Hào hứng, vui vẻ lên đường nhập ngũ

An Long |

Trong những lời nhắn nhủ, chia sẻ trước lúc lên đường nhập ngũ còn có những lời bày tỏ tự hào được gia nhập quân đội và hứa sẽ rèn luyện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Tự hào gia nhập quân đội

Trong bộ quân phục mới, ba lô trên vai, đầu đội nón cối những chàng trai trẻ luôn nở nụ cười tươi chững chạc, tự tin gia nhập quân đội. Cũng như các tân binh khác, Phạm Hồng Thiên (xã Bình Hòa Bắc, huyện Đức Huệ) hào hứng trước giờ lên đường về đơn vị. Thiên là một trong số những tân binh có trình độ Đại học khi đã tốt nghiệp Đại học công nghệ Sài Gòn chuyên ngành công nghệ thông tin.

Thiên tâm sự, từ nhỏ, thông qua những bài học lịch sử, xem trên tivi đã rất thích hình ảnh người lính. Ước mơ được làm anh bộ đội cứ lớn dần theo thời gian và rồi hôm nay đã thành sự thật. “Tôi sẽ cố gắng nỗ lực, phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trước mắt là vượt qua thời gian huấn luyện sắp tới", Thiên bày tỏ quyết tâm.

Tân binh Huỳnh Thanh Phong (thị trấn Đông Thành, huyện Đức Huệ) cảm thấy rất thích bộ quân phục mới. Phong nhờ người thân dùng điện thoại chụp lại một số kiểu ảnh để lưu giữ lại kỷ niệm quan trọng.

Phong đã tốt nghiệp Đại học Võ Trường Toản ở Hậu Giang chuyên ngành bác sĩ đa khoa. 9 tháng qua, Phong vào làm việc tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa. Trong thời gian này, Phong đã tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-9 và điều trị cho bệnh nhân.

“Tôi sẽ hòa nhập nhanh chóng với môi trường sống, sinh hoạt quy cũ, kỷ luật, đoàn kết cao trong quân đội. Tôi đã hứa với gia đình, người thân và bạn bè sẽ cố gắng hết sức để rèn luyện, trưởng thành và góp sức mình vào gìn giữ bình yên của đất nước”, Phong bày tỏ.

Người thân vẫy chào tân bình lên đường nhập ngũ. Ảnh: An Long
Người thân vẫy chào tân bình lên đường nhập ngũ. Ảnh: An Long

Cũng như nhiều bạn trẻ khác, phát huy tinh thần trách nhiệm với Tổ quốc và là một đảng viên trẻ, Nguyễn Văn Trường Giang (xã Thái Trị, huyện Vĩnh Hưng) tin rằng bảo vệ đất nước là vinh dự của mỗi thanh niên, nhất là tuổi trẻ thì càng phải cống hiến. “Tin rằng, qua thời gian sống, học tập, rèn luyện trong môi trường quân đội kỷ cương, kỷ luật sẽ giúp tôi trưởng thành, chính chắn hơn. Quân đội sẽ là môi trường tốt, giúp tôi có thêm bản lĩnh, trải nghiệm vốn sống quý báu cả hiện tại và sau này”, Giang tâm sự.

“Vững vàng con trai nhé”

Tiễn con trai lên đường nhập ngũ, ông Nguyễn Văn Liêm - cha của Giang căn dặn, động viên con “Vững vàng con trai nhé”. Còn chị Nguyễn Thị Thúy Loan (xã Đức Tân, huyện Tân Trụ) cũng đến tiễn con trai Nguyễn Vũ Luân lên đường nhập ngũ. Ôm chặt con trai, chị Loan bảo: “Hãy phát huy sức trẻ, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ nha con. Mẹ rất tin tưởng con”.

Trung tá Trần Thanh Phú – Phó Trưởng ban Quân lực Phòng Tham mưu Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Long An cho biết, trước đó các đoàn thể, chính quyền và ngành chức năng đã gặp gỡ các tân binh, gia đình để thăm hỏi, động viên. Mỗi gia đình, mỗi hoàn cảnh khác nhau nhưng phụ huynh đều ủng hộ, động viên con em đi bộ đội.

Theo Trung tá Trần Thanh Phú, dù dịch bệnh COVID-19 xảy ra phức tạp nhưng các địa phương, đoàn thể đã quan tâm vận động, tuyên truyền thực hiện nghĩa vụ quân sự nên tạo được sự đồng thuận, chấp hành tốt. Các địa phương còn vận động được hơn 5,1 tỉ đồng để tặng quà động viên các tân binh.

Sáng 16.2, các huyện, thị, thành phố của tỉnh Long An tổ chức lễ giao, nhận quân. Toàn tỉnh có 1.550 thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và 357 thanh niên thực hiện nghĩa vụ công an.

Các tân binh được bố trí về Sư đoàn Bộ binh 5, Lữ đoàn pháo binh 75, Lữ đoàn Công binh 25, Lữ đoàn thông tin 23, Tiểu đoàn vệ binh 180, Tiểu đoàn phòng hóa 38, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng Long An, Sư đoàn phòng không 367, Sư đoàn không quân 370.

Ngoài bảo đảm chỉ tiêu số lượng, chất lượng tuyển quân cũng được chú trọng để đáp ứng với yêu cầu xây dựng quân đội trong thời kỳ mới. Trong số thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự lần này có 39 đảng viên (2,52%); tân binh có trình độ trung cấp 134 (8,25%), cao đẳng 266 (16,38%) và đại học 150 (9,24%); sức khỏe loại 1 và 2 là 1.369 (84,30%). Công tác tại các cơ quan Đảng, Nhà nước là 14 tân binh (36,64).

An Long
TIN LIÊN QUAN

Giây phút bịn rịn của thanh niên lên đường nhập ngũ tại Cần Thơ

Tạ Quang |

Cần Thơ - Sáng 16.2, tất cả các quận, huyện trên địa bàn TP.Cần Thơ đã long trọng tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2022. Gần 2.000 thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của Tổ quốc.

Kiên Giang: 58 Đảng viên viết đơn tình nguyện nhập ngũ năm 2022

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Theo đánh giá, chất lượng giao quân năm nay tại tỉnh được nâng lên với 100% công dân nhập ngũ có phẩm chất chính trị tốt, trình độ THCS và THPT gần 85%, cao đẳng, đại học trên 11,2%. Đặc biệt có 58 Đảng viên viết đơn tình nguyện tham gia, đạt cao hơn so với năm 2021.

“Bóng hồng” duy nhất xứ Tây đô xung phong đi nghĩa vụ CAND

Tạ Quang |

Cần Thơ – Bạn Lê Nguyễn Ngọc Hân (sinh năm 1999) tốt nghiệp Trường CĐ Y tế Cần Thơ và hiện là hướng dẫn viên (HDV) du lịch tại Cồn Sơn (quận Bình Thủy) viết đơn xung phong đi nghĩa vụ CAND và cũng là nữ sinh duy nhất tham gia đi nghĩa vụ năm 2022 tại TP.Cần Thơ.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Giây phút bịn rịn của thanh niên lên đường nhập ngũ tại Cần Thơ

Tạ Quang |

Cần Thơ - Sáng 16.2, tất cả các quận, huyện trên địa bàn TP.Cần Thơ đã long trọng tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2022. Gần 2.000 thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của Tổ quốc.

Kiên Giang: 58 Đảng viên viết đơn tình nguyện nhập ngũ năm 2022

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Theo đánh giá, chất lượng giao quân năm nay tại tỉnh được nâng lên với 100% công dân nhập ngũ có phẩm chất chính trị tốt, trình độ THCS và THPT gần 85%, cao đẳng, đại học trên 11,2%. Đặc biệt có 58 Đảng viên viết đơn tình nguyện tham gia, đạt cao hơn so với năm 2021.

“Bóng hồng” duy nhất xứ Tây đô xung phong đi nghĩa vụ CAND

Tạ Quang |

Cần Thơ – Bạn Lê Nguyễn Ngọc Hân (sinh năm 1999) tốt nghiệp Trường CĐ Y tế Cần Thơ và hiện là hướng dẫn viên (HDV) du lịch tại Cồn Sơn (quận Bình Thủy) viết đơn xung phong đi nghĩa vụ CAND và cũng là nữ sinh duy nhất tham gia đi nghĩa vụ năm 2022 tại TP.Cần Thơ.