“Bóng hồng” duy nhất xứ Tây đô xung phong đi nghĩa vụ CAND

Tạ Quang |

Cần Thơ – Bạn Lê Nguyễn Ngọc Hân (sinh năm 1999) tốt nghiệp Trường CĐ Y tế Cần Thơ và hiện là hướng dẫn viên (HDV) du lịch tại Cồn Sơn (quận Bình Thủy) viết đơn xung phong đi nghĩa vụ CAND và cũng là nữ sinh duy nhất tham gia đi nghĩa vụ năm 2022 tại TP.Cần Thơ.

Tôi là Lê Nguyễn Ngọc Hân (sinh năm 1999, con gái lớn trong một gia đình gồm 4 người) tốt ngiệp Trường CĐ Y tế Cần Thơ và hiện là hướng dẫn viên (HDV) du lịch tại Cồn Sơn (quận Bình Thủy), tôi viết đơn xung phong đi nghĩa vụ CAND năm 2022 tại TP.Cần Thơ cách đây khoảng 2 tháng và được chấp nhận. Tôi rất vui mừng và tự hào khi được trúng tuyển.
Tôi là Lê Nguyễn Ngọc Hân (sinh năm 1999, con gái lớn trong một gia đình gồm 4 người) tốt nghiệp Trường CĐ Y tế Cần Thơ và hiện là hướng dẫn viên (HDV) du lịch tại Cồn Sơn (quận Bình Thủy), tôi viết đơn xung phong đi nghĩa vụ CAND năm 2022 tại TP.Cần Thơ cách đây khoảng 2 tháng và được chấp nhận. Tôi rất vui mừng và tự hào khi được trúng tuyển.
Và tôi là nữ duy nhất, một trong hàng trăm tân binh nam nhập ngũ tại huyện Vĩnh Thạnh cũng như hàng nghìn tân binh của TP.Cần Thơ. Nhiều năm trước, tôi có đi thi nhưng do điểm số chưa đạt cũng như thị lực không được tốt nên ước mơ trở thành chiến sĩ công an của tôi bị dang dở. Lúc đó, tôi khá buồn.
Và tôi là nữ duy nhất, một trong hàng nghìn tân binh của TP.Cần Thơ. Nhiều năm trước, tôi có đi thi nhưng do điểm số chưa đạt cũng như thị lực không được tốt nên ước mơ trở thành chiến sĩ công an của tôi bị dang dở. Lúc đó, tôi khá buồn.
Trước đó, khi nhận được đơn trúng tuyển, lúc đó tôi mới thông báo cho gia đình và gia đình cũng rất bất ngờ vì trước đó tôi không báo. Sau nhiều lần thuyết phục, tôi đã được đồng ý, bên cạnh đó còn nhận được rất nhiều lời động viên khích lệ từ gia đình.
Trước đó, khi nhận được đơn trúng tuyển, lúc đó tôi mới thông báo cho gia đình và gia đình cũng rất bất ngờ vì trước đó tôi không báo. Sau nhiều lần thuyết phục, tôi đã được đồng ý. Bên cạnh đó còn nhận được rất nhiều lời động viên khích lệ từ gia đình.
Để chuẩn bị kỹ lưỡng cho đợt hành trang dài ngày và gặp muôn vàn những khó khăn, khắc khổ, tôi luôn luôn giữ trong mình một tâm thế vững vàng, sức khỏe thật tốt và ăn uống điều độ. Cũng may, trước đó tôi làm HDV du lịch phải di chuyển nhiều cho nên vào môi trường khắc nghiệt cũng đỡ phần bỡ ngỡ và “sốc”.
Để chuẩn bị kỹ lưỡng cho đợt hành trang dài ngày và gặp muôn vàn những khó khăn, khắc khổ, tôi luôn luôn giữ trong mình một tâm thế vững vàng, sức khỏe thật tốt và ăn uống điều độ. Cũng may, trước đó tôi làm HDV du lịch phải di chuyển nhiều cho nên vào môi trường khắc nghiệt cũng đỡ phần bỡ ngỡ và “sốc”.
Đối với tôi, việc đi nghĩa vụ là một bước ngoặt mới của cuộc đời để cho mình nhiều trải nghiệm mới, trau dồi bản thân, cũng như rèn luyện đạo đức, rèn luyện con người. Và sau này khi xuất ngũ, tôi tin rằng bản thân sẽ trưởng thành lên rất nhiều.
Đối với tôi, việc đi nghĩa vụ là một bước ngoặt mới của cuộc đời để cho mình nhiều trải nghiệm mới, trau dồi bản thân, cũng như rèn luyện đạo đức, rèn luyện con người. Và sau này khi xuất ngũ, tôi tin rằng bản thân sẽ trưởng thành lên rất nhiều. Với suy nghĩ của tôi, tôi luôn mang trong mình những hành trang cũng như chuẩn bị cho mình tư tưởng phải có trách nhiệm bảo vệ Đất Nước. Vì khi mỗi người con sinh ra tại đất nước Việt Nam nên có trách nhiệm với nghĩa vụ của mình và điều đó sẽ đóng góp một phần nhỏ bé để bảo vệ Tổ quốc.
Sàng ngày 15.2, tôi cùng người thân chuẩn bị tư trang để lên đường.
Sáng ngày 15.2, tôi cùng người thân chuẩn bị quân tư trang để lên đường.
Ông nội tôi là Lê Văn Tám (81 tuổi) tóc đã gần như bạc trắng, luôn quan tâm nhắn nhủ với tôi rằng: “Luôn bảo trọng, giữ gìn sức khỏe, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà đơn vị giao. Đặc biệt, phải mang cái thẻ Đảng viên về cho ông”.
Ông nội tôi là Lê Văn Tám (81 tuổi) tóc đã gần như bạc trắng, luôn quan tâm nhắn nhủ với tôi rằng: “Luôn bảo trọng, giữ gìn sức khỏe, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà đơn vị giao. Đặc biệt, phải mang cái thẻ Đảng viên về cho ông”.
Bố tôi Lê Văn Càng (48 tuổi), mặc dù bất ngờ về việc tôi đi nghĩa vụ nhưng vẫn luôn luôn tôn trọng ý kiến của tôi và ủng hộ hết mình. Và luôn mong tôi phải hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đối với một người lính tân binh tham gia vào lĩnh vực công an, quân sự.
Bố tôi Lê Văn Càng (48 tuổi), mặc dù bất ngờ về việc tôi đi nghĩa vụ nhưng vẫn luôn luôn tôn trọng ý kiến của tôi và ủng hộ hết mình. Luôn mong tôi phải hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đối với một người lính tân binh tham gia vào lĩnh vực công an, quân sự.
 
Đến giờ đi, ông bà nội, bố mẹ cùng người thân trong gia đình tiễn tôi lên đường bằng những cái ôm, những giọt nước mắt, tiếng cười chan chứa bao niềm tin và hy vọng.
Đến giờ đi, ông bà nội, bố mẹ cùng người thân trong gia đình tiễn tôi lên đường bằng những cái ôm, những giọt nước mắt, tiếng cười chan chứa bao niềm tin và hy vọng.
10h30 cùng ngày, lững thững bước trên cây cầu khỉ quen thuộc của người miền Tây, tôi được các anh Công an đón đi test nhanh COVID-19 tại Công an TP.Cần Thơ.
10h30 cùng ngày, chầm chậm bước trên cây cầu khỉ quen thuộc của người miền Tây, tôi được các anh Công an đón đi test nhanh COVID-19 tại Công an TP.Cần Thơ.
Dòng sông Hậu, nơi tôi đã đi qua hằng ngày nay phải tạm xa vì tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc.
Dòng sông Hậu, nơi tôi đã đi qua hằng ngày nay phải tạm xa vì tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc.
Khoảng 11h trưa tôi được bác sĩ tại Công an TP.Cần Thơ test nhanh.
Khoảng 11h trưa tôi được bác sĩ của Công an TP.Cần Thơ test nhanh.
Tôi khá hồi hộp khi đợi kết quả test nhanh vì dịnh bệnh vẫn đang phức tạp , nhưng may mắn tôi âm tính với SARS-CoV-2.
Tôi khá hồi hộp khi đợi kết quả test nhanh vì dịch bệnh vẫn đang phức tạp, nhưng may mắn tôi âm tính với COVID-19.
5h sáng ngày 16.2 tôi thức dậy sắp sếp lại quân tư trang cho buổi lễ giao nhận quân đầy thiêng liêng.
4h30p sáng ngày 16.2, trong sự háo hức, tôi thức dậy sắp sếp lại quân tư trang để chuẩn bị cho buổi lễ giao, nhận quân đầy ý nghĩa và thiêng liêng.
 
Hôm nay là ngày đầu tiên tôi khoác lên mình bộ trang phục người lính, tôi cảm thấy rất tự hào.
Hôm nay là ngày đầu tiên tôi khoác lên mình bộ trang phục người lính, tôi cảm thấy rất tự hào.
Hôm nay, bố tôi đưa tôi đi trời còn khá tối. Khi ra điểm tập kết tôi được đồng chí công an tận tình hỗ trợ việc đeo cầu vai vì còn hơi bỡ ngỡ.
Hôm nay, bố tôi đưa tôi đi khi trời còn khá tối. Ra đến điểm tập kết tôi được đồng chí công an tận tình hỗ trợ việc đeo cầu vai vì còn hơi bỡ ngỡ.
6h tại sân vận động Ban Chỉ huy Quân sự huyện Vĩnh Thạnh. Gần 200 tân binh ngồi ngay ngắn vào hàng sau khi thực hiện các quy định.
6h tại sân vận động Ban Chỉ huy Quân sự huyện Vĩnh Thạnh. Gần 200 tân binh được tập hợp.
Do diễn biến dịch vẫn rất phức tạp nên lễ giao nhận quân năm nay diễn ra rất ngắn gọn, khoảng 20 phút. Mọi tân binh đều phải đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn và ngồi giãn cách. Bồn chồn chờ tới giờ làm lễ, tôi liên tục ngoảnh đầu lại, đảo mắt nhìn bố.
Do diễn biến dịch vẫn rất phức tạp nên lễ giao nhận quân năm nay diễn ra rất ngắn gọn, khoảng 20 phút. Mọi tân binh đều phải đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn và ngồi giãn cách. Bồn chồn chờ tới giờ làm lễ, tôi liên tục ngoảnh đầu lại, đảo mắt nhìn bố.
7h, buổi lễ giao nhận quân kết thúc, từng chiếc ôtô đưa các tân binh ra cổng để về đơn vị. Những đôi mắt người thân ngước nhìn theo, trong đó có cả giọt nước mắt đầy lưu luyến.
7h, buổi lễ giao nhận quân kết thúc, từng chiếc ôtô đưa các tân binh ra cổng để về đơn vị. Những đôi mắt người thân ngước nhìn theo, trong đó có cả giọt nước mắt đầy lưu luyến.
Tôi sẽ được huấn luyện tại Trung tâm HL&BDNV do Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam bộ đào tạo và quản lý.
Tôi sẽ được huấn luyện tại Trung tâm HL&BDNV do Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam bộ đào tạo và quản lý.
“Tôi Lê Nguyễn Ngọc Hân xin hứa, sẽ hoàn thành XUẤT SẮC nhiệm vụ đơn vị giao!”.
“Tôi Lê Nguyễn Ngọc Hân xin hứa, sẽ hoàn thành XUẤT SẮC nhiệm vụ đơn vị giao!”.
Tạ Quang
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ: Khởi tố 3 đối tượng tổ chức đánh bạc

Tạ Quang |

Cần Thơ - Ngày 15.2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phong Điền (TP.Cần Thơ) tống đạt quyết định khởi tố bị can và tạm giam 3 tháng với 3 đối tượng về tội “tổ chức đánh bạc”.

Cận cảnh dàn xe “khủng” xuyên đêm chở cánh quạt gió từ Cần Thơ đi Sóc Trăng

Tạ Quang |

Cần Thơ – Dọc tuyến Quốc lộ 91C hàng chục nhân công cùng nhiều xe trọng tải lớn vận chuyển 3 cánh quạt điện gió cùng các thiết bị liên quan từ Cảng Cần Thơ đi Vĩnh Châu (tỉnh Sóc Trăng).

Cần Thơ: Nếu có găm hàng xăng dầu, sẽ kiên quyết xử lý, rút giấy phép

Tạ Quang |

Cần Thơ - Ông Hà Vũ Sơn - Giám đốc Sở Công thương TP.Cần Thơ cho biết, Sở đã tăng cường kiểm tra thường xuyên và liên tục, nếu phát hiện tình trạng găm hàng xăng, dầu chờ tăng giá, sẽ kiên quyết xử lý, rút giấy phép.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Cần Thơ: Khởi tố 3 đối tượng tổ chức đánh bạc

Tạ Quang |

Cần Thơ - Ngày 15.2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phong Điền (TP.Cần Thơ) tống đạt quyết định khởi tố bị can và tạm giam 3 tháng với 3 đối tượng về tội “tổ chức đánh bạc”.

Cận cảnh dàn xe “khủng” xuyên đêm chở cánh quạt gió từ Cần Thơ đi Sóc Trăng

Tạ Quang |

Cần Thơ – Dọc tuyến Quốc lộ 91C hàng chục nhân công cùng nhiều xe trọng tải lớn vận chuyển 3 cánh quạt điện gió cùng các thiết bị liên quan từ Cảng Cần Thơ đi Vĩnh Châu (tỉnh Sóc Trăng).

Cần Thơ: Nếu có găm hàng xăng dầu, sẽ kiên quyết xử lý, rút giấy phép

Tạ Quang |

Cần Thơ - Ông Hà Vũ Sơn - Giám đốc Sở Công thương TP.Cần Thơ cho biết, Sở đã tăng cường kiểm tra thường xuyên và liên tục, nếu phát hiện tình trạng găm hàng xăng, dầu chờ tăng giá, sẽ kiên quyết xử lý, rút giấy phép.