Hà Nội, dù cũng đã từng trải qua sự càn quét của đại dịch COVID-19 nhưng trong mắt bạn bè quốc tế vẫn là một điểm đến đẹp, lý tưởng. Nhưng trong con mắt của chính những người đang sống, đang làm việc tại Hà Nội thì nơi đây đã thực sự lý tưởng chưa? Câu trả lời là: “Chưa”.
Chưa thể lý tưởng khi phải đứng chôn chân hàng giờ, hoặc nhích từng cm trên những con phố đông nghẹt người giờ cao điểm. Chưa thể lý tưởng khi không khí Hà Nội thường xuyên ở mức tím - nghĩa là rất ô nhiễm, gây nguy hại cho sức khoẻ. Chưa thế lý tưởng khi cứ mưa lại ngập, phố biến thành sông.
Và còn rất nhiều vấn đề khác khiến người Hà Nội âu lo.
Nhưng cũng cần phải nói rằng, trong 9 tháng đầu năm 2022, Hà Nội có nhiều chỉ số đáng mừng. Nhìn một cách tổng thể, sau khi chuyển sang thích ứng với dịch COVID-19, kinh tế Thủ đô đã đạt được mức tăng trưởng khá; các hoạt động sản xuất, kinh doanh phục hồi nhanh.
GRDP quý III tăng 15,71% và lũy kế 9 tháng đầu năm tăng 9,69% - cao nhất trong nhiều năm trở lại đây. Thu ngân sách Nhà nước của Hà Nội tăng 12,3% so với cùng kỳ năm 2021; xuất nhập khẩu phục hồi mạnh, nhập khẩu duy trì mức tăng cao, riêng kim ngạch nhập khẩu ước đạt 30.605 triệu USD…
Mục đích của tăng trưởng không phải là những con số, mà phải hướng đến người dân để người dân cảm nhận và thụ hưởng những thành quả đó.
Nghĩa là, cần nhanh chóng giải quyết vấn đề đang tồn đọng, như điểm nghẽn cho sự đi lên và đang gây phiền hà cho người dân Hà Nội. Cái câu cửa miệng “Hà Nội không vội được đâu” cần phải quên đi và trở thành dĩ vãng. Hà Nội cần tăng tốc hơn nữa trong quy hoạch, trong xử lý những vấn đề đô thị. Thậm chí, phải tăng tốc cả câu chuyện tồn đọng bao nhiêu lâu nay về thu hút nhân tài, thu hút người giỏi về với Thủ đô.
Kỷ niệm 68 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10.10.1954 - 10.10.2022), chúng ta phải nói câu chuyện giải phóng nguồn lực, giải phóng nội lực của mảnh đất địa linh nhân kiệt, nơi “lắng hồn núi sông” để khẳng định: Hà Nội là thành phố vì hòa bình, thành phố của lương tri và phẩm giá con người, nghìn năm văn hiến, anh hùng hào hoa, thanh lịch.
Hà Nội đã và đang đổi thay từng giờ, từng ngày theo hướng tốt hơn, đẹp hơn, tích cực hơn.
Hà Nội phải là nơi đáng đến, đáng sống và đáng cống hiến.