Chiều tối nay (7.10) thượng tá Lưu Văn Đoàn - Bí thư Đảng ủy Công ty TNHH MTV Bình Dương - Binh Đoàn 15 cho biết, mặc dù đã huy động 150 cán bộ, chiến sĩ gồm Công an, Quân đội, Dân quân tự vệ nhưng vẫn chưa tìm ra tung tích của 2 cha con anh Nguyễn Văn Trường (SN 1983) đã bị nước lũ cuốn trôi.
Lực lượng chức năng đã tổ chức tìm kiếm từ tối qua ngày 6.7, sau đó triển khai việc giăng lưới trên con suối cuồn cuộn nước lũ nhưng vẫn chưa tìm được. Trong khi đó, dưới con suối, việc tìm kiếm của đội thợ lặn gặp khó khăn do nước chảy xiết, lòng suối có nhiều thác ghềnh và mỏm đá nguy hiểm.
Từ chiều ngày 6.10, trên địa bàn xã biên giới Ia Púch, huyện Chư Prông có mưa lớn, làm lượng nước từ đầu nguồn đổ về suối nhiều, mực nước dâng cao. Vào khoảng 18 giờ cùng ngày, tại ngầm tràn đội 7, Công ty TNHH một thành viên Bình Dương, nước lũ đã cuốn trôi anh Trường và con trai là cháu Nguyễn Hoàng Bảo Long (SN 2013).
Theo báo cáo từ UBND huyện Chư Prông, thời điểm trên có 8 phụ huynh đến khu vực cầu tràn Đội 7 để đón các cháu học sinh đi học ở trung tâm huyện về. Lúc này, nước suối tràn qua ngầm dâng cao, xe máy không qua được.
Thấy vậy, anh Trường liền để xe máy bên này ngầm tràn và đi bộ qua ngầm để đón con. Khi đến giữa dòng thì bị thanh củi va đập vào người, cả 2 cha con không may bị nạn, nước lũ cuốn trôi.
Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm tung tích 2 nạn nhân.
Một số hình ảnh về tại hiện trường tìm kiếm: