Vụ việc xảy ra chiều 3.2 tại khu vực hồ Sông Móng thuộc xã Hàm Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận. Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, anh T.H.T (sinh năm 2003, ngụ Cà Mau) cùng gia đình đến chơi tại khu vực hồ này.
Sau đó, anh T cùng 3 người khác dùng xuồng gỗ để ở bờ hồ chèo, đẩy ra giữa hồ chơi, chụp ảnh. Bất ngờ, xuồng gỗ bị lật, những người trên xuồng rơi xuống nước.
Phát hiện vụ việc, những người trên bờ đã lao xuống cứu được 3 người, riêng anh T bị chìm mất tích. Sau gần 1 giờ tổ chức lặn tìm, thi thể của T mới được đưa lên bờ. Nhận được tin báo, công an địa phương đã đến hiện trường.
Được biết, nạn nhân cùng gia đình từ Cà Mau lên huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận làm thuê cho vườn thanh long. Trước gia cảnh khó khăn, không đủ chi phí để đưa thi thể về quê, một nhóm thiện nguyện tại TP.Phan Thiết đã kêu gọi được hơn 15 triệu hỗ trợ gia đình chi phí nhập quan và xe đưa nạn nhân về quê mai táng.
Hồ Sông Móng là một hồ thủy lợi rất rộng, trên bờ hồ có xuồng gỗ của người dân dùng để chèo đánh cá trên hồ. Nhiều người khi đến đây chơi và thấy những chiếc xuồng này đã leo lên chèo, rất nguy hiểm cho tính mạng.
Trước đó, vào tháng 2.2020, một nhóm học sinh rủ nhau đến hồ Sông Móng cắm trại, sau đó, nhóm 3 em học sinh lấy xuồng gỗ bơi ra giữa hồ thì bị lật. 2 học sinh may mắn bơi được vào bờ, 1 em bị chìm mất tích và sau nhiều giờ lặn tìm mới tìm được thi thể.