Cuộc sống của hàng chục hộ dân ở đội 9, thôn Bình Đẳng đang yên ổn thì bất ngờ vào năm 2019, bà Phan Thị Vân ở ở thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi đến xây dựng một cơ sở kinh doanh than củi với diện tích 1.500m2 chứa hàng trăm tấn than củi nằm chung vách nhà người dân sinh sống.
Theo các hộ dân sống xung quanh cơ sở này, trung bình hằng ngày có 4 chuyến xe, mỗi xe chở hàng khoảng 20 tấn than, hoạt động từ sáng sớm đến 22h đêm, chở than củi đổ vào kho.
Mỗi lần xe chở than đến đổ than vào cơ sở khiến bụi than bay mù mịt “tra tấn” hàng chục hộ dân xung quanh khiến ai cũng ám ảnh.
Bà Trương Thị Bé (SN 1941) nhà ở sát vách cơ sở này than thở: “Từ ngày cơ sở than củi hoạt động, cuộc sống của gia đình tôi và các hộ dân sống xung quanh kho than bị đảo lộn vì bụi than phát tán bám dính vào mọi vật dụng trong gia đình. Môi trường sống bị ảnh hưởng nghiêm trọng do bụi than.
Tôi đã nhiều lần viết đơn cầu cứu các cấp chính quyền yêu cầu di dời cơ sở than đi nơi khác, trả lại bầu không khí trong lành cho người dân, nhưng đến nay vẫn không được giải quyết. Chúng tôi không hiểu tại sao một cơ sở than củi quy mô lớn như vậy mà chính quyền lại cho phép hoạt động ngay trong khu dân cư?”
Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Lao Động, năm 2017 cơ sở than củi của bà Phan Thị Vân nằm trên đường Trường Chinh ở tổ 3, phường Nghĩa Lộ (TP.Quảng Ngãi) gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng nên vấp phải sự phản ứng quyết liệt của người dân, sau đó chủ cơ sở than này buộc phải dời đến địa điểm hiện tại.
Trước sự bức xúc của người dân vì cơ sở than củi gây ô nhiễm môi trường, vào năm 2021, UBND xã Tịnh Ấn Đông đã tổ chức họp dân nhằm tìm cách tháo gỡ, tuy nhiên hàng chục hộ dân sống xung quanh xem cơ sở này như “cái gai” trong mắt nên yêu cầu chính quyền buộc chủ kho than phải di dời đi nơi khác.
Thời điểm đó, ông Đào Dương Minh - Chủ tịch UBND xã Tịnh Ấn Đông yêu cầu bà chủ cơ sở kinh doanh than phải khẩn trương tìm địa điểm mới, di chuyển cơ sở kinh doanh đi nơi khác, xa khu vực dân cư. Tuy nhiên đến nay cơ sở này vẫn công khai hoạt động, trở thành nỗi ám ảnh của người dân.
Ông Dương Văn Hoàng ở đội 9, thôn Bình Đẳng bức xúc: “Xưởng gỗ của tôi nằm sát cơ sở này. Cơ sở không chỉ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, mà còn tiềm ẩn nguy cơ cháy rất lớn. Vào ngày 19.2.2023, cơ sở này bất ngờ bốc cháy dữ dội trong đêm, cũng may người dân phát hiện sớm và hô hoán, báo cho lực lượng chữa cháy nên đã kịp thời khống chế đám cháy. Từ ngày cơ sở này hoạt động, sản xuất kinh doanh của xưởng gỗ tôi bị “tê liệt” vì mỗi lần chúng tôi sơn PU trên gỗ là bụi than bám vào dày đặc”.
Ông Đào Dương Minh - Chủ tịch UBND xã Tịnh Ấn Đông cho biết, mới đây cơ sở kinh doanh than củi này đã được UBND TP.Quảng Ngãi cấp giấy phép kinh doanh.
Họ đã có giấy phép kinh doanh nên chính quyền không có cơ sở di dời đi nơi khác theo yêu cầu của các hộ dân sống xung quanh.