Tang trắng miền đất cát ngày Tết nơi "người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh"

Hữu Long |

Tết là ngày đoàn viên, ngày để con cháu sum vầy bên gia đình… Thế mà làng nghèo ven biển Quảng Nam mấy ngày này tang trắng…

Tôi có mặt tại ngôi nhà nạn nhân Nguyễn Văn Ý (SN 2004, ở thôn Hưng Lộc thuộc xã Bình Định Nam, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) sáng Mùng 5 tết.  Ý là 1 trong số 6 học sinh bị đuối nước vào chiều mùng 4 Tết ở biển Bình Minh (xã Bình Minh).

8 học sinh ở hai xã Bình Định Bắc, Bình Định Nam đi tắm biến thì có 6 em gặp nạn.
8 học sinh ở hai xã Bình Định Bắc, Bình Định Nam đi tắm biến thì có 6 em gặp nạn.

Hai chậu cúc trước nhà, vài bao lì xì nằm vương vãi trên mặt bàn là những gì còn sót lại để khách hình dung ra cái không khí xuân vẫn còn sót lại.

Vài người thân còn tỉnh táo, mở điện thoại lướt xem hình ảnh cuối cùng của Ý cùng gia đình trước đó mấy ngày tết. “Em vẫn là thằng Ý của nhà mình mà răng chừ về đây em lại im lặng, bỏ mọi người đi mãi vậy!”  - lời chị thứ Ba của Ý khóc nghẹn.

 

Mẹ Ý ngồi gục bên thi thể con suốt đêm khóc không nên lời. Ngồi bó gối cạnh thi thể con trai, ông Nguyễn Văn Hoàng mắt khô khốc, vô hồn,... Trong nhà, ông Nguyễn Văn Chương, bác Ý, là người tỉnh táo nhất để chạy tới lui lo hậu sự cho cháu.

Ông Chương kể, hôm qua (tức mùng 4 Tết), Ý xin phép gia đình đi thăm thầy cô ở thị trấn Hà Lam. Sau khi thăm thầy cô, buổi trưa đám trẻ về lại một nhà bạn ở gần trường THCS Nguyễn Duy Hiệu rồi cùng nhau đi biển Bình Minh chơi.

“Khi cả nhà đang quay quần bên nhau chiều Mùng 4 thì bỗng nghe tin thằng Ý bị đuối nước. Nghe tin sét đánh, cha mẹ nó ngất lịm” – ông Hoàng kể.

Thì ra sau này, một em may mắn trong nhóm bạn thoát chết vội về báo tin dữ. Lúc bấy giờ mọi người mới hay 8 học sinh cùng học lớp 9 ở trường THCS Nguyễn Duy Hiệu ở Bình Định Nam đã rủ nhau đi tắm biển đầu năm. Trong lúc tắm, chẳng may 4 em tử vong, 2 em hiện mất tích.

Cách nhà Ý vài bước chân, gia đình nạn nhân Trần Thị Thúy cũng đang làm các thủ tục khâm liệm. Ông Nguyễn Văn Hoàng, cha Thúy không dám đối diện với sự thật đành nhờ người thân thay bộ đồ ướt át trên người con bằng bộ đồ trắng tang.

Ông Hoàng kể, không những là con ngoan, Thúy trong 9 năm liên tục giữ danh hiệu học xuất sắc của trường. Trước ngày gặp nạn, Thúy từng hứa với gia đình năm tới sẽ cố gắng phấn đấu thi vào trường chuyên Quảng Nam, làm nở mặt gia đình, dòng họ,…

“Nhà tôi nghèo nhưng không bao giờ để con thất học. Bao nhiêu hy vọng, niềm tin tôi đặt trọn vào các con nhỏ, trong đó có con Thúy. Giờ nó đi bỏ vợ chồng tôi, bỏ bà con đi xa mãi. Sao cuộc đời lại oan nghiệt quá vậy!” -  ông Hoàng nói trong tiếng nấc.

Mấy con đường làng dẫn vào hai xã Bình Định Bắc, Bình Định Nam trước tết còn trang hoàng rực rỡ ấy thế mà chỉ tích tắc, đường hoa giờ thay bằng cờ tang, khăn trắng…

6 cái chết của các em khi tuổi đời còn quá trẻ quả thật khiến ai nghe thấy đều bàng hoàng. Càng xót xa hơn nữa khi tang gia đã bối rối nhưng chuyện người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, hay những tiếng khóc thấu trời lại vang lên ngay trong mấy ngày xuân sớm!

Lúc chúng tôi đến nhà, ông Phạm Đức Nam - cha cháu Phạm Thị Thuận ở cùng thôn Hưng Lộc - gạt nước mắt, xin ý kiến vài người cao tuổi trong làng được đeo khăn tang cho con gái.

“Ai đời người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh! Con chết trẻ quá nên xin cho vợ chồng tôi được đeo tang cho con. Đây là tâm nguyện cuối cùng của người cha, người mẹ tiễn con về nơi an nghỉ cuối cùng” – ông Nam nói.

Ông Phạm Đức Hoa - bác của Thuận - cùng vài người trong gia đình cuối cùng thuận lòng đồng ý để đứa em tên Phạm Đức Thế mới học lớp hai là đeo khăn tang cùng cha mẹ cho chị.

Cậu em tên Phạm Đức Thế có lẽ còn quá nhỏ để hiểu được sự mất mát đang xảy ra trong gia đình. Nó đi vòng quanh bên thi hài chị Thuận, thỉnh thoảng lay lay như đánh thức chị gái... Nó bảo mọi người gọi chị Thuận dậy để dẫn nó đi Hà Lam chơi tết...

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Thông tin mới vụ 4 học sinh bị đuối nước, 2 em mất tích ở Quảng Nam

ĐỖ VẠN |

Tối 8.2, ông Trần Văn Thức - Phó chủ tịch UBND huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam cho biết, các lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm 2 nạn nhân là Nguyễn Đức Hoàng và Mai Văn Công trong vụ đuối nước ở bãi biển Bình Minh, huyện Thăng Bình.

Nghi ăn nhậu quá đà, người đàn ông chết đuối thương tâm

B.T |

Một nhân chứng tại hiện trường cho biết, người đàn ông này đã có biểu hiện say rượu và khi đến bờ sông để rửa chân thì bất ngờ xảy ra sự việc đáng tiếc nói trên.

Thầy cúng trượt chân chết đuối khi ra bờ sông cầu siêu

V.TR |

Ra bờ sông cầu siêu cho một cháu bé tử vong do đuối nước, thầy cúng  trượt chân xuống sông và chết đuối.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông tin mới vụ 4 học sinh bị đuối nước, 2 em mất tích ở Quảng Nam

ĐỖ VẠN |

Tối 8.2, ông Trần Văn Thức - Phó chủ tịch UBND huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam cho biết, các lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm 2 nạn nhân là Nguyễn Đức Hoàng và Mai Văn Công trong vụ đuối nước ở bãi biển Bình Minh, huyện Thăng Bình.

Nghi ăn nhậu quá đà, người đàn ông chết đuối thương tâm

B.T |

Một nhân chứng tại hiện trường cho biết, người đàn ông này đã có biểu hiện say rượu và khi đến bờ sông để rửa chân thì bất ngờ xảy ra sự việc đáng tiếc nói trên.

Thầy cúng trượt chân chết đuối khi ra bờ sông cầu siêu

V.TR |

Ra bờ sông cầu siêu cho một cháu bé tử vong do đuối nước, thầy cúng  trượt chân xuống sông và chết đuối.