Hai cậu cháu nhặt được bọc tiền 150 triệu trả lại người đánh rơi

C.N |

Câu chuyện về hai cậu cháu trả lại bọc tiền 150 triệu đồng cho người đánh rơi ở huyện Ân Thi (tỉnh Hưng Yên) một lần nữa tô thêm nét đẹp trân quý trong cuộc sống đời thường.

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, khoảng 10h sáng 25.3, anh Phạm Ngọc Tú, sinh năm 1995 và cậu ruột Phạm Khắc Hiếu, sinh năm 1973, đều ở khu I, thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương ngồi uống nước tại quán cà phê Mạnh Hùng, ở phố Nguyễn Trung Ngạn, thị trấn Ân Thi, huyện Ân Thi. Một lúc sau, hai cậu cháu nhìn thấy một chiếc túi xách của khách hàng ngồi uống nước cùng quán khi ra về đã để quên.

Kiểm tra chiếc túi, ông Hiếu phát hiện bên trong có rất nhiều tiền. Anh Tú và cậu của mình đã mang chiếc túi trên cùng toàn bộ số tiền đến Công an huyện Ân Thi để trình báo.

Anh Tú mang túi tiền đến Công an huyện Ân Thi để trình báo
Anh Tú mang túi tiền đến Công an huyện Ân Thi để trình báo.

Ngay sau khi tiếp nhận trình báo, Công an huyện Ân Thi đã kiểm tra, xác định trong túi có 150 triệu đồng; 1 Chứng minh nhân dân mang tên Trần Huy Yên, sinh năm 1981, trú tại xã Tân Phúc, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên; 1 giấy lĩnh tiền ngày 25.3 tại ngân hàng với số tiền rút là 149.670.000đ.

Công an huyện Ân Thi đã nhanh chóng xác minh và xác định số tài sản trên là của anh Trần Huy Yên. Ngày 26.3, Công an huyện Ân Thi đã tổ chức trao trả tài sản cho anh Yên.

Cảm kích trước tấm lòng của hai cậu cháu, anh Yên cho biết: “Về đến nhà, tôi mới nhớ ra mình để quên túi tiền ở quán cà phê. Tôi liền quay lại quán và hỏi nhân viên phục vụ ở đó.

Sau khi nhân viên của quán cho biết có người đã mang chiếc túi cùng toàn bộ số tiền của tôi lên Công an huyện để trình báo, tôi thấy mình thật may mắn.

Thật sự, lúc nhớ ra mình để quên túi tiền, tôi đã rất lo lắng, không biết mình có thể tìm lại được không. Đến giờ, khi đã được Công an huyện Ân Thi và hai cậu cháu ông Hiếu trao trả lại toàn bộ số tiền, tôi cảm thấy rất hạnh phúc.

Tôi xin gửi lời cảm ơn đến Công an huyện Ân Thi và hai cậu cháu anh Tú đã giúp tôi nhận lại được tài sản của mình”.

C.N
TIN LIÊN QUAN

Mất tiền du học, về nước lao đao vì không được công nhận văn bằng

Bích Hà |

Bỏ ra hàng tỉ đồng du học, nhận lại văn bằng quốc tế không được Việt Nam công nhận; người được nhà nước cử đi học, nhưng khi về nước cũng gặp khó khăn trong việc làm thủ tục để được công nhận văn bằng…

Nông dân Lâm Đồng chơi tiền ảo, mất tiền thật

PHÚ SƠN |

Dù không có kiến thức về tài chính, nhưng nhiều nông dân ở Lâm Đồng đã đầu tư vào tiền ảo Bitconnect. Cuối năm 2017 và đầu 2018, sàn tiền ảo bất ngờ bị sập, khiến không ít nhà nông rơi vào cảnh “trắng tay”, phải cầm cố tài sản để trả nợ.

Vụ Cục phó bị mất gần 400 triệu: Chưa kịp mua đất đã bị mất tiền!

THÔNG CHÍ |

Trả lời họp báo về vụ việc bị mất trộm tiền của cá nhân mình, chiều 3.10, lần đầu tiên ông Cục phó Cục Kiểm soát hoạt động môi trường Nguyễn Xuân Quang cho biết, ông mang tiền cá nhân đi công tác với dự định vào Long Thành (Đồng Nai) mua đất. Tuy nhiên, chưa kịp mua đất đã bị mất tiền.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Mất tiền du học, về nước lao đao vì không được công nhận văn bằng

Bích Hà |

Bỏ ra hàng tỉ đồng du học, nhận lại văn bằng quốc tế không được Việt Nam công nhận; người được nhà nước cử đi học, nhưng khi về nước cũng gặp khó khăn trong việc làm thủ tục để được công nhận văn bằng…

Nông dân Lâm Đồng chơi tiền ảo, mất tiền thật

PHÚ SƠN |

Dù không có kiến thức về tài chính, nhưng nhiều nông dân ở Lâm Đồng đã đầu tư vào tiền ảo Bitconnect. Cuối năm 2017 và đầu 2018, sàn tiền ảo bất ngờ bị sập, khiến không ít nhà nông rơi vào cảnh “trắng tay”, phải cầm cố tài sản để trả nợ.

Vụ Cục phó bị mất gần 400 triệu: Chưa kịp mua đất đã bị mất tiền!

THÔNG CHÍ |

Trả lời họp báo về vụ việc bị mất trộm tiền của cá nhân mình, chiều 3.10, lần đầu tiên ông Cục phó Cục Kiểm soát hoạt động môi trường Nguyễn Xuân Quang cho biết, ông mang tiền cá nhân đi công tác với dự định vào Long Thành (Đồng Nai) mua đất. Tuy nhiên, chưa kịp mua đất đã bị mất tiền.