Cô gái tử nạn trước ngày cưới: "Hôm nay, Dương sẽ được mặc váy cô dâu"

Cường Ngô |

"Thiệp cưới đã in, ngày cưới cũng đã ấn định. Hôm nay, Dương sẽ được mặc váy cưới, được cầm bông nhưng bây giờ giấc mơ đó mãi xa tầm tay", anh rể của Dương nghẹn lòng nói về việc em gái tử vong trong tai nạn thương tâm hôm qua (13.3).

"Chị Dương là người sống tình cảm, thương các em"

Hôm nay (14.3), người dân thôn Phượng Nghĩa (Phụng Châu, Chương Mỹ, Hà Nội) đau xót đưa tang Nguyễn Thị Thùy Dương (SN 1994), nạn nhân tử vong sau va chạm xe tải ở ngã tư Quang Trung – Lê Trọng Tấn (Hà Đông) chiều 13.3.

Linh cữu cô gái tuổi Giáp Tuất đặt giữa ngôi cổ miếu của nghĩa trang thôn Phượng Nghĩa. Rất đông người dân đến chia buồn cùng gia đình nạn nhân. Em gái Dương khóc ngất vì thương chị.

Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn.

Nước mắt lưng tròng, Nguyễn Kim Đạt (13 tuổi, em trai của Dương) nói về sự ra đi đột ngột của chị mình. Theo lời kể, Dương là chị cả trong gia đình có 3 chị em (2 gái, 1 trai), cũng là lao động chính.

Gia đình Dương thuần nông, bố Dương – ông Nguyễn Kim Anh làm thợ xây, thu nhập bấp bênh. Mẹ là Nguyễn Thị Hà có tiểu sử bệnh cao huyết áp, chỉ làm được công việc nhẹ nhàng, còn 2 em vẫn đang đi học.

Ba năm trước, cô gái này đi xuất khẩu lao động ở Nhật Bản, làm cho một công ty về may mặc. “Tiền xuất ngoại” của Dương thời điểm đó phải vay ngân hàng, trả tiền lãi từng ngày. Tích cóp được đồng nào Dương gửi về cho bố mẹ trả nợ và trang trải cuộc sống.

Chưa hết hạn lao động nhưng do trục trặc với công ty, Dương phải về nước, lao động tự do. Đạt nói: “Chị Dương là người sống tình cảm, thương các em và rất chăm chỉ”.

Em Đạt đau đớn trước cái chết của chị.
Em Đạt đau đớn trước cái chết của chị.

"Hôm nay, Dương cùng chồng đi chụp ảnh cưới"

Ngồi lặng lẽ trong đám tang cháu gái, ông Nguyễn Kim Pháp (chú ruột Dương) giọng khàn đặc vì khóc nhiều. Ông Pháp chia sẻ, từ khi nhận tin dữ, bố mẹ Dương sụp đổ, người thân phải đưa về nhà thay nhau chăm sóc.

“Đáng buồn hơn cả, mùng 6.2 (âm lịch) tới (chỉ hơn 1 tuần nữa) Dương lên xe hoa về nhà chồng, ấy vậy mà”, ông Pháp nghẹn lời.

Chú ruột của Dương.
Chú ruột của Dương.

Theo chú ruột của Dương, sau khi kết thúc công việc bán quần áo cho cửa hàng tại khu đô thị Xa La, cô gái 24 tuổi về nhà để chiều cùng chồng sắp cưới đi đăng ký kết hôn.

Thời điểm đó, Tuấn (chồng sắp cưới của Dương) gọi điện cho Dương nhưng không thấy bắt máy. Một lúc sau thì nhận được tin buồn.

"Tuấn khóc ngất từ hôm qua đến giờ, ngẩn ngơ, ôm linh cữu của Dương. Thằng bé du học ở Nhật Bản, tranh thủ về quê cưới vợ, không ngờ, chuyện vui không kịp diễn ra....”, ông Pháp cho hay.

Ngồi gần đó, anh Lê Văn Long (anh rể của Dương) cho biết, Dương là con cả trong gia đình nên rất biết nghĩ. Thấy nhà mình nghèo đã xin đi Nhật Bản đỡ đần gia đình cũng như có tiền đóng học phí cho các em.

"Thiệp cưới đã in, ngày cưới cũng đã ấn định. Hôm nay, Dương cùng chồng đi chụp ảnh cưới. Em gái tôi sẽ được mặc váy cô dâu, được cầm hoa tươi nhưng bây giờ giấc mơ đó mãi xa tầm tay", anh Long khóc.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Va chạm với xe tải, cô gái "chuẩn bị lên xe hoa" tử vong thương tâm

Cường Ngô |

Người phụ nữ điều khiển chiếc xe máy tay ga sang đường bất ngờ đã xảy ra va chạm với chiếc xe tải. Cú va chạm mạnh khiến xe máy bị cuốn vào gầm xe tải, kéo lê nhiều mét, người phụ nữ tử vong tại chỗ.

Ba xe tải đâm liên hoàn, người phụ nữ văng khỏi cabin tử vong

HỒNG QUÂN |

Sau vụ va chạm, người phụ nữ văng khỏi cabin, tử vong tại chỗ.

Lao vào đuôi xe tải, 2 người chết tại chỗ

N.BĂNG |

Vụ tai nạn thương tâm này xảy ra vào khoảng 14h15 hôm nay (12.3), trên quốc lộ 1A, đoạn qua thị trấn Cam Đức, huyện Cam Lâm (Khánh Hòa).

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Hà Nội: Va chạm với xe tải, cô gái "chuẩn bị lên xe hoa" tử vong thương tâm

Cường Ngô |

Người phụ nữ điều khiển chiếc xe máy tay ga sang đường bất ngờ đã xảy ra va chạm với chiếc xe tải. Cú va chạm mạnh khiến xe máy bị cuốn vào gầm xe tải, kéo lê nhiều mét, người phụ nữ tử vong tại chỗ.

Ba xe tải đâm liên hoàn, người phụ nữ văng khỏi cabin tử vong

HỒNG QUÂN |

Sau vụ va chạm, người phụ nữ văng khỏi cabin, tử vong tại chỗ.

Lao vào đuôi xe tải, 2 người chết tại chỗ

N.BĂNG |

Vụ tai nạn thương tâm này xảy ra vào khoảng 14h15 hôm nay (12.3), trên quốc lộ 1A, đoạn qua thị trấn Cam Đức, huyện Cam Lâm (Khánh Hòa).