Phú Yên: Chưa kịp vớt tàu lại lo chạy lũ

Phương Uyên |

Hàng trăm hộ dân ven biển Phú Yên đang “chạy đua với thời tiết” để tìm kiếm xác tàu ngư cụ. Chưa kịp hoàn hồn người dân ở đây lại phải đang tìm cách “chạy” lũ khi thông tim mưa lớn liên tục cập nhật sắp ập vào.

Bờ biển ngổn ngang xác tàu

Ông Lê Ngọc Hòa (61 tuổi, trú thôn Long Thủy, xã An Phú, TP.Tuy Hòa) may mắn được người dân địa phương cứu sống khi bị sóng biển đánh dạt vào bờ trong buổi sáng ngày 31.3. Nhưng tàu cá đánh bắt xa bờ có công suất trên 200CV và một thuyền nhỏ có công suất gần 20CV của gia đình ông bị đánh chìm. Cả 2 ngày nay gia đình ông lần mò mãi mới tìm được xác máy cùng một ít ngư lưới cụ. “Tôi ở trên tàu mà lốc xoáy, không cách nào khỏi ra được. Số tiền đầu tư hàng trăm triệu đồng để đóng tàu, mua sắm ngư lưới cụ đánh bắt cá giờ 2 tàu thuyền mất. Giờ lại nghe sắp mưa nữa thì chắc trắng tay” - Ông Hoà lặng nói.

Nhiều ngư dân tại thôn Long Thủy, xã An Phú, TP.Tuy Hòa đến nay vẫn chưa tìm được xác tàu sau trận mưa lốc bất thường. Dọc bãi biễn xã An Phú từ chiều 31.3 đến nay là ngổn ngang gỗ lưới, xác những con tàu bị sóng đánh gãy nát. Số nhiều vẫn đang chìm dưới biển nhưng mưa rồi gió lớn nên không ai dám ra trục vớt. Ngư dân Trần Thanh Niên vừa tìm được phần đầu con tàu 90CV bảo: “Khác gì bão tháng 10, mà có bão cũng không tan tác đến thế này. Tàu tôi 2/3 giờ chắc cũng tan đâu đó, máy cũng chưa thấy. Cả nhà 5 người tìm mấy ngày nay mà chỉ được mũi tàu. Khổ, giờ không có tiền sắm tàu mới mà người tìm được tàu thì cũng không có thợ để sửa lại”.

Ông Cao Đình Huy - Chủ tịch UBND TP.Tuy Hòa cho biết: “hầu như bà con đều bị mất trắng. Đa số bà con sống nghề đánh bắt cá. Chúng tôi đang huy động lực lượng hỗ trợ bà con cứu vớt tàu, thống kế thiệt hại báo lên tỉnh để có hướng hỗ trợ chia sẻ nhanh, đúng quy định. Chúng tôi cũng kết nối, kêu gọi mạnh thường quân hỗ trợ, lúc này giúp được cái gì cũng đều quý giả cả”.

Tại khu vực Hòn Yến, xã An Hòa Hải (huyện Tuy An) hàng dài thúng chai lần lượt ra vào nhà mừng thì vớt được con tôm ươm, nhà thì kéo được mới lồng dúm dó còn lại. Nhiều người còn được lồng nuôi thì đang huy động người khẩn trương nhấn chìm xuống đáy để chuẩn bị tránh khi nghe mưa lũ sắp vào. Bà Phạm Thị Mỹ  (trú xã An Hòa Hải) 3 ngày nay gần như không ăn ngủ, cả gia đình 8 người gần như trằn ngoài biển để cứu dàn tôm hùm ươm còn được hơn 100 con may mắn sót. Bà Mỹ cho biết: “Nguyên dàn lồng dưới mất hết, mấy trăm triệu mất rồi. Còn được chừng đó là hy vọng sống cho cả nhà tôi nên phải cố gắng chằng chéo”.

Không chỉ thiệt hại về nuôi trồng thủy sản, thống kê của Sở NNPTNN Phú Yên gần 16.000/26.000ha vụ lúa Đông Xuân trong giai đoạn trổ, chín sáp, chuẩn bị thu hoạch bị ngã đổ, 80% ngập trong nước. Trước vụ mưa lũ liên tiếp nên nông dân đã nhiều lần phải gieo sạ lại, nay cuối vụ với những diện tích lúa đang chín sáp, trổ mà bị ngã, ngập nước năng suất sẽ giảm khoảng 30%. Hiện Sở đang phối hợp với các địa phương khuyến cáo nông dân thu hoạch những diện tích gần chín, khẩn trương tiêu úng cho các vùng lúa ngập nặng.

Bài học không chủ quan với thời tiết

Theo cảnh báo của Đài khí tượng thuỷ văn Nam Trung Bộ, từ đêm ngày 3.4 đến 5.4 khu vực Phú Yên có mưa vừa mưa mưa to  phổ biến từ 100-150mm/ đợt, có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh. Bà Phạm Thị Hiền (trú xã An Hòa Hải, huyện Tuy An) mất hơn 10 lồng tôm hùm trong đợt mưa lốc vừa qua lắc đầu nói: “Mấy lần là chuẩn bị kỹ lắm nhưng lần này đâu có ngờ. Nếu chuẩn bị kỹ thì đâu có vậy. Nên giờ nghe cảnh báo là tôi phải kêu người lo chạy liền”.

Với những ngư dân sống lâu năm ở Phú Yên không ai nghĩ tháng ba - mùa đi biển mà có mưa to, gió lớn, sóng biển dữ dội ngoài sức tưởng tượng, nên cả chính quyền và ngư dân đều không kịp trở tay. Ông Trần Hữu Thế - Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên xác nhận: “Nói chung dự báo là vậy nhưng thiệt hại thực tế là quá lớn. Chúng tôi vẫn còn người mất tích nên cố gắng tìm kiếm, tiếp theo là cố gắng phục hồi những gì còn sót lại”. Thiệt hại đến nay được tỉnh Phú Yên thống kê có 1 người chết, 1 người mất tích, 120 tàu cá ngư dân bị chìm, vỡ; 2.450 lồng/790.000 con tôm hùm ươm nuôi của ngư dân Phú Yên bị hư hỏng, trôi dạt; hơn 16.000ha lúa, hoa màu bị ngã đổ. Tổng thiệt hại sơ bộ hơn 284 tỉ đồng.

Kiểm công tác khắc phục hậu quả do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới  gây thiệt hại nặng tại  Phú Yên thứ trưởng Bộ NNPTNN ông Nguyễn Hoàng Hiệp nhận định: Đợt áp thấp này đã gây thiệt lớn cho người dân  Phú Yên. Những gì mà người dân gánh chịu còn nặng hơn cả những cơn bão cấp 11, 12 từng xảy ra ở khu vực này.

Theo ông Hiệp, địa phương cần tranh thủ thời gian này khắc phục khẩn trương hơn vì đợt mưa dự báo tiếp diễn trong những ngày tới. Vấn đề tàu thuyền và nuôi trồng thuỷ sản thiệt hại trong mưa lũ là không mới nhưng khác ở đây là nó xảy ra vào mùa mà ngư dân cho là an toàn nhất. Việc dự báo theo kinh nghiệm của bà con mùa nào trú ở đâu nên có phần chủ quan. Tại các vùng nuôi bị thiệt hại theo quan sát của tôi tại khu vực nuôi tôm chưa tuân thủ quy hoạch tuyệt đối. Chúng ta nuôi tôm mật độ quá dày, khi xảy ra thiên tai, gió va chạm gây thiệt hại rất nặng nề.

Phương Uyên
TIN LIÊN QUAN

Phú Yên mất trắng hơn 284 tỷ đồng sau mưa lốc bất thường

Phương Uyên |

Phú Yên- Mưa lốc bất thường trong ngày 31.3 tại Phú Yên khiến hàng trăm tàu cá chìm, hàng nghìn con tôm hùm bị cuốn trôi, trên 50% lúa sắp đến ngày thu hoạch bị ngã đổ…

Phú Yên: nỗ lực khắc phục hậu quả sau mưa lốc bất thường

Hoài Luân |

Từ sáng sớm 1.4,  tại thôn Long Thuỷ, xã An Phú, TP. Tuy Hoà. Hàng trăm ngư dân cùng lực lượng chính quyền địa phương tập trung ra sức tìm kiếm những tàu thuyền bị sóng đánh chìm còn xót lại sau trận mưa lốc bất thường ở Phú Yên.

Làng biển Phú Yên tan hoang sau mưa lốc bất thường

Phương Uyên |

Phú Yên- Mưa lốc bất thường từ rạng sáng 31.3 khiến hàng chục tàu thuyền, lồng bè và hoa màu của người dân Phú Yên bay theo.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Phú Yên mất trắng hơn 284 tỷ đồng sau mưa lốc bất thường

Phương Uyên |

Phú Yên- Mưa lốc bất thường trong ngày 31.3 tại Phú Yên khiến hàng trăm tàu cá chìm, hàng nghìn con tôm hùm bị cuốn trôi, trên 50% lúa sắp đến ngày thu hoạch bị ngã đổ…

Phú Yên: nỗ lực khắc phục hậu quả sau mưa lốc bất thường

Hoài Luân |

Từ sáng sớm 1.4,  tại thôn Long Thuỷ, xã An Phú, TP. Tuy Hoà. Hàng trăm ngư dân cùng lực lượng chính quyền địa phương tập trung ra sức tìm kiếm những tàu thuyền bị sóng đánh chìm còn xót lại sau trận mưa lốc bất thường ở Phú Yên.

Làng biển Phú Yên tan hoang sau mưa lốc bất thường

Phương Uyên |

Phú Yên- Mưa lốc bất thường từ rạng sáng 31.3 khiến hàng chục tàu thuyền, lồng bè và hoa màu của người dân Phú Yên bay theo.