Người dân Lệ Thủy góp cà, rau, trứng… cho khu cách ly phòng dịch COVID-19

LÊ THỊ KIM SƠN |

Ngay khoảng sân nhà chị Bùi Thị Tú (thôn Tân Bằng, xã Tân Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) những ngày gần đây có rất nhiều người ghé đến, nếu quan sát kĩ sẽ thấy từng người, từng người, thận trọng đợi người trước đi ra thì người sau bước vào một cách trật tự, trên tay mỗi người đều xách lỉnh kỉnh vài thứ rau củ, trứng, hoa quả… ủng hộ cho các khu cách ly phòng dịch COVID-19.

Được biết, đây là hành động tự phát của các bà con trong thôn nhằm đóng góp công sức chung tay với chính quyền góp phần đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Chị Lê Thị Hạnh một tay xách bì trứng vịt, một tay bưng chậu đu đủ còn đầy mủ tươi mang đến, vui vẻ nói: “Của nhà làm ra cả. Nhìn trên mạng thấy hình ảnh các chiến sĩ đã phải nhường chỗ cho người cách ly, ăn uống cũng có phần thiếu thốn nên mình thấy thương. Mấy chị em trong thôn bảo nhau nhà có gì góp đấy, của ít lòng nhiều thôi, nhưng vui lắm!”.

Chị Dương Thị Bảy cũng lễ mễ chở một bao cà bát vào để góp. Chị cho biết, nếu như là mọi hôm, chị sẽ nhập cà xuống chợ cho cánh lái buôn nhưng thấy mọi người trong thôn ai cũng đóng góp, có nhiều góp nhiều, có ít góp ít nên chị cũng nghỉ một buổi chợ chỉ để cắt cà đem sang ủng hộ.

Một số cán bộ, công chức trong thôn sau khi biết chuyện cũng góp tiền mua gà, vịt… để góp một tay vào hành động ý nghĩa này. Ngay cả những em bé trong thôn cũng vui vẻ giúp mẹ chạy ra ruộng để mang thêm quả bầu, quả bí đến góp vào góc thực phẩm đang được phân loại cho dễ chuyên chở.

Số nhu yếu phẩm được tập kết tại nhà chị Bùi Thị Tú, sau đó chị  liên lạc với Đồn Biên phòng Ngư Thủy Trung - nơi chồng chị công tác để nhờ chuyển xuống khu cách ly thuộc Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình (Đồng Hới, Quảng Bình).

Chị Tú luôn tay tiếp nhận và phân loại thực phẩm của bà con trong thôn. Tranh thủ  lúc nghỉ tay chị cho biết: “Bình thường tôi không phải gửi thực phẩm lên cho nhà tôi và đồng đội, nhưng từ khi có dịch, nhận thấy nhu cầu của những anh nuôi đang lo cho bếp ăn tập thể nên tôi đi mua thêm rau trái để gửi lên. Không ngờ bà con trong thôn để ý và chung tay góp sức, đến bây giờ thì  chắc phải có một chuyến xe tải nhỏ mới có thể gửi hết những nhu yếu phẩm của bà con trong thôn.

Đúng là góp gió thành bão, một mình tôi không thể góp được ngần này cho các anh em trên đồn. Rất mong anh em chiến sĩ biết được tấm lòng của người dân hết sức ủng hộ các anh trong cuộc chiến chống COVID- 19 này”.

Theo sắp xếp của Ban chỉ đạo Phòng chống dịch COVID – 19 tỉnh Quảng Bình, Đồn biên phòng Ngư Thủy Trung là nơi đang cách ly những người từ Lào, Thái Lan… về nước qua Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo từ ngày 21.3.

Anh Trần Công Hoạt – cán bộ của Đồn biên phòng Ngư Thủy Trung nói: “Khi nhận được điện thoại vợ nói bà con trong thôn xin được góp nhu yếu phẩm và nhờ chuyển đến đơn vị để phục vụ cách ly, tôi rất cảm động và báo cáo lên các cấp chỉ huy của Đồn biên phòng, mọi người trong đồn cũng rất bất ngờ với cách góp sức của bà con trong thôn nên đánh giá rất cao sự chung tay của người dân quê mình”.

Bình thường, bà con trong thôn chủ yếu là làm nông, ngoài trồng lúa thì trồng thêm rau để nhập cho lái buôn, kiếm thêm nhu nhập. Nay với mong muốn chung tay với chính quyền đẩy lùi dịch bệnh, bà con tạm ngưng không nhập cho lái buôn mà đem đến ủng hộ chính quyền phục vụ các khu cách ly.

Rau quả, trứng gia cầm, vịt, gà... của bà con quyên góp được đưa tới Đồn biên phòng có người dân cách ly do dịch COVID - 19. Ảnh: K.S
Rau quả, trứng gia cầm, vịt, gà... của bà con quyên góp được đưa tới Đồn biên phòng có người dân cách ly do dịch COVID - 19. Ảnh: K.S

“Đâu cần phải giàu có gì, những người dân ở quê tôi vẫn còn nhiều khó khăn lắm, nhưng khi Tổ quốc cần, chỉ cần mỗi người một tay góp một chút sức lực, một chút của cải, hay chỉ những lời động viên tinh thần thôi thì những con người ở tuyến đầu sẽ có động lực để chiến đấu” – chị Khuyến, một nông dân ở Lệ Thủy nói.

LÊ THỊ KIM SƠN
TIN LIÊN QUAN

Cụ bà 87 tuổi, ủng hộ 3 triệu và đôi bông tai vàng cùng chống COVID-19

Thanh Chung |

Cụ bà 87 tuổi ở Quảng Ngãi nghe lời kêu gọi của Chính phủ “Chống dịch như chống giặc”, đã đến xã để ủng hộ 3 triệu đồng và đôi bông tai vàng để cùng chung tay chống dịch COVID-19.

Cụ bà từng xin thoát nghèo đạp xe lên xã ủng hộ 2 triệu chống dịch COVID-19

Quách Du |

Cụ bà Đỗ Thị Mơ (84 tuổi, ở Thanh Hóa) người từng đạp xe lên xã xin thoát nghèo, nay nghe lời kêu gọi của Chính phủ “Chống dịch như chống giặc”, bà lại tiếp tục đạp xe lên xã ủng hộ 2 triệu đồng để phòng, chống dịch COVID-19.

894.000 đồng trợ cấp tàn tật của cụ ông 75 tuổi ủng hộ chống dịch COVID-19

ANH THƯ |

“Tôi là người đang được hưởng chế độ tàn tật. Tôi xin đóng góp một tháng tiền trợ cấp của tôi để góp phần nhỏ vào việc phòng chống dịch COVID-19” – đó là ý nguyện trong lá đơn của cụ ông 75 tuổi muốn gửi đến Ban chỉ đạo Phòng chống dịch của xã Cao Đại (Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc).

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cụ bà 87 tuổi, ủng hộ 3 triệu và đôi bông tai vàng cùng chống COVID-19

Thanh Chung |

Cụ bà 87 tuổi ở Quảng Ngãi nghe lời kêu gọi của Chính phủ “Chống dịch như chống giặc”, đã đến xã để ủng hộ 3 triệu đồng và đôi bông tai vàng để cùng chung tay chống dịch COVID-19.

Cụ bà từng xin thoát nghèo đạp xe lên xã ủng hộ 2 triệu chống dịch COVID-19

Quách Du |

Cụ bà Đỗ Thị Mơ (84 tuổi, ở Thanh Hóa) người từng đạp xe lên xã xin thoát nghèo, nay nghe lời kêu gọi của Chính phủ “Chống dịch như chống giặc”, bà lại tiếp tục đạp xe lên xã ủng hộ 2 triệu đồng để phòng, chống dịch COVID-19.

894.000 đồng trợ cấp tàn tật của cụ ông 75 tuổi ủng hộ chống dịch COVID-19

ANH THƯ |

“Tôi là người đang được hưởng chế độ tàn tật. Tôi xin đóng góp một tháng tiền trợ cấp của tôi để góp phần nhỏ vào việc phòng chống dịch COVID-19” – đó là ý nguyện trong lá đơn của cụ ông 75 tuổi muốn gửi đến Ban chỉ đạo Phòng chống dịch của xã Cao Đại (Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc).