Phú Yên: Tìm thấy vật thể lạ nghi là “cát lợn” quý hiếm, đã có người trả giá 500 triệu đồng

Hoài Luân |

Ngày 26.5, một nhóm bạn tại xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên mua 1 con heo rừng để thịt, cả nhóm ai nấy cũng không tin vào mắt mình khi phát hiện một vật thể lạ trong dạ dày của con heo nghi là cát lợn quý hiếm, có giá trị cao về kinh tế.

Sau khi thông tin này được truyền tải trên các trang mạng, nhiều người không ngần ngại bỏ ra một số tiền lớn để hỏi mua cát lợn này.

Cụ thể, khoảng 6h sáng 26.5, chị Nguyễn Thị Thu Hiền, trú tại phường 4, TP. Tuy Hòa cùng nhóm bạn góp tiền mua một con heo rừng với giá 5 triệu đồng để mổ lấy thịt.

Lúc mổ, cả nhóm bất ngờ phát hiện một vật thể lạ trong dạ dày con heo nghi là cát lợn, có cân nặng 1.1kg.

Chị Hiền kể lại, nhóm mình hay mua heo mọi, heo rừng để mổ chia nhau vì thịt ngon và sạch. Lúc mổ con heo ra thì phát hiện dị vật lạ.

Nhiều người cho rằng đây là cát lợn quý hiếm. Cục này rất cứng, hình bầu dục, màu đen, xung quanh có lông chi chít, mùi của nó thơm như thuốc Bắc.

“Sau khi đăng tải thông tin tìm được vật thể nghi là cát lợn quý hiếm trên các trang mạng xã hội, nhóm tôi nhận được rất nhiều cuộc gọi ngã giá hỏi mua cục cát lợn. Đã có người trả 500 triệu đồng để hỏi mua cục cát lợn nặng 1.1kg này, nhưng nhóm tôi vẫn chưa bán vì còn phải bàn bạc mới quyết định được”, chị Hiền nói thêm.

Theo các tài liệu về Đông y, cát lợn còn được gọi là "Trư cát" hoặc "Trư sa cát lợn”, nó là một loại kết tụ vật chất trong hệ tiêu hóa của con lợn như trong dạ dày, trong ruột, trong mật được tích tụ theo thời gian.

Đặc tính của cát lợn là vị ngọt, tính mát, mùi thảo mộc có tác dụng đối với tâm và can được cho là có giá trị kinh tế, giá trị y học, chữa bệnh. Do sự kết tụ lâu ngày trong những điều kiện bất lợi nên loại vật chất này giống như một loại ngọc quý.

Hoài Luân
TIN LIÊN QUAN

Đi săn… Cát lợn

NGUYỄN HÀ – PHẠM DUNG |

Bà Mai từ từ mở bọc vải màu trắng. Và chúng tôi hồi hộp hệt như chờ kết quả xổ số! 1 vật to bằng bàn tay, cứng cứng, bầu bầu, màu nâu xám, trên thân lại có nhiều lông… hiện ra. À, thì ra đây chính là Cát lợn người ta vẫn đồn thổi lâu nay! Hàng xóm láng giềng xung quanh xúm lại, mỗi người xin cầm một chút, sờ một tí, ngửi một ít, rồi nức nở khen nó thơm như thuốc bắc …

Từ “cát lợn”, “dương bảo” đến những cái chết oan uổng

QUANG ĐẠI |

Dù y học, khoa học có phát triển đến đâu, trong tâm thức mỗi người vẫn không nguôi hi vọng, kì vọng và khát vọng về những loại “thần dược” có thể chữa được bách bệnh, hoặc các bệnh nan y, hay tăng cường sinh lực, “cải lão hoàn đồng” mà y học hiện đại bó tay.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Đi săn… Cát lợn

NGUYỄN HÀ – PHẠM DUNG |

Bà Mai từ từ mở bọc vải màu trắng. Và chúng tôi hồi hộp hệt như chờ kết quả xổ số! 1 vật to bằng bàn tay, cứng cứng, bầu bầu, màu nâu xám, trên thân lại có nhiều lông… hiện ra. À, thì ra đây chính là Cát lợn người ta vẫn đồn thổi lâu nay! Hàng xóm láng giềng xung quanh xúm lại, mỗi người xin cầm một chút, sờ một tí, ngửi một ít, rồi nức nở khen nó thơm như thuốc bắc …

Từ “cát lợn”, “dương bảo” đến những cái chết oan uổng

QUANG ĐẠI |

Dù y học, khoa học có phát triển đến đâu, trong tâm thức mỗi người vẫn không nguôi hi vọng, kì vọng và khát vọng về những loại “thần dược” có thể chữa được bách bệnh, hoặc các bệnh nan y, hay tăng cường sinh lực, “cải lão hoàn đồng” mà y học hiện đại bó tay.