Ông Nguyễn Tấn Cường - Trưởng phòng Kinh tế huyện Diên Khánh cho biết, do thời gian bão hoành hành khá dài, đồng thời từ xưa đến nay trên địa bàn chưa đón cơn bão nào lớn như thế này, người dân chưa có kinh nghiệm phòng tránh nên thiệt hại quá nhiều.
Về công trình giáo dục, thiệt hại nặng nề nhất phải kể đến là trường tiểu học Diên Bình. Thầy Trần Ngọc Châu - Hiệu trưởng Trường tiểu học Diên Bình cho biết, dù trường đã nắm bắt thông tin bão và phòng chống nhưng do bão lớn quá, 10 phòng học đã bị tốc mái, tất cả cây xanh trong khuôn viên trường đều bị gãy đổ.
“Chúng tôi chỉ cố gắng cứu được máy móc, tài liệu, hồ sơ, học bạ của học sinh. Những ngày tới đây, học sinh học hành như thế nào, chúng tôi cũng chưa thể xác định được” - thầy Châu tâm sự.
Đứng thẫn thờ nhìn căn nhà bị đổ sập hoàn toàn chỉ trong chưa đầy 30 phút, ông Nguyễn Văn Thanh (xã Diên Bình) nức nở: "Lúc nhà đổ sập, gạch rơi suýt trúng đầu đứa cháu mới 12 tháng tuổi. Sau đó, cả nhà phải đi ngủ nhờ hàng xóm nhưng nhà hàng xóm cũng bị tốc mái.
"Giờ gia đình chỉ biết quanh quẩn ở đây và đang tính dựng lều tạm để ở chứ không biết ở đâu. Mong chính quyền quan tâm hỗ trợ gia đình tôi ổn định cuộc sống" - ông Thanh nói như mếu.