại, những hệ lụy khó lường của việc tàng trữ, sử dụng các loại súng tự chế và công cụ hỗ trợ trái phép. Nhiều người dân đã tự giác giao nộp.
Anh Y Tuyên Niê (buôn Hàng 1C, xã Ea Uy) nói thêm: "Được sự vận động của các cấp chính quyền địa phương cũng như Công an xã, tôi đã nhận thức được tàng trữ vũ khí vật liệu nổ là rất nguy hiểm, nên tự nguyện giao nộp vũ khí để không ảnh hưởng đến tính mạng của bà con trong buôn và toàn xã hội".
Theo Đại úy Lê Trung Hưng - Trưởng Công an xã Ea Uy, huyện Krông Pắk: Đơn vị đã tích cực thường xuyên đến tận nhà dân tuyên truyền về tác hại, những hệ lụy khó lường của việc tàng trữ, sử dụng súng tự chế, công cụ hỗ trợ. Sự hưởng ứng nhiệt tình của bà con đã giúp cho cơ quan chức năng đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, hạn chế tối đa các vụ việc đáng tiếc xảy ra.
Xã Ea Uy là một trong những địa phương vùng sâu, vùng xa của huyện Krông Pắk, đông đồng bao dân tộc thiểu số, số hộ nghèo cao. Từ ngày 1.7.2023 đến nay, Công an xã vận động người dân giao nộp được 27 khẩu súng. Trong đó, có 1 khẩu súng quân dụng, 6 khẩu súng PCP, 20 khẩu súng cồn tự chế và 64 viên đạn quân dụng các loại, 639 đạn chì, 2 vỏ lựu đạn và 1 số đồ chơi nguy hiểm.