Thanh Hóa:

Mang thi thể cháu bé bị đuối nước lên phường “bắt đền”

Quách Du |

Cho rằng ủy ban phường không cho gia đình xây tường rào bao quanh rãnh nước dẫn đến việc bé trai 17 tháng tuổi bị rơi xuống rãnh tử vong, người thân đã mang thi thể cháu lên UBND phường để "bắt đền".

Chiều 19.9, một tài khoản facebook có tên Van Lucky đăng tải đoạn video thể hiện hình ảnh nhiều người khóc ngất bên thi thể một cháu bé đang đắp chiếu tại UBND phường Quảng Cư, TP. Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Sự việc thu hút rất đông người dân hiếu kỳ đứng vây quanh.

Theo thông tin người đăng tải clip, vào trưa cùng ngày, tại phố Cường Thịnh, phường Quảng Cư, TP. Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa xảy ra sự việc một cháu bé (chưa rõ danh tính) bị đuối nước tại một rãnh nước sâu gần nhà.

Sau khi sự việc xảy ra, người thân cho rằng nguyên nhân dẫn đến vụ đuối nước là do trước đó UBND phường Quảng Cư không đồng ý cho gia đình xây tường rào bao quanh rãnh nước. Quá bức xúc, người nhà nạn nhân đã mang thi thể cháu bé đến UBND phường Quảng Cư, TP. Sầm Sơn để gây áp lực.

 
Nhiều người thân khóc ngất bên thi thể bé trai (Ảnh cắt từ clip). 

Tối 19.9, ông Cao Thiện Long – Chủ tịch UBND phường Quảng Cư, TP. Sầm Sơn xác nhận, trưa cùng ngày, tại khu phố Cường Thịnh, phường Quảng Cư xảy ra sự việc một cháu trai 17 tháng tuổi bị đuối nước. Sau đó, người thân nạn nhân đã mang thi thể cháu bé đến UBND phường để gây áp lực.

Theo ông Long, việc thân nhân cháu bé cho rằng UBND phường Quảng Cư không cho xây tường rào bao quanh rãnh nước rồi dẫn đến sự việc đau lòng trên là không đúng. “Tôi mới được điều động đến nhận nhiệm vụ tại phường nên chưa nắm rõ việc này, sau đây sẽ cho xác minh lại thông tin trên” – ông Long nói.

Cũng theo ông Long, sau khi xảy ra sự việc, UBND phường Quảng Cư đã tiến hành họp bàn và vận động; chiều cùng ngày, sau 2 giờ đồng hồ để tại UBND phường, người thân đã mang thi thể cháu bé về nhà mai táng.

Được biết, gia đình bé trai rất đáng thương khi mẹ đi làm ăn xa, bố ở trong trại giam, cách đây không lâu, chị gái của cháu bé cũng không may qua đời. Bé trai đang được gửi người thân trông hộ thì xảy ra sự việc trên.

Quách Du
TIN LIÊN QUAN

Vụ thi thể người đàn ông trên sông Tam Kỳ: Thực hư chuyện công an truy đuổi?

YẾN THANH |

Sáng 18.9, thi thể của người đàn ông được người dân phát hiện nổi trên mặt sông Tam Kỳ, người nhà cho rằng người này bị công an truy đuổi nên phải nhảy xuống sông sau khi “chém người”. Ở chiều ngược lại, công an khẳng định không hề xảy ra sự việc như vậy.

Nghệ An: Nữ sinh 10X nhảy cầu tự tử sau 2 ngày vẫn chưa tìm thấy thi thể

ANH ĐỨC |

Vào sáng nay (18.9) trao đổi với PV Lao Động, ông Thái Văn An, Chủ tịch UBND xã Ngọc Sơn, huyện Thanh Chương (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn có vụ nữ sinh nhảy cầu tự vẫn, đến 8h sáng nay vẫn chưa tìm thấy thi thể.

Vĩnh Long: Cho rằng bác sĩ tắc trách, người nhà mang 2 thi thể bé song sinh vào bệnh viện

TÚ ANH |

Ngày 16.9, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, vẫn đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc nguyên nhân song thai chết lưu tại Bệnh viện đa khoa (BVĐK) tỉnh Vĩnh Long.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Vụ thi thể người đàn ông trên sông Tam Kỳ: Thực hư chuyện công an truy đuổi?

YẾN THANH |

Sáng 18.9, thi thể của người đàn ông được người dân phát hiện nổi trên mặt sông Tam Kỳ, người nhà cho rằng người này bị công an truy đuổi nên phải nhảy xuống sông sau khi “chém người”. Ở chiều ngược lại, công an khẳng định không hề xảy ra sự việc như vậy.

Nghệ An: Nữ sinh 10X nhảy cầu tự tử sau 2 ngày vẫn chưa tìm thấy thi thể

ANH ĐỨC |

Vào sáng nay (18.9) trao đổi với PV Lao Động, ông Thái Văn An, Chủ tịch UBND xã Ngọc Sơn, huyện Thanh Chương (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn có vụ nữ sinh nhảy cầu tự vẫn, đến 8h sáng nay vẫn chưa tìm thấy thi thể.

Vĩnh Long: Cho rằng bác sĩ tắc trách, người nhà mang 2 thi thể bé song sinh vào bệnh viện

TÚ ANH |

Ngày 16.9, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, vẫn đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc nguyên nhân song thai chết lưu tại Bệnh viện đa khoa (BVĐK) tỉnh Vĩnh Long.