Theo ghi nhận, đến 22h đêm, hàng ngàn người vẫn đổ về miếu Bà Thiên Hậu trên đường Nguyễn Du, phường Phú Cường, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
Dù nhìn thấy bên trong có rất đông người, loa phát thanh liên tục thông báo nhưng dòng người vẫn cố chen chân để vào thắp một nén hương thỉnh lộc đầu xuân.
Do lượng người quá đông, khuôn viên miếu Bà Thiên Hậu lại nhỏ hẹp khiến người dân phải đứng chôn chân, nhích từng chút một.
Nhiều phụ nữ không chịu nổi phải thét lên “đừng chen lấn lấn ngộp thở chết mất thôi”. Những người bế theo con nhỏ trót đi vào đến nửa đường phải đứng vào góc cửa để tìm chỗ thoát ra ngoài.
Dự kiến chiều ngày 19.2 (15.1 âm lịch) là ngày chính của lễ hội Rằm tháng Giêng, tại khu vực trung tâm TP. Thủ Dầu Một diễn ra lễ rước kiệu Bà nên lượng người tham gia sẽ còn đông hơn.
UBND TP. Thủ Dầu Một cho biết, phải tăng cường lực lượng đảm bảo an an ninh, trật tự. Học sinh 17 trường học ở khu vực trung tâm cũng được nghỉ học để đảm bảo an toàn khi lễ hội diễn ra.