Chuyện lạ ở Bến Tre: Xây cầu nửa tỉ đồng không phục vụ ai
TRẦN LƯU |
Anh Nguyễn Thanh Bình (xã Hưng Lễ) bức xúc: “Từ trước tới giờ, nơi đây không có đường giao thông đúng nghĩa, mà chỉ toàn là đường mòn. Tuy nhiên, việc đi lại của bà con vẫn rất bình thường, việc xây cầu là không cần thiết, người dân tụi tui cũng không đồng ý, nhưng chính quyền xã vẫn cho xây dựng bất chấp ý kiến của người dân”.
Theo lãnh đạo UBND xã Hưng Lễ, cây cầu nối ấp 8 và 9 được một doanh nghiệp tài trợ. Do thời gian gấp rút, cần có địa điểm xây dựng nên việc lấy ý kiến người dân có phần qua loa. Ông Nguyễn Công Trận - Phó Chủ tịch UBND xã Hưng Lễ thừa nhận: “Khi triển khai xây dựng cầu, xã có vận động người dân, tuy nhiên, do chủ quan, chúng tôi cứ nghĩ là trong nội bộ với nhau, nên chỉ làm việc miệng thôi, không làm biên bản. Sau khi cầu bắc qua sông, phía người dân ấp 8 vẫn đi lại bình thường, còn ấp 9 thì chỉ có học sinh đi lại được thôi”. Trước giải thích của lãnh đạo xã Hưng Lễ, người dân hai ấp tỏ ra bức xúc. Bởi ngay từ đầu, bà con đã không đồng thuận, tại sao địa phương vẫn cố tình thi công? Cho dù công trình này do doanh nghiệp tài trợ, nhưng cầu xây đến 500 triệu mà không phát huy được công năng là một lãng phí lớn.