Vụ mở đường, nhà dân... “thượng” lên đỉnh đồi ở Bình Dương: Chủ tịch phường rút kinh nghiệm

CAO HÙNG |

Trong tháng 9.2017, LĐO đăng loạt bài “Hiến đất mở đường, nhà dân..."thượng” lên đỉnh đồi”. Nội dung phản ánh UBND phường Thạnh Phước, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, mở đường giao thông... Tuy nhiên, sau khi mở đường, do nền đường bị khoét sâu, nên nhà người dân bị đội cao chót vót, cách mặt đường 5m...

Trước tình hình đó, bà Phạm Thị Hiền (con ông Phạm Văn Hoa có đất tại khu vực mở đường, tại ấp Cây Chàm, phường Thạnh Phước) đã có đơn tố cáo ông Nguyễn Văn Bình – Chủ tịch UBND phường Thạnh Phước. Bà Hiền cho rằng, ông Bình mở đường, nhưng không mời đại diện gia đình bà để lấy ý kiến.

Từ đó, mở đường khoét quá sâu vào lòng đất, phạm khoảng 50m2 đất nhà, gây nguy cơ sạt lở bàn thờ thiên, nhà cửa, mồ mả ông bà gần đó... Đồng thời, bà Hiền còn đặt câu hỏi: Lúc làm đường, số lượng lớn đất đào được, UBND phường mang đi đâu? Có bán không?....

Mới đây, ngày 7.12.2017, ông Đoàn Hồng Tươi – Chủ tịch UBND thị xã Tân Uyên, đã ban hành văn bản số 1108/TB-UBND, thông báo kết quả giải quyết đơn tố cáo của bà Hiền. Theo đó, UBND thị xã Tân Uyên kết luận: Qua xác minh vụ việc, nội dung tố cáo của bà Hiền “có đúng, có sai”.

Một số ngôi mộ sát bên đường, nhưng chính quyền cho rằng “không ảnh hưởng“. Ảnh: C.H
Một số ngôi mộ sát bên đường, nhưng chính quyền cho rằng “không ảnh hưởng“. Ảnh: C.H

Trong đó, việc UBND phường Thạnh Phước mở đường, nhưng không mời đại diện gia đình bà Hiền là “có thiếu sót”. UBND phường Thạnh Phước đã nhận sai sót trên. Việc bà Hiền phản ánh “bàn thờ thiên sắp sập”, “đường lên nhà dốc cao, nguy hiểm”...; theo UBND thị xã Tân Uyên, bàn thờ thiên là do bà Phạm Thị Hoàng (chị ruột bà Hiền) làm, nhưng bà Hoàng không khiếu nại. Cũng như về con đường, dốc, khó đi là có thật, nhưng bà Hoàng cũng không khiếu nại, thắc mắc gì...

Riêng chi tiết mồ mả ông bà sắp sập, theo UBND thị xã Tân Uyên, các mồ mả đó là họ hàng xa với bà Hiền, con cái của những người đã chết, cũng không cho rằng mồ mả ... sạt lở. Còn số lượng đất móc lên đã được đổ tại bãi đất công, không bán đi đâu, có sự giám sát của tổ giám sát cộng đồng.

Từ các nhận định trên, UBND thị xã Tân Uyên chỉ nhận duy nhất một thiếu sót là không mời đại diện gia đình bà Hiền họp bàn mở đường. Từ đó, UBND thị xã Tân Uyên đề nghị ông Nguyễn Văn Bình – Chủ tịch UBND phường Thạnh Phước: “Nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành theo đúng quy trình, thủ tục trong việc thực hiện nhiệm vụ công vụ”.

Bà Phạm Thị Hiền cho biết, bà chưa thoả mãn kết quả giải quyết tố cáo trên. Bà Hiền sẽ tiếp tục khiếu nại vụ việc trên.

CAO HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Vụ mở đường nhà dân bị “thượng” lên đỉnh đồi: UBND thị xã Tân Uyên vào cuộc

HOÀNG HƯNG |

Ngày 17 và 23.8, Báo Lao Động đã thông tin “Hiến đất làm đường, nhà dân “thượng” lên đỉnh đồi” phản ánh UBND phường Thạnh Phước, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương trổ đường ngang nhà dân. Hậu quả của việc mở đường này đã khiến cho nhà dân... cao cách lòng đường gần 5m, gây nguy cơ sạt lở nghiêm trọng.

Vụ nhà dân bị “thượng” lên đỉnh đồi: Người dân "tố" chính quyền tự ý mở rộng đường vào đất gia đình

HOÀNG HƯNG |

Chuyện kỳ quặc xảy ra ở phường Thạnh Phước, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Sau khi chính quyền mở đường ngang qua đất một số hộ dân thì lòng đường bị khoét sâu, cách mặt nền đất cũ gần... 5m.

Hiến đất mở rộng đường, nhà dân bị... "thượng" lên đỉnh đồi

ĐÔNG ANH |

Chuyện kỳ quặc xảy ra với gia đình ông Phạm Văn Hoa ở phường Thạnh Phước, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Sau khi hiến 41m2 đất để chính quyền cải tạo, mở rộng đường giao thông trước nhà, thì giờ đây, nhà ông Hoa ... cao chót vót so với mặt đường gần 5m.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Vụ mở đường nhà dân bị “thượng” lên đỉnh đồi: UBND thị xã Tân Uyên vào cuộc

HOÀNG HƯNG |

Ngày 17 và 23.8, Báo Lao Động đã thông tin “Hiến đất làm đường, nhà dân “thượng” lên đỉnh đồi” phản ánh UBND phường Thạnh Phước, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương trổ đường ngang nhà dân. Hậu quả của việc mở đường này đã khiến cho nhà dân... cao cách lòng đường gần 5m, gây nguy cơ sạt lở nghiêm trọng.

Vụ nhà dân bị “thượng” lên đỉnh đồi: Người dân "tố" chính quyền tự ý mở rộng đường vào đất gia đình

HOÀNG HƯNG |

Chuyện kỳ quặc xảy ra ở phường Thạnh Phước, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Sau khi chính quyền mở đường ngang qua đất một số hộ dân thì lòng đường bị khoét sâu, cách mặt nền đất cũ gần... 5m.

Hiến đất mở rộng đường, nhà dân bị... "thượng" lên đỉnh đồi

ĐÔNG ANH |

Chuyện kỳ quặc xảy ra với gia đình ông Phạm Văn Hoa ở phường Thạnh Phước, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Sau khi hiến 41m2 đất để chính quyền cải tạo, mở rộng đường giao thông trước nhà, thì giờ đây, nhà ông Hoa ... cao chót vót so với mặt đường gần 5m.