Ngày 15.9, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức buổi họp báo định kỳ tháng 8, tại buổi họp UBND tỉnh yêu cầu đại diện UBND huyện Cư M'Gar phản hồi vụ việc báo Lao Động phản ánh trong bài viết: "Thu hồi 4.000m2 đất làm sân bóng, dân nói tự khai hoang, xã bảo lấn chiếm".
Ông Nguyễn Công Văn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Cư M'Gar - cho hay, UBND huyện cảm ơn thông tin phản ánh của báo Lao Động và đã nhận được báo cáo giải trình từ UBND xã Ea M'Dróh đối với nguồn gốc khu vực đất dự kiến được chính quyền địa phương triển khai xây sân bóng.
Trong thời gian tới, UBND huyện sẽ chỉ đạo các phòng ban chuyên môn như Phòng Tài nguyên Môi trường, Thanh tra huyện về làm việc với UBND xã Ea M'Dóh đối với khu vực đất khiếu nại của bà Phạm Thị Tình và sẽ có báo cáo chi tiết phản hồi đến báo Lao Động.
Như Lao Động đã thông tin, bà Phạm Thị Tình (thôn Hợp Hòa, xã Ea M’Droh, huyện Cư M'Gar, tỉnh Đắk Lắk) cho biết đã cùng chồng là ông Trịnh Thanh Tiếp, khai hoang được hơn 8.000m2 đất tại buôn Ea M’Dróh, xã Ea M’Dróh... từ năm 1995.
Năm 2016, bà Tình đã kê khai, đăng ký và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) gần 4.000m2 trên mảnh đất rộng hơn 8.000 m2 mà bà đang canh tác. Tiếp đó, bà đề nghị cơ quan có thẩm quyền công nhận, cấp sổ đỏ tiếp cho phần diện tích đất còn lại.
Đến năm 2019, UBND xã mới làm việc với bà Tình và rà soát hồ sơ và tháng 9.2020, UBND xã Ea M’Dróh ban hành văn bản, trả lời việc bà Tình đề nghị xin được cấp sổ đỏ phần đất còn lại đã khai hoang vào năm 1995 là không đủ căn cứ.
Bà Tình - bức xúc nói: "Tôi được cơ quan chức năng thông báo rằng khoảng hơn 4.000m2 đất tại thửa đất được gia đình khai hoang vào năm 1995 nằm trong diện bị thu hồi để UBND xã Ea M'Dóh xây dựng sân bóng. Đây là việc khó chấp nhận được, bởi đây là thửa đất tôi sử dụng lâu dài bao nhiêu năm nay và gần một nửa trong số đó đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Bà con sinh sống trong vùng có thể làm chứng.
Ngoài ra, tôi còn có giấy sang nhượng đất viết tay, định giá mua bán từ chủ cũ thửa đất, nếu cơ quan chức năng thu hồi theo quy định thì phải có bồi thường xứng đáng, còn nếu không phải trả lại đất cho gia đình. Chồng tôi đã qua đời, hiện tôi chỉ sống với con, hoàn cảnh gia đình khó khăn".