Đi lượm ve chai, bé gái 9 tuổi tử vong gần đập nước

H.L |

Bé gái 9 tuổi đi lượm ve chai rồi buổi tối không về nhà. Người nhà sau đó phát hiện thi thể cháu bé ở khu vực đập nước gần nhà...

Chiều 22.8, một lãnh đạo UBND xã Dliê Ya (huyện Krông Năng, Đắk Lắk) xác nhận, cơ quan công an cùng chính quyền địa phương đang khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân tử vong của cháu Nguyễn Thị Lan A. (9 tuổi, trú buôn Dliê Ya A, xã Dliê Ya).

Người nhà cho biết, cháu A. thường hay đi lượm ve chai bán kiếm tiền để phụ giúp gia đình.

Chiều 21.8, sau khi đi lượm ve chai bán, cháu A. về nhà ăn cơm. Khoảng 15h cùng ngày, cháu A. xin phép gia đình đi lượm ve chai.

Mãi đến tối, không thấy cháu A. trở về nên gia đình cháu A. tổ chức đi tìm kiếm.

Đến khoảng 14h chiều nay, người dân phát hiện thi thể cháu A. ở đập Ea Kút (cách nhà nạn nhân chưa đầy 1km, thuộc buôn Dliê Ya A) nên báo tin cho lực lượng chức năng và người thân.

Đến hiện trường, người thân nghi ngờ cháu A. tử vong không phải chết đuối nên yêu cầu cơ quan công an vào cuộc, khám nghiệm tử thi.

Chính quyền xã Dliê Ya cho biết, gia đình cháu A. thuộc diện khó khăn tại địa phương.

H.L
TIN LIÊN QUAN

Cứu bạn gái bị đuối nước khi tắm thác, đôi nam nữ cùng tử vong

P.Đ |

Khi đang tắm tại khu vực thác Ba Ao (huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc), cô gái không may đuối nước. Thấy vậy, nam thanh niên lao xuống cứu nhưng cả hai sau đó đều tử vong thương tâm.

Chơi ở mương nước, 2 cháu nhỏ trượt chân đuối nước

H.Long |

Hai cháu nhỏ đang chơi cùng đám trẻ trong thôn ở mương nước, không may trượt chân rồi bị đuối nước.

Vụ đuối nước ở Bình Thuận: Chuyến du lịch đẫm nước mắt

ĐÌNH TRỌNG |

Chiều 11.8, thi thể của 3 người bị đuối nước ở Bình Thuận đã được đưa về gia đình; trong khi đó người thân vẫn đau đớn mong ngóng dấu hiệu của 2 người đang mất tích.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Cứu bạn gái bị đuối nước khi tắm thác, đôi nam nữ cùng tử vong

P.Đ |

Khi đang tắm tại khu vực thác Ba Ao (huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc), cô gái không may đuối nước. Thấy vậy, nam thanh niên lao xuống cứu nhưng cả hai sau đó đều tử vong thương tâm.

Chơi ở mương nước, 2 cháu nhỏ trượt chân đuối nước

H.Long |

Hai cháu nhỏ đang chơi cùng đám trẻ trong thôn ở mương nước, không may trượt chân rồi bị đuối nước.

Vụ đuối nước ở Bình Thuận: Chuyến du lịch đẫm nước mắt

ĐÌNH TRỌNG |

Chiều 11.8, thi thể của 3 người bị đuối nước ở Bình Thuận đã được đưa về gia đình; trong khi đó người thân vẫn đau đớn mong ngóng dấu hiệu của 2 người đang mất tích.