Cụ Trịnh Thị Khơng, sinh ngày 14.6.1905, có 7 người con, hiện sinh sống với gia đình người con gái lớn thứ 2 tại xã Bình Lộc, TP Long Khánh.
Bà Đỗ Thị Ninh (81 tuổi) là con gái thứ 2 của cụ Khơng. Bà Ninh hiện là người trực tiếp chăm sóc cụ Khơng. Bà Ninh cho biết, hiện cụ Khơng vẫn khỏe, chỉ khó khăn trong việc đi lại. Hàng ngày, cụ Khơng ăn 3 bữa và chỉ ăn cháo, uống thêm nước yến.
Ngoài bà Ninh, các cháu ngoại của cụ Khơng thường xuyên chăm sóc cụ.
Từ năm 2014 đến nay, cụ Khơng vào Đồng Nai sống với bà Ninh. Theo bà Ninh, người con trai đầu của cụ Khơng cũng đã 90 tuổi, hiện vẫn sống ở quê nhà Thanh Hóa.
Cũng theo bà Ninh, thức ăn của cụ Khơng hàng ngày phải nấu thành cháo nhừ để cụ dễ tiêu hóa. Cụ Khơng được phục vụ ăn nhiều bữa trong ngày với khẩu phần được chia nhỏ. Dạo này thời tiết buổi trưa nắng nóng khiến cụ hay mệt nên thường chỉ nằm trên giường. Buổi chiều mát, cụ lại ngồi dậy trò chuyện với con cháu.
Nhiều năm liền, cụ Khơng được UBND xã Bình Lộc mừng thọ 116 tuổi, 117 tuổi, 118 tuổi...
Cụ Khơng từng nhận thiệp mừng thọ 110 tuổi của Chủ tịch nước vào năm 2014. Tháng 5.2023, cụ nhận giấy mừng thọ 118 tuổi của UBND xã Bình Lộc, TP Long Khánh. Năm nay, cụ đã bước sang tuổi 119.
Ngày 1.3, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Đỗ Chánh Quang - Chủ tịch UBND TP Long Khánh - cho hay, đối với các cụ lớn tuổi, hàng năm thành phố đều có các hoạt động quan tâm thăm hỏi sức khoẻ và mừng thọ.
Đối với cụ Khơng hiện đã lớn tuổi, sau này mới vào sinh sống ở TP Long Khánh nên cơ quan chức năng đang rà soát, đề nghị người nhà cung cấp thêm các hồ sơ liên quan...
Theo Kỷ lục Guinness thế giới, cụ Maria Branyas Morera (sinh năm 1907, tức 116 tuổi) là "Người cao tuổi nhất thế giới còn sống" (thông tin cuối năm 2023).