Vợ người đàn ông đánh con: "Tôi trách bản thân không biết bảo vệ con"

Cường Ngô |

Khi xem clip anh Trần Văn Tráng đánh con, chị Đ ngậm ngùi: "Tôi cảm thấy rất buồn, tự trách bản thân không biết chăm sóc, bảo vệ con, để các con bị bố đánh dã man. Mong các cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ".

Mới đây, mạng xã hội Facebook, một tài khoản cá nhân đã chia sẻ đoạn clip dài gần 2 phút, quay lại cảnh một người đàn ông trung tuổi liên tục chửi bới, đánh đập tàn nhẫn một nữ sinh mặc áo đồng phục.

Đoạn clip trên khi được đăng tải đã nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Rất nhiều ý kiến bày tỏ bức xúc trước hành vi của người đàn ông trong clip và mong muốn chính quyền địa phương nhanh chóng vào cuộc xác minh.

Được biết, vụ việc xảy ra ở đội 3 - thôn Đồng Bảng, xã Đồng Thái (huyện Ba Vì, TP. Hà Nội).

Trao đổi với Lao Động, ông Phùng Trần Ngọ - Chủ tịch UBND xã Đồng Thái - cho biết, khi biết thông tin đăng tải trên mạng xã hội, UBND chỉ đạo Công an xã và các đơn vị chức năng vào cuộc xác minh.

Ông Ngọ cho hay: "Quá trình xác minh sự việc trên, cơ quan chức năng cho là xảy ra ở gia đình anh Trần Văn Tráng (SN 1977, trú tại địa phương). Tuy nhiên, khi cơ quan chức năng đến làm việc với gia đình, không gặp được người đàn ông này".

Hình ảnh được cho là người bố đẻ bạo hành con gái đang học lớp 10. Ảnh cắt từ clip.
Hình ảnh được cho là người bố đẻ bạo hành con gái đang học lớp 10. Ảnh cắt từ clip.

Liên quan vụ việc này, chia sẻ với phóng viên, chị Nguyễn Thị Hồng Đ (SN 1977, là vợ của anh Trần Văn Tráng) cho biết, vợ chồng chị có 3 người con (1 trai, 2 gái), hiện con gái lớn của chị là T.T.T (SN 2000) ra ngoài Hà Nội đi làm cùng mẹ, còn bé gái T.T.T và bé trai T.T.H ở cùng với bố.

Vào tối 22.12, cháu gái thứ 2 T.T.H bị bố đánh đập vì đi học về muộn, không kịp nấu cơm.

Chị Đ cho biết, người đánh con trong clip là chồng chị. Tối 24.12, anh Tráng vẫn ở nhà, nhưng từ khi clip đánh con được đăng tải lên mạng, thì anh bỏ đi đâu không ai biết. Đến giờ, chồng chị vẫn chưa về nhà, cơ quan chức năng chưa làm việc được với anh Trần Văn Tráng về vụ việc.

Theo chị Đ, hai vợ chồng chị đã ly thân khoảng 3-4 năm nay, chị Đ về nhà ngoại sống, các con ở với bố. Chồng chị đi làm nên chủ yếu các cháu tự trông nhau.

"Khi ở với bố, các con hay bị bố đánh và đánh rất đau. Hễ có lỗi sai là các con bị đánh. Anh Tráng không đánh con bằng roi mà dùng chân đạp vào người các con.

"Con gái thứ 2 là bé T.T.H bị đánh nhiều  nhất. Khi H đi học về, chưa kịp quét sân, nấu cơm, thấy nhà bừa bộn, chồng tôi chửi rồi đánh các con", chị Đ nói.

Theo người phụ nữ này, khi còn ở với nhau, chị thường xuyên bị chồng đánh. Vì quá vũ phu, nên chị quyết định ly thân chồng.

Khi xem clip anh Trần Văn Tráng đánh con, chị Đ ngậm ngùi: "Tôi cảm thấy rất buồn, tự trách bản thân không biết chăm sóc, bảo vệ con, để các con bị bố đánh dã man. Mong các cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ".

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Làm rõ vụ bố đẻ tung cú đánh trời giáng vào bé gái ở Hà Nội

Cường Ngô |

Mới đây, trên mạng xã hội Facebook, một tài khoản cá nhân đã chia sẻ đoạn clip dài gần 2 phút, quay lại cảnh một người đàn ông trung tuổi liên tục chửi bới, đánh đập tàn nhẫn một nữ sinh mặc áo đồng phục.

Bố đẻ mẹ kế đánh con dã man ở Hà Nội lĩnh án 11,6 năm tù, bồi thường 134 triệu đồng

Cường Ngô |

Ngày 31.8, TAND quận Cầu Giấy (Hà Nội) mở phiên sơ thẩm xét xử Trần Hoài Nam (35 tuổi, trú quận Ba Đình) và Phạm Thị Tú Trinh (34 tuổi, vợ Nam) về tội Hành hạ con và Cố ý gây thương tích. Nạn nhân là bé T.N.K (10 tuổi), con riêng của Nam với vợ trước.

Vụ bố bạo hành 2 con bằng tuýp sắt: "Nó đánh con như đánh kẻ thù vậy!"

Theo Thời Đại |

Nhiều hàng xóm cho biết G thường xuyên bạo hành dã man 2 đứa con với những hành vi như đánh bằng tuýp sắt to hay đập đầu các con vào tường.  Khi sự việc được trình báo cho cơ quan chức năng, G đã bỏ đi khỏi nơi cư trú.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Làm rõ vụ bố đẻ tung cú đánh trời giáng vào bé gái ở Hà Nội

Cường Ngô |

Mới đây, trên mạng xã hội Facebook, một tài khoản cá nhân đã chia sẻ đoạn clip dài gần 2 phút, quay lại cảnh một người đàn ông trung tuổi liên tục chửi bới, đánh đập tàn nhẫn một nữ sinh mặc áo đồng phục.

Bố đẻ mẹ kế đánh con dã man ở Hà Nội lĩnh án 11,6 năm tù, bồi thường 134 triệu đồng

Cường Ngô |

Ngày 31.8, TAND quận Cầu Giấy (Hà Nội) mở phiên sơ thẩm xét xử Trần Hoài Nam (35 tuổi, trú quận Ba Đình) và Phạm Thị Tú Trinh (34 tuổi, vợ Nam) về tội Hành hạ con và Cố ý gây thương tích. Nạn nhân là bé T.N.K (10 tuổi), con riêng của Nam với vợ trước.

Vụ bố bạo hành 2 con bằng tuýp sắt: "Nó đánh con như đánh kẻ thù vậy!"

Theo Thời Đại |

Nhiều hàng xóm cho biết G thường xuyên bạo hành dã man 2 đứa con với những hành vi như đánh bằng tuýp sắt to hay đập đầu các con vào tường.  Khi sự việc được trình báo cho cơ quan chức năng, G đã bỏ đi khỏi nơi cư trú.