Chương trình “Tiếp sức người thầy”: Giảm khó khăn, tăng nhân ái

Lục Tùng |

Sau hơn 6 năm phát động, Chương trình “Tiếp sức người thầy” (CTTSNT) do Sở GDĐT phối hợp cùng CĐ ngành GDĐT tỉnh Kiên Giang thực hiện đã huy động được gần 5 tỉ đồng. Qua đó không chỉ giúp cho gần 1.700 giáo viên có thêm niềm tin, sức mạnh để đẩy lùi khó khăn, nghịch cảnh, mà còn gieo mầm nhân ái cho cả cộng đồng...

Sưởi ấm đảo xa

Nhân dịp kỷ niệm 35 năm “Ngày nhà giáo Việt Nam” (NNGVN), tháp tùng CTTSNT hỗ trợ giáo viên (GV) đang dạy tại 4 cấp trường trên xã đảo Lại Sơn (huyện Kiên Hải) tôi đã “mắt thấy tay sờ” sự ấm áp tình người nơi đảo xa. Tuy mỗi suất hỗ trợ chỉ 1 triệu đồng, nhưng sự xuất hiện “đúng thời điểm, đúng đối tượng” đã mang lại niềm vui rất lớn cho nhiều GV dạy học trên biển Tây Tổ quốc. Mắt ngân ngấn nước, cô Vũ Thị Vân - GV lớp 5 Trường Tiểu học Lại Sơn - chia sẻ - “Hơn cả nắng hạn gặp mưa rào. Số tiền này có thể nhỏ với nhiều người, nhưng sẽ giúp gia đình tôi rất lớn”. Vừa mới xuất viện sau ca phẫu thuật thoát vị đĩa đệm, chưa biết tìm đâu ra tiền trả khoản vay mượn hơn 15 triệu đồng cho chi phí trị bệnh, cô giáo có 27 tuổi nghề này gần như rối bời vì không biết tìm đâu ra tiền để gửi cho con trai đang học đại học ở TPHCM. Đúng lúc này thì CTTSNT xuất hiện, cô vui đến chảy nước mắt. Tuy chỉ có 20 GV ở Lại Sơn được xét hỗ trợ trong đợt này, nhưng niềm ấm áp của CTTSNT như đã sưởi ấm tấm lòng của trên 100 GV đang bám đảo. Vừa nhường suất hỗ trợ vào “giờ chót” cho đồng nghiệp có con vừa bị chấn thương sọ não vì tai nạn giao thông, nhưng với cô Nguyễn Thị Bích Thủy - Hiệu trưởng trường Tiểu học Lại Sơn - lại thấy rất ấm lòng. “So với đồng nghiệp ở đất liền, ở đây chúng tôi thiếu nhiều thứ lắm, nhưng thiếu nhất là sự chia sẻ - tình người”- cô Thủy xúc động - “Vì vậy, khi thấy đoàn công tác do đích thân lãnh đạo Sở, CĐ ngành ra đây thăm hỏi, đã đủ cho chúng tôi ấm lòng”.

Trên cả “giấc mơ giữa ban ngày”

Không chỉ mang hơi ấm đến đảo xa, CTTSNT còn mang lại niềm hạnh phúc mà nhiều GV có lẽ nằm mơ cũng không thấy được. Bởi trong đợt kỷ niệm 35 năm “NNGVN”, CTTSNT đã quyết định trao tặng 363 GV khó khăn với tổng số tiền 539 triệu đồng. Trong đó có 5 trường hợp được hỗ trợ đến 10 triệu đồng/GV. “Tính từ ngày đầu phát động (2011) đến nay, CTTSNT đã giúp 1.667 GV có hoàn cảnh khó khăn số tiền 4,908 tỉ đồng”- cô Lâm Thị Mạnh - Chủ tịch CĐ ngành GDĐT Kiên Giang - nhấn mạnh thêm - “Có trường hợp, mức hỗ trợ lên đến hàng chục, thậm chí trên 100 triệu đồng”. Đã năm 5 rồi, nhưng cô Trần Thụy Vân Trang - GV Trường Tiểu học Mỹ Đức (thị xã Hà Tiên) vẫn nhớ mới tươi cái cảm giác đẹp hơn giấc mơ mà CTTSNT mang lại. Năm 2012, vừa mãn tang chồng được 3 ngày, căn nhà tạm bợ của cô Vân bị cháy rụi sau trận hỏa hoạn. Một nách 2 con nhỏ, cô giáo đến từ tỉnh Tiền Giang như “chết đứng” giữa quê chồng vì đồng lương GV không đủ tran trải cuộc sống 3 miệng ăn thì biết lấy đâu ra tiền cất nhà? Đúng lúc đó, CTTSNT xuất hiện với “kỳ tích” chưa từng có. Sau khi biết tổ chức CĐ hỗ trợ “MACĐ” với số tiền 30 triệu đồng mà việc cất nhà bị “nghẽn” vì cô Trang không có đất nền, ông Nguyễn Tấn Sĩ, nhà gần đó - đã quyết định tặng cho cô Trang nền đất (4x 20m). Thấy vậy, trong xóm, mỗi người góp một ít, cuối cùng đã dựng lên cho cô Trang căn nhà trị giá trên 70 triệu đồng. “Có nằm mơ tôi cũng không bao giờ thấy được”- cô Trang thật lòng: “Nhờ CTTSNT mà có được” . Và cũng nhờ sự lan tỏa này mà thầy giáo già Trương Văn Vui có được số tiền trên 120 triệu đồng. “Năm 2012, sau khi phát hiện cựu thầy giáo trường Hồng Bàng (Rạch Giá) khó khăn đến mức ở nhà thuê mà 7 năm vẫn chưa thể trả tiền trọ, sau khi quyết định hỗ trợ cho thầy MACĐ, biết được thầy tuổi cao lại phải nuôi người con tâm thần, chúng tôi tiếp tục phát động rộng rãi...” - cô Mạnh nhớ lại- “Tổng số tiền thu được là hơn 120 triệu đồng. Sau khi mua đất, cất nhà khoảng 90 triệu đồng, số còn lại chúng tôi gửi tiết kiệm để thầy dùng khi cần”.

“Không chỉ giúp người thầy đẩy lui khó khăn, chúng tôi còn nhân rộng lòng nhân ái ra cả cộng đồng”- cô Minh Giang tự hào: “Thông qua việc hỗ trợ thầy cô khó khăn, đã dấy lên phong trào quan tâm chăm lo giúp đỡ đồng nghiệp trong các từng cơ sở giáo dục, góp phần quan trọng xây dựng đoàn kết nội bộ, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, nâng cao chất lượng giáo dục ngày càng toàn diện hơn.

Vì khó “ló” khôn

“Vì quá khó mà chúng tôi “ló” cái khôn”- cô Minh Giang- người khởi xướng CTTSNT mở đầu câu chuyện bằng hồi ức. Chuyện bắt đầu vào năm 2012, khi về nhận nhiệm vụ giám đốc Sở GDĐT, phát hiện phần lớn trong số 24 ngàn nhà giáo trong tỉnh là dân “chi viện” từ nhiều địa phương khác nên rất dễ “tổn thương” mỗi khi có “sự cố”. Lúc đầu, nghĩ đơn giản là kêu gọi bạn bè, người thân tham gia đóng góp hỗ trợ, nhưng sau vài lần bị động trước nhu cầu thực tế, nữ giám đốc Sở thấy cần có sự ổn định và chủ động hơn nên quyết định phối hợp cùng tổ chức CĐ ngành phát động CTTSNT. Đầu tiên, phát động mỗi GV đóng góp 1.000đ/tháng. Có được nguồn kinh phí, chủ động xét hỗ trợ, lập tức CTTSNT không chỉ được đội ngũ GV mà còn được cộng đồng tán thành, ủng hộ. Sau đó, mức đóng góp lên 2.000đ/người/tháng. Và đến năm học năm học 2016-2017, được chủ trương của Tỉnh ủy, sự thống nhất của UBND tỉnh Kiên Giang, CTTSNT đã nâng mức đóng góp lên 1 ngày lương thực lĩnh/GV /năm với quy chế thu - chi rõ ràng, đúng quy định tài chính. Tin rằng, đây sẽ là bệ phóng để CTTSNT tăng tốc hành trình mang yêu thương của hôm nay gieo mầm hạnh phúc cho mai sau.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Interactive: Sự tích bánh chưng bánh giầy ngày Tết vào đời Vua Hùng nào?

Nhóm PV |

Dịp Tết Nguyên đán là thời điểm các gia đình quây quần đón Tết, cùng nấu các món ăn ngon. Có rất nhiều món ăn đặc trưng ngày Tết như bánh chưng, bánh giầy, dưa hành... vô cùng hấp dẫn. Tham gia trả lời các câu hỏi dưới đây của báo Lao Động để thử thách hiểu biết của bạn về các món ăn ngày Tết.

Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Thiêng liêng khoảnh khắc ra đời của những thiên thần nhỏ đêm Giao thừa

Thùy Linh- Đức Mạnh |

Vào đúng thời khắc Giao thừa, những em bé đầu tiên của năm mới Quý Mão 2023 đã chào đời tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Khoảnh khắc những người mẹ được ôm vào lòng những thiên thần nhỏ mà mình đã "mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày" thật thiêng liêng, tràn đầy hạnh phúc.

Ý nghĩa tục xin chữ ngày đầu năm mới

Đinh Thiện - Tùng Giang |

Trải qua bao đời, đến nay người Việt vẫn duy trì tập tục xin chữ vào ngày đầu năm Tết cổ truyền của dân tộc.

Bản tin công đoàn: Công nhân mong có thu nhập tốt trong năm mới

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn ngày hôm nay có những nội dung sau: Tặng quà Tết tới người lao động ở nhiều địa phương; Cải thiện đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động; Nỗi lòng người lao động đón Tết xa quê ở Bình Dương; Mong ước của công nhân trong năm mới...

Những cầu thủ tuổi Mão tài năng của bóng đá Việt Nam

Thanh Vũ |

Đội tuyển Việt Nam và bóng đá Việt Nam đang có nhiều cầu thủ tuổi Mão xuất sắc làm rạng danh bóng đá nước nhà.

Niềm tin của người lao động vào tổ chức Công đoàn

Linh Nguyên |

Năm 2023, nền kinh tế dự báo sẽ đối diện không ít khó khăn. Nhiều công nhân, lao động lo lắng về tình hình việc làm, thu nhập. Với những người lao động luôn nhận được sự quan tâm, chăm lo của tổ chức Công đoàn, họ có niềm tin, sự lạc quan trong năm mới.

Tự hào với những chuyến bay hạnh phúc đêm giao thừa

Minh Hạnh |

Reng reng... tiếng chuông báo thức của vị hành khách nào đó chợt kêu liên hồi báo hiệu đã điểm 12h. Và đó chính là cách tiếp viên Trần Thị Thanh Huyền nhận ra năm mới đã đến. Với chị, đón giao thừa ngay tại "phòng làm việc" trên không dường như đã trở thành một thói quen thân thuộc.

Hành trình mùa xuân của nữ hoạ sĩ kí hoạ hơn 2.600 Mẹ Việt Nam anh hùng

VƯƠNG TRẦN |

Cho đến mùa xuân Quý Mão - 2023, hoạ sĩ Đặng Ái Việt đã hoàn thành ký hoạ xong 2.647 bức chân dung Mẹ Việt Nam anh hùng và hành trình đó vẫn còn sẽ được tiếp tục bằng lòng đam mê và khát vọng tri ân, báo đáp.