Ninh Bình: Bàn giao nhà tình nghĩa cho Mẹ Việt Nam Anh hùng

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngày 6.1, Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình phối hợp với UBND huyện Yên Khánh tổ chức lễ khánh thành và bàn giao nhà tình nghĩa cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Vũ Thị Yểng (86 tuổi) tại xã Khánh Hội, huyện Yên Khánh, Ninh Bình.

Mẹ Việt Nam Anh hùng Vũ Thị Yểng năm nay đã 86 tuổi, trú tại xóm 2, xã Khánh Hội, huyện Yên Khánh. Mẹ có 2 người con trai đã hy sinh trong các cuộc kháng chiến giành độc lập tự do cho Tổ quốc. Mẹ tuổi đã cao, sức khỏe ngày một giảm sút, trước đó mẹ sống trong căn nhà đã xuống cấp, không còn an toàn khi mưa bão đến.

Để ghi nhận công lao đóng góp to lớn của Mẹ Việt Nam Anh hùng và những gia đình có công với cách mạng, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với UBND huyện Yên Khánh và các đơn vị doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trên địa bàn tỉnh cùng chung tay xây dựng ngôi nhà tình nghĩa cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Vũ Thị Yểng.

Sau gần 3 tháng thi công, ngôi nhà khang trang đã được hoàn thành với tổng kinh phí xây dựng gần 300 triệu đồng từ nguồn kinh phí của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình, UBND huyện Yên Khánh, các đơn vị doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trên địa bàn huyện và gia đình. 

NGUYỄN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Trao 2 nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách tại Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Ngày 20.12, thừa ủy quyền của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Cty Điện lực Quảng Trị đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức lễ bàn giao 2 ngôi nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách tại vùng rốn lũ huyện Hải Lăng (Quảng Trị).

Hà Tĩnh: Trao tặng nhà tình nghĩa thờ mẹ Việt Nam anh hùng

MINH LÝ |

Sáng 8.12, Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh và Huyện ủy, UBND huyện Hương Sơn, UBND xã Sơn Trà đã tổ chức lễ bàn giao nhà tình nghĩa cho thân nhân mẹ VNAH Nguyễn Thị Mính.

Người thương binh nhiều lần từ chối nhận nhà

L.TUYẾT |

“Mấy năm trước, xã có kêu tôi làm hồ sơ đề nghị hỗ trợ nhà đại đoàn kết nhưng tôi thấy nhà mình còn ở được. Tôi còn khỏe, lại có mấy gốc dừa làm nguồn thu nên thấy không cần thiết, nhường cho người khác khó hơn” – ông Nguyễn Văn Huỳnh, 66 tuổi, thương binh hạng 2/4, nhà ở ấp Ngọn, xã Hậu Thạnh, huyện Long Phú, Sóc Trăng, chia sẻ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Trao 2 nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách tại Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Ngày 20.12, thừa ủy quyền của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Cty Điện lực Quảng Trị đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức lễ bàn giao 2 ngôi nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách tại vùng rốn lũ huyện Hải Lăng (Quảng Trị).

Hà Tĩnh: Trao tặng nhà tình nghĩa thờ mẹ Việt Nam anh hùng

MINH LÝ |

Sáng 8.12, Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh và Huyện ủy, UBND huyện Hương Sơn, UBND xã Sơn Trà đã tổ chức lễ bàn giao nhà tình nghĩa cho thân nhân mẹ VNAH Nguyễn Thị Mính.

Người thương binh nhiều lần từ chối nhận nhà

L.TUYẾT |

“Mấy năm trước, xã có kêu tôi làm hồ sơ đề nghị hỗ trợ nhà đại đoàn kết nhưng tôi thấy nhà mình còn ở được. Tôi còn khỏe, lại có mấy gốc dừa làm nguồn thu nên thấy không cần thiết, nhường cho người khác khó hơn” – ông Nguyễn Văn Huỳnh, 66 tuổi, thương binh hạng 2/4, nhà ở ấp Ngọn, xã Hậu Thạnh, huyện Long Phú, Sóc Trăng, chia sẻ.