Hành trình “đi xin” cấp sổ đỏ
Thời gian vừa qua, gia đình ông Đặng Ngọc Vinh (78 tuổi, người thương binh nặng, trú tại thôn Huệ Nghiêm, xã Quảng Đại, TP Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) rất vui mừng, phấn khởi vì sau nhiều năm lo thủ tục hồ sơ, “gõ cửa” cơ quan chức năng, đến nay, gia đình ông đã được cấp sổ đỏ cho mảnh đất của ông cha để lại.
Trong căn nhà cấp 4 nhỏ, chia sẻ với PV Lao Động, ông Đặng Ngọc Vinh và vợ là bà Nguyễn Thị Tơ (73 tuổi) tỏ ra khá vui vẻ, khi cầm trên tay Giấy chứng nhân quyền sử dụng đất mang tên ông bà, được cấp cách đây chưa lâu.
“Đến giờ này, cả nhà ai cũng vui mừng vì đã có sổ đỏ, nhưng mỗi khi nhớ lại, tôi vẫn không khỏi rùng mình về những lần lên xã, xuống thành phố để lo thủ tục hồ sơ - đó là một quá trình dài, với nhiều lần vất vả ngược xuôi”- ông Vinh chia sẻ.
Theo ông Vinh, khu đất ông được cấp đổi sổ trước đây là đất của ông bà (ông mất năm 1955, bà mất năm 2004) để lại từ cách đây mấy chục năm về trước. Trong khi đó, gia đình ông bà có 4 người con thì người con trai đầu và con trai thứ 3 đã hy sinh. Còn lại ông Vinh (là người con trai thứ 2) và một người con gái út (đã lập gia đình đi nơi khác).
Thời điểm ông nộp hồ sơ xin cấp sổ đỏ (năm 2019), theo hướng dẫn của xã và thành phố, ông đã tiến hành họp gia đình, xin chữ ký của các con cháu và xin xác nhận của nhiều hộ dân ở địa phương xác nhận nguồn gốc… để hoàn thành thủ tục.
Khi có đủ các giấy tờ, hồ sơ ông mang lên địa chính xã Quảng Đại nộp thì cán bộ xã thông báo vẫn còn thiếu hồ sơ; ngoài ra, cũng cho rằng khu đất ông xin cấp đổi có diện tích tăng lên nên phải xin ý kiến của cơ quan cấp trên.
“Không biết bao nhiêu lần trong suốt 4 năm, tôi phải nhờ con chở đi lên, đi xuống để hỏi về các thủ tục. Tuy nhiên sự việc vẫn không được giải quyết” - ông Vinh nói.
“Cầu cứu” Bí thư tỉnh
Theo ông Vinh, do ông bị mù một bên mắt (bị thương khi chiến đấu ở chiến trường Quảng Trị cách đây hơn 50 năm) nên việc đi lại gặp khó khăn. Vậy nên, trong suốt quá trình đi lo thủ tục cấp sổ đỏ, ông đều phải nhờ các con chở đi. Quá trình này, không ít lần các cán bộ xã, thành phố tỏ thái độ khó khăn, nhũng nhiễu. Thậm chí nhiều lúc gia đình mất niềm tin, buông xuôi.
Không bỏ cuộc, ông Vinh quyết định gửi tâm thư đến Bí thư, Chủ tịch UBND TP Sầm Sơn và Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa. Cùng với đó, ông nhờ con trai chở xe máy đến tận nhà ông Đỗ Trọng Hưng - Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa để “cầu cứu”.
“Tôi đến nhà anh Hưng (tức Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng) vào một buổi tối, rất may khi hai bố con đang đứng chờ trước cửa nhà thì anh Hưng đi làm về. Tại đây, anh Hưng đã mời vào nhà và tôi được trình bày sự việc của mình, mong anh Hưng giúp đỡ” - ông Vinh chia sẻ.
Ông Vinh cho biết thêm, sau khi “cầu cứu” Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, khoảng nửa tháng sau, đại diện UBND TP Sầm Sơn đã về tận gia đình ông để lấy hồ sơ, hoàn thiện thủ tục. Đến khoảng hơn một tuần sau thì có sổ đỏ.
“Nếu không có Bí thư tỉnh chỉ đạo, giúp đỡ thì việc cấp sổ đỏ của gia đình tôi khó mà làm được. Thật sự rất cảm ơn Bí thư tỉnh Thanh Hóa” - ông Vinh chia sẻ.
Trao đổi về sự việc của gia đình ông Đặng Ngọc Vinh, ông Nguyễn Thế Hùng - Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP Sầm Sơn cho biết, nguồn gốc đất của gia đình ông Vinh có trước năm 1980 và được huyện Quảng Xương (trước đây xã Quảng Đại thuộc huyện Quảng Xương, sau này sáp nhập về TP Sầm Sơn) cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên mẹ ông Vinh. Sau đó, ông Vinh xin cấp đổi sang tên của mình. Tuy nhiên, trong quá trình tiếp nhận hồ sơ, ông nhận thấy thửa đất của gia đình xin cấp đổi lại chưa đúng số thửa và thừa diện tích.
Sau khi có ý kiến chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND TP Sầm Sơn, đơn vị đã phối hợp với xã Quảng Đại giải quyết và cấp sổ cho gia đình ông Vinh. Ngoài ra, ông Hùng cũng thừa nhận, do số lượng cán bộ của văn phòng mỏng, ít kinh nghiệm, nên trong quá trình tiếp nhận hồ sơ, xử lý vụ việc của gia đình ông Vinh còn chậm trễ.
Trước đó, tại phiên chất vấn, kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Thanh Hóa, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng đã đặt câu hỏi: "Tình trạng gây phiền hà, nhũng nhiễu, tiêu cực trong quá trình cấp sổ đỏ, Giám đốc Sở TNMT Thanh Hóa có thừa nhận còn tình trạng này không.
Cùng với việc đặt câu hỏi, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa cũng dẫn chứng về trường hợp cách đây không lâu, một cử tri ở xã Quảng Đại, TP Sầm Sơn (đã gần 80 tuổi, là thương binh nặng, hỏng một mắt) đến tận nhà Bí thư tỉnh để phản ánh việc cấp sổ đỏ, vì cử tri đã đề nghị nhiều lần nhưng chưa được cấp. Tiếp nhận phản ánh và nhờ lãnh đạo UBND TP.Sầm Sơn kiểm tra lại, thì điều kiện đất nhà cử tri hoàn toàn đủ điều kiện cấp sổ đỏ, không có vướng mắc, nhưng cán bộ Văn phòng đăng ký đất đai Sầm Sơn (thuộc Sở TNMT Thanh Hóa) đã làm việc không tận tâm, tận lực và quan liêu.
Trả lời các câu hỏi về những tồn tại, hạn chế trong cấp sổ đỏ, tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực của cán bộ, tại kỳ họp ông Lê Sỹ Nghiêm - Giám đốc Sở TNMT Thanh Hóa thừa nhận vẫn có tình trạng nhũng nhiễu.