Bố đẻ mẹ kế đánh con dã man ở Hà Nội lĩnh án 11,6 năm tù, bồi thường 134 triệu đồng

Cường Ngô |

Ngày 31.8, TAND quận Cầu Giấy (Hà Nội) mở phiên sơ thẩm xét xử Trần Hoài Nam (35 tuổi, trú quận Ba Đình) và Phạm Thị Tú Trinh (34 tuổi, vợ Nam) về tội Hành hạ con và Cố ý gây thương tích. Nạn nhân là bé T.N.K (10 tuổi), con riêng của Nam với vợ trước.

"Tôi rất ân hận về hành vi của mình"

Phiên xét xử diễn ra lúc 8h30 với sự có mặt đầy đủ của 2 bị cáo, người làm chứng, đại diện hợp pháp của bị hại. Bị hại là bé T.N.K vắng mặt tại phiên tòa.

Tại phiên xét xử, bị cáo Phạm Thị Tú Trinh cho rằng, trước và sau khi cưới, hai vợ chồng bàn bạc với nhau cách dạy con nhưng không thống nhất cách dạy thế nào. Thời điểm ở khách sạn Hạnh (trước tháng 5.2017), bị cáo Trinh khai không đánh bé K, chỉ xưng hô mày – tao và quát mắng K.

Đến tháng 7.2017, hai vợ chồng bị cáo Trinh cùng bé K chuyển về ở trọ tại phường Nghĩa Đô (quận Cầu Giấy). Lúc này, K không được đi học và không được cắt tóc. Bị cáo Trinh cho rằng: “Do có một số vấn đề trục trặc ở trường nên cho K nghỉ luôn. Còn lý do không cắt tóc cho K vì con quá hư, không nghe lời bố mẹ”.

Bị cáo Trinh tại tòa.
Bị cáo Trinh tại tòa. Ảnh: Cường Ngô

Tại tòa, Trinh thừa nhận lỗi của mình khi không chăm sóc, quan tâm bé K, không làm tròn bổn phận, trách nhiệm của người mẹ. “Tôi rất ân hận về hành vi của mình. Vì khó nói chuyện với K và người đại diện hợp pháp của bé K nên tôi nhờ cơ quan điều tra và luật sư của tôi giúp đỡ một phần vật chất để bù đắp cho con và mẹ của bé K là chị Ngân đã nhận”.

Tại tòa, bị cáo Trần Hoài Nam đồng ý với cáo buộc của đại diện VKS. Nam khai với HĐXX đã dùng roi sắt làm từ móc phơi quần áo đánh vào người con, dùng muỗng nấu ăn đánh vào đầu con và bắt con uống nước mắm để trừng phạt con.

"Mong các ông bố bà mẹ yêu thương con nhiều hơn"

Được nói lời sau cùng, bị cáo Trần Hoài Nam hi vọng HĐXX xem xét mức độ xử phạt cho bị cáo để bị cáo sớm trở về với gia đình, trở về bên con trai. Bị cáo đã quá sai.

Bị cáo xin lỗi ba mẹ, bị cáo xin lỗi chị Ngân. Thông qua HĐXX, bị cáo gửi lời đến các ông bố bà mẹ nên yêu thương, chăm sóc con nhiều hơn, đừng vấp phải tội lỗi như bị cáo, để giờ hối không kịp.

Hai bị cáo tại tòa. Ảnh: Cường Ngô
Hai bị cáo tại tòa. Ảnh: Cường Ngô

Nói lời sau cùng, bị cáo Trinh cảm ơn cơ quan chức năng, HĐXX đã cho bị cáo hiểu ra những sai lầm của mình. Điều làm bị cáo ân hận nhất là không chăm sóc bé K thật tốt.

Bị cáo xin lỗi mẹ, bà cháu K. Bây giờ, trước chuyện đã xảy ra, bị cáo mong HĐXX xem xét mức phạt để bị cáo sửa chữa những sai lầm.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên án bị cáo Trần Hoài Nam 6,6 năm tù giam cho 2 tội danh Hành hạ con (2,6 năm tù) và Cố ý gây thương tích (4 năm tù).

Bị cáo Phạm Thị Tú Trinh bị tuyên phạt 5 năm tù (2 năm tù cho tội Hành hạ con), 3 năm tù tội Cố ý gây thương tích. Thời hạn chấp hành áp dụng từ ngày thi hành án.

Ngoài ra, hai bị cáo phải bồi thường số tiền 134 triệu đồng, mỗi người bồi thường hơn 67 triệu đồng.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Xét xử vụ cha ruột mẹ kế bạo hành con trai rạn xương sườn: "Bố có hối hận không?"

Cường Ngô |

Đầu tháng 8, khi nhận được quyết định đưa vụ án ra xét xử, chị Ngân nói với Duy về việc này. Cậu bé hỏi mẹ: "Bố có hối hận không”. Câu hỏi của con trẻ khiến chị bật khóc.

Ngày 31.8, xét xử vụ cha ruột mẹ kế bạo hành con trai 10 tuổi gây rúng động dư luận

Cường Ngô |

Tòa án Nhân dân quận Cầu Giấy, Hà Nội sẽ mở phiên xét xử sơ thẩm hai bị cáo Trần Hoài Nam và Phạm Thị Tú Trinh về tội “Hành hạ con” và “Cố ý gây thương tích”.

"Tôi dành tất cả tình yêu của mình để chăm lo con, không để con khổ thêm nữa"

Cường Ngô |

Hơn nửa năm xảy ra vụ việc bé Trần Gia Khang (tên nhân vật đã được thay đổi) bị bố ruột, mẹ kế bạo hành suốt 2 năm trời, không cho đi học khiến bé phải trốn chạy, cầu cứu ông bà nội, hiện cuộc sống của bé đang dần ổn định. Việc học tập của Gia Khang tiến triển tốt hơn. Khang đã bắt kịp được bạn bè trong học tập, sống chan hòa hơn, không còn khép nép như trước.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Xét xử vụ cha ruột mẹ kế bạo hành con trai rạn xương sườn: "Bố có hối hận không?"

Cường Ngô |

Đầu tháng 8, khi nhận được quyết định đưa vụ án ra xét xử, chị Ngân nói với Duy về việc này. Cậu bé hỏi mẹ: "Bố có hối hận không”. Câu hỏi của con trẻ khiến chị bật khóc.

Ngày 31.8, xét xử vụ cha ruột mẹ kế bạo hành con trai 10 tuổi gây rúng động dư luận

Cường Ngô |

Tòa án Nhân dân quận Cầu Giấy, Hà Nội sẽ mở phiên xét xử sơ thẩm hai bị cáo Trần Hoài Nam và Phạm Thị Tú Trinh về tội “Hành hạ con” và “Cố ý gây thương tích”.

"Tôi dành tất cả tình yêu của mình để chăm lo con, không để con khổ thêm nữa"

Cường Ngô |

Hơn nửa năm xảy ra vụ việc bé Trần Gia Khang (tên nhân vật đã được thay đổi) bị bố ruột, mẹ kế bạo hành suốt 2 năm trời, không cho đi học khiến bé phải trốn chạy, cầu cứu ông bà nội, hiện cuộc sống của bé đang dần ổn định. Việc học tập của Gia Khang tiến triển tốt hơn. Khang đã bắt kịp được bạn bè trong học tập, sống chan hòa hơn, không còn khép nép như trước.