Cụ thể, trong chiếc ví có giấy tờ tùy thân của người bị mất và số tiền mặt lên tới 8.300USD (khoảng 190 triệu đồng); còn người tài xế tốt bụng là Nguyễn Võ Cường Bách (29 tuổi, ngụ huyện Nam Đàn, Nghệ An).
"Cho đi là còn mãi... Không phải của mình thì là của chủ. Ăn không hết được chừng này đâu. Sợ nghẹn ngào tiếng khóc của anh ý lắm. Chắc là đi chồng tiền đi nước ngoài cho con cháu gì đó đây. Lấy được thì người ta mất.
Bên vui bên xót thôi thì không nên vui. Xe mình chạy từ Cẩm Xuyên đi Hà Nội nên không biết khách này lên dọc đường chỗ nào nhé bà con" - tài xế Nguyễn Võ Cường Bách chia sẻ trên trang cá nhân, kèm ảnh chụp chiếc ví và số tài sản.
Người tài xế này mong muốn cộng đồng mạng chia sẻ, hoặc biết chủ nhân của chiếc ví thì liên lạc theo số điện thoại của mình.
Chỉ sau vài tiếng chia sẻ, đến chiều 3.4, anh Nguyễn Võ Cường Bách vui mừng thông báo trên trang cá nhân là chủ nhân chiếc ví đã liên lạc để xin nhận lại số tài sản kể trên.
Hành động của tài xế sau đó đã nhận được "bão like" trên mạng xã hội và nhiều lời khen dành cho sự tử tế của anh.