Hành động bốc tro ở lư hương trong miếu cầu may là mê tín

ĐÌNH TRỌNG |

“Một số người dân có hành động bốc tro trên chính điện của miếu bà, tôi cho là hành động mê tín, những người này đã bước qua lằn ranh từ tín ngưỡng dân gian sang mê tín” – ông Trần Vĩnh An, Phó Thường trực Ban Trị sự chùa miếu Bà Thiên Hậu ở Bình Dương cho biết.

Phòng Văn hóa TP Thủ Dầu Một cũng cho biết, đây là hành động mang tính mê tín, may mắn hay không thì chưa thấy mà đã thấy thiếu văn hóa khi tranh giành, chen lấn bốc tro ở lư hương trong miếu.

Nhiều người bốc tro mang về nhà thờ.
Nhiều người bốc tro mang về nhà thờ.

Ban trị sự miếu và cơ quan chức năng sẽ tăng cường lực lượng, đồng thời tuyên truyền để hạn chế đến mức thấp nhất hành động này.

Đại diện Ban trị sự miếu Bà Thiên Hậu cũng cho biết, miếu Bà Thiên Hậu là cơ sở sinh hoạt tín ngưỡng dân gian, miếu nhỏ chứ không phải chùa, nhiều người dân vẫn quen gọi là chùa Bà Bình Dương.

Tro bốc ra đùm vào tiền để mang về.
Tro bốc ra đùm vào tiền để mang về.

Việc lầm lẫn tên gọi dẫn đến lầm lẫn trong văn hóa tín ngưỡng. Các nhà nghiên cứu ở Bình Dương cho rằng, chùa là nơi thờ phật, còn miếu là nơi thờ thánh. Các nghi lễ khi đi miếu khác với đi chùa. Miếu mang tín ngưỡng dân gian, đầu năm người dân đi lễ có thể mang heo quay, đồ mặn cúng cầu thần thánh.

Người dân đi lễ đến miếu Bà Thiên Hậu chỉ cần đến thắp nhang, thành tâm khấn vái cầu may những điều bình dị trong cuộc sống như: mua may, bán đắt, bình an, con cái khỏe mạnh học hành giỏi giang… và mang lòng hướng thiện.

Đêm 18.2, dòng người chen nhau vào thắp nhang tại miếu Bà.
Đêm 18.2, dòng người chen nhau vào thắp nhang tại miếu Bà.

Như Báo Lao Động đã phản ánh, trong ngày 18.2 (14.1 âm lịch), hàng chục ngàn người đã đổ về Bình Dương đi lễ. Do lượng người quá đông đổ về cùng lúc, tại khu vực miếu bà đã xảy ra chen lấn xô đẩy.

Bên trong chính điện miếu Bà, nhiều phụ nữ, trẻ em dù thấy đông nhưng vẫn cố len vào, có người len vào được tới nơi để thắp nhang thì chảy mướt mồ hôi.

Có người còn bốc tro bỏ vào túi, bốc tro đùm vào tờ tiền, bốc tro xoa lên đầu và lên người. Có người thì sờ tay vào lư hương rồi xoa lên mặt. Có người cầm tiền di đi di lai vào lư hương trong chính điện. Theo những người có hành động trên, họ làm như vậy là muốn xin phúc, thỉnh lộc ở nơi chùa miếu.

Người dân cố len vào trong thắp một nén hương cầu may.
Người dân cố len vào trong thắp một nén hương cầu may.
ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Rằm tháng Giêng tại TPHCM: Đến hẹn lại đông

Anh Nhàn - Anh Tú |

Tối 18.2, nhiều người dân TPHCM lại tất bật lên chùa cúng sao giải hạn mong hóa giải mọi điều trắc trở, cầu một năm an lành.

Đám đông chen lấn xô đẩy để thắp hương tại miếu Bà Thiên Hậu

ĐÌNH TRỌNG |

Đêm 18.2, hàng ngàn người cố vào trong chính điện miếu Bà Thiên Hậu ở Bình Dương để thắp một nén hương cầu may. Do lượng người quá đông nên đã xảy ra chen lấn xô đẩy, có người phải hét lên “đừng chen lấn lấn ngộp thở chết mất thôi”.

Tin tức Hà Nội 24h: Lùm xùm dâng sao giải hạn tại chùa Phúc Khánh

PV |

Dân Hà Nội "cõng" lê trắng giá tiền triệu về chơi rằm tháng giêng; Chùa Phúc Khánh: Giải hạn xong, muốn cầu an lại phải đóng thêm tiền; Những đền chùa đi lễ Rằm tháng Giêng nổi tiếng linh thiêng tại Hà Nội..., là những tin tức Hà Nội nóng nhất trong 24h qua.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Rằm tháng Giêng tại TPHCM: Đến hẹn lại đông

Anh Nhàn - Anh Tú |

Tối 18.2, nhiều người dân TPHCM lại tất bật lên chùa cúng sao giải hạn mong hóa giải mọi điều trắc trở, cầu một năm an lành.

Đám đông chen lấn xô đẩy để thắp hương tại miếu Bà Thiên Hậu

ĐÌNH TRỌNG |

Đêm 18.2, hàng ngàn người cố vào trong chính điện miếu Bà Thiên Hậu ở Bình Dương để thắp một nén hương cầu may. Do lượng người quá đông nên đã xảy ra chen lấn xô đẩy, có người phải hét lên “đừng chen lấn lấn ngộp thở chết mất thôi”.

Tin tức Hà Nội 24h: Lùm xùm dâng sao giải hạn tại chùa Phúc Khánh

PV |

Dân Hà Nội "cõng" lê trắng giá tiền triệu về chơi rằm tháng giêng; Chùa Phúc Khánh: Giải hạn xong, muốn cầu an lại phải đóng thêm tiền; Những đền chùa đi lễ Rằm tháng Giêng nổi tiếng linh thiêng tại Hà Nội..., là những tin tức Hà Nội nóng nhất trong 24h qua.