Thêm một cây Xích Tùng cổ chết, dự án cứu rừng Xích Tùng Yên Tử vẫn chưa được phê duyệt

Nguyễn Hùng |

Thêm một “cụ” Xích Tùng cổ, khoảng 700 tuổi”, trên non thiêng Yên Tử vừa chết do tuổi cao và sâu bệnh, thời tiết tấn công. Như vậy, đến nay đã có khoảng 20 cây Xích Tùng cổ chết bởi nguyên nhân tương tự; chưa kể hàng trăm “cụ” khác đang bị trọng bệnh, trong khi suốt 10 năm nay, các cơ quan chức năng vẫn cứ loay hoay với dự án chăm sóc, cứu chữa rừng cây quý hiếm này.

Theo ông Phạm Văn Dược – Phó trưởng Ban Quản lý di tích và rừng quốc gia Yên Tử - cây Xích Tùng cổ bị chết mới nhất nằm trên đường Tùng – nơi tập trung nhiều Xích Tùng nhất ở danh sơn Yên Tử. “Cụ” Xích Tùng này bị chết đứng do bị khô toàn thân, buộc các nhân viên Ban quản lý phải cắt hạ, nhằm đảm bảo an toàn cho du khách.

Theo ông Dược, hầu hết Xích Tùng cổ Yên Tử chết đều do “tuổi cao, sức yếu” lại bị sâu bệnh, thời tiết tấn công, trong đó phần lớn là chết khô.

Hiện, Yên Tử còn khoảng trên 230 cây Xích Tùng cổ, phân bố tập trung ở Đường Tùng, Am Dược, chùa Hoa Yên… Ngoài những cây đã chết, hầu hết những cây còn lại đều có thân, gốc bị mục rỗng một phần, cụt ngọn, thân nghiêng, sâu bệnh hại nặng... Riêng Đường Tùng cổ thụ có 69 cây thì 8 cây đã chết đứng, 51 cây bị mục rỗng thân, gốc và sâu bệnh hại.

 
 Đường Tùng trên Yên Tử. Ảnh: Nguyễn Hùng

Theo các chuyên gia lâm nghiệp, các cây Xích Tùng Yên Tử đều cao tuổi, nhưng nếu có biện pháp chăm sóc, bảo vệ tốt thì có cây có thể sống thêm ít nhất vài chục năm nữa. Các chuyên gia đã được mời về đây để “khám bệnh” và đưa ra các phác đồ điều trị cho rừng Xích Tùng, nhưng chỉ còn đợi kinh phí.

Dự án cứu rừng Xích Tùng cổ lần đầu tiên được đặt ra cách đây 10 năm. Lúc đầu, dự án sử dụng nguồn ngân sách, nhưng do khó khăn kinh tế nên bị đưa vào diện cắt giảm. Năm 2016, dự án được khởi động trở lại, trong đó nguồn kinh phí chủ yếu trông chờ vào xã hội hóa, nhưng thất bại do không đơn vị, cá nhân nào tài trợ cho dự án.

 
 Nhiều cây bị bệnh nặng, nhưng nếu chống được sâu bệnh, ngăn không cho nước mưa ngấm vào thì có thể sống thêm được vài chục năm. Ảnh: Nguyễn Hùng

Sau đó, UBND tỉnh Quảng Ninh quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án “Chăm sóc, bảo tồn các cây Xích Tùng cổ tại Rừng quốc gia Yên Tử giai đoạn 2016 – 2020”, với tổng kinh phí 27 tỉ đồng từ nguồn ngân sách.

Tuy nhiên, dự án lại chậm thêm một nhịp nữa do các sở, ngành tham mưu sai cho UBND tỉnh Quảng Ninh, bởi theo Điều 8, Luật Đầu tư công, các dự án liên quan đến di tích quốc gia đặc biệt, không kể số vốn lớn nhỏ, đều phải do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Đến đầu năm 2017, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến, yêu cầu Bộ KHĐT khẩn trương chủ trì, phối hợp UBND tỉnh Quảng Ninh hoàn thiện hồ sơ, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét chủ trương đầu tư dự án chăm sóc, bảo tồn cây Xích Tùng cổ tại Yên Tử theo quy định của Luật Đầu tư công. Hiện, dự án vẫn chưa được phê duyệt do còn phải bổ sung, sửa đổi một số nội dung.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Chính thức phê duyệt Dự án “khám-chữa bệnh” rừng Xích Tùng cổ Yên Tử

Nguyễn Hùng |

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa có quyết định phê duyệt Dự án “Chăm sóc, bảo tồn các cây Xích Tùng cổ tại Rừng quốc gia Yên Tử, Tp.Uông Bí”. Như vậy, sau nhiều năm chờ đợi, với hàng chục cây Xích Tùng cổ chết khô, đổ, gẫy…, đến nay một dự án cứu rừng cây quý hiếm trên danh sơn Yên Tử mới được phê chuẩn.

Chính thức phê duyệt chủ trương “khám, chữa bệnh” rừng xích tùng cổ Yên Tử

Nguyễn Hùng |

Chính phủ vừa có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án “Chăm sóc, bảo tồn các cây xích tùng cổ tại rừng quốc gia Yên Tử”, tại TP.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. 

Thêm một “cụ” xích tùng cổ trên Yên Tử chết đứng

Nguyễn Hùng |

Ban Quản lý di tích và rừng quốc gia Yên Tử cho biết, một “cụ” xích tùng cổ trên danh sơn Yên Tử vừa “ra đi”. Theo đơn vị, cây xích tùng khoảng 700 tuổi này, ở khu vực gần chùa Hoa Yên, bỗng dưng héo dần và chết khô.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Chính thức phê duyệt Dự án “khám-chữa bệnh” rừng Xích Tùng cổ Yên Tử

Nguyễn Hùng |

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa có quyết định phê duyệt Dự án “Chăm sóc, bảo tồn các cây Xích Tùng cổ tại Rừng quốc gia Yên Tử, Tp.Uông Bí”. Như vậy, sau nhiều năm chờ đợi, với hàng chục cây Xích Tùng cổ chết khô, đổ, gẫy…, đến nay một dự án cứu rừng cây quý hiếm trên danh sơn Yên Tử mới được phê chuẩn.

Chính thức phê duyệt chủ trương “khám, chữa bệnh” rừng xích tùng cổ Yên Tử

Nguyễn Hùng |

Chính phủ vừa có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án “Chăm sóc, bảo tồn các cây xích tùng cổ tại rừng quốc gia Yên Tử”, tại TP.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. 

Thêm một “cụ” xích tùng cổ trên Yên Tử chết đứng

Nguyễn Hùng |

Ban Quản lý di tích và rừng quốc gia Yên Tử cho biết, một “cụ” xích tùng cổ trên danh sơn Yên Tử vừa “ra đi”. Theo đơn vị, cây xích tùng khoảng 700 tuổi này, ở khu vực gần chùa Hoa Yên, bỗng dưng héo dần và chết khô.