Hành trình mùa xuân của nữ hoạ sĩ kí hoạ hơn 2.600 Mẹ Việt Nam anh hùng

VƯƠNG TRẦN |

Cho đến mùa xuân Quý Mão - 2023, hoạ sĩ Đặng Ái Việt đã hoàn thành ký hoạ xong 2.647 bức chân dung Mẹ Việt Nam anh hùng và hành trình đó vẫn còn sẽ được tiếp tục bằng lòng đam mê và khát vọng tri ân, báo đáp.

Kí hoạ hơn 2.600 bức chân dung Mẹ Việt Nam anh hùng

“Mẹ trải máu tim hồng Tổ quốc

Các con đi tô thắm non sông

Núm ruột mẹ - con mang về với đất

Mẹ Việt Nam!

Con anh dũng - Mẹ anh hùng”.

Hoạ sĩ Đặng Ái Việt - nữ hoạ sĩ đã thực hiện hành trình đi suốt chiều dài đất nước hơn 10 năm qua để thực hiện vẽ kí hoạ tranh chân dung các Mẹ Việt Nam Anh hùng - mở đầu câu chuyện khi chia sẻ cùng phóng viên Lao Động nhân dịp Xuân Quý Mão.

Mùa xuân này, nữ hoạ sĩ lại sẽ tiếp tục thực hiện hành trình tâm huyết của cuộc đời mình, vẫn tiếp tục thực hiện một cuộc viễn du bằng xe máy khắp đất nước để vẽ chân dung các Mẹ Việt Nam Anh hùng bằng lòng đam mê, khát vọng đi và vẽ để tri ân và báo đáp.

Hoạ sĩ Ái Việt kể, bà vừa mới hoàn thành việc vẽ chân dung Mẹ Việt Nam anh hùng ở khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên và vừa mới ở khu vực Cà Mau - vùng đất Tây Nam của Tổ quốc.

Cho đến nay, bà đã hoàn thành ký hoạ xong 2.647 bức chân dung Mẹ Việt Nam Anh hùng và hành trình đó vẫn còn sẽ được tiếp tục, hành trình đó được bà gọi là "hành trình nét thời gian".

Một số tác phẩm của hoạ sĩ Đặng Ái Việt đã được số hoá. Ảnh: T.Vương
Một số tác phẩm của hoạ sĩ Đặng Ái Việt đã được số hoá. Ảnh: T.Vương

Bà xem đó là một cuộc chạy đua với thời gian bởi nữ hoạ sĩ luôn canh cánh bên mình nỗi lo sợ của người con dành cho đấng sinh thành, bởi hơn hết bà thấu hiểu nỗi lo sợ của tất cả người con hiếu thảo trên thế gian này. “Mẹ già như chuối chín cây / gió lay mẹ rụng con rày mồ côi”. Vì vậy, bà luôn chạy đua với thời gian để có thể hoàn thành được hành trình tâm huyết của cuộc đời mình.

Hành trình tri ân và báo đáp sẽ còn tiếp tục

Trên chiếc xe Honda, hộp rương đồ đựng giấy, cọ vẽ cùng nữ hoạ sĩ đi suốt chiều dài đất nước. Dù một mình rong ruổi trên khắp mọi nẻo đường nhưng họa sĩ Đặng Ái Việt không hề đơn độc.

Bởi, đi đến đâu khắp dải đất hình chữ S này, nữ hoạ sĩ lại được gặp gỡ những Mẹ Việt Nam Anh hùng ở những vùng miền khác nhau nhưng tất cả đều có chung một tấm lòng. Các Mẹ chào đón bà như một đứa con xa nhà đã lâu và nay đã trở về, trở về để chung niềm vui sum vầy.

“Nhiều khi các Mẹ đang chờ hoạ sĩ, có Mẹ còn mong hỏi sao chờ hoài không thấy tới.  Mình đi tìm Mẹ - Mẹ chờ mình, đó là một sự gặp nhau. Nhiều khi 2 Mẹ con ôm nhau mà khóc, thực sự rất xúc động”, bà nói.

Mẹ Việt Nam Anh hùng Rơ Măh Myơr và hoạ sĩ Đặng Ái Việt. Ảnh: NVCC
Mẹ Việt Nam Anh hùng Rơ Măh Myơr và hoạ sĩ Đặng Ái Việt. Ảnh: Hoạ sĩ Đặng Ái Việt cung cấp

Với mỗi Mẹ, họa sĩ Đặng Ái Việt luôn biết cách vỗ về yêu thương qua từng đường nét kí họa tinh tế và đầy sống động. Bà chia sẻ, điều bà vẽ không chỉ là gương mặt của các Mẹ mà là linh hồn của họ. Tất cả đều được bà thực hiện một cách tỉ mỉ qua bức tranh chân dung của mình.

Kết thúc một ngày đi và vẽ, họa sĩ Đặng Ái Việt tìm đến nhà trọ ven đường và đây cũng là thời gian bà tranh thủ hoàn thiện tác phẩm, chăm chút từng đường nét trên gương mặt của các Mẹ.

Những giây phút như thế này là dịp để bà trải lòng mình, đồng điệu cùng nỗi đau cũng như sự hy sinh thầm lặng của các Mẹ. Bà trân trọng từng giây phút để tri ân những nhân vật của mình còn những nhu cầu thiết yếu hàng ngày thì với bà đó là chuyện đơn giản.

Sau khi hoàn thiện tác phẩm kí họa, họa sĩ Đặng Ái Việt đều tìm đến lãnh đạo địa phương để xác nhận thông tin một cách đầy đủ. Đó cũng là cách bảo chứng người thật, việc thật trên hành trình tri ân và báo đáp của bà.

Không chỉ vẽ chân dung Mẹ Việt Nam Anh hùng bà dự định còn vẽ chân dung đồng đội, chân dung anh hùng lực lượng vũ trang trên khắp mọi miền đất nước. Vì thế hành trình tri ân và báo đáp của họa sĩ Đặng Ái Việt vẫn sẽ còn tiếp tục.

Họa sĩ Đặng Ái Việt (Đặng Thị Bông) sinh năm 1948, quê ở xã Tân Bình, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Hơn 10 năm qua, bà đã luôn kiên trì để thực hiện một công trình mỹ thuật gọi là "Hành trình nét thời gian" vẽ kí hoạ chân dung các Mẹ Việt Nam Anh hùng trên khắp mọi miền Tổ quốc.

Tấm lòng trải đầy nhiệt huyết cũng như sự kì công của bà đã được tôn vinh qua những bằng khen, huân chương cao quý. Năm 2020, họa sĩ Đặng Ái Việt là 1 trong 5 gương mặt nữ của cả nước vinh dự được phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động thời kì đổi mới.

VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Bữa cơm tất niên ở nhà các Mẹ Việt Nam anh hùng

HƯNG THƠ |

Tỉnh Đoàn Quảng Trị đã tổ chức bữa cơm ấm áp tại nhà riêng của các Mẹ Việt Nam anh hùng.

Sóc Trăng truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” cho 16 người

Văn Sỹ |

Sóc Trăng - Ngày 27.7, tỉnh Sóc Trăng tổ chức họp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ và làm lễ truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”. Đến dự có bà Hồ Thị Cẩm Đào - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang và các đại biểu là người có công, đại diện các gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

Phút trải lòng của bà mẹ Việt Nam Anh hùng trẻ nhất nước Nguyễn Thị Anh

Khánh Linh |

Hòa Bình - "Dương mất đi là nỗi đau của gia đình, nhưng cũng là mất mát chung của xã hội. Con mình sinh ra nhưng nó cống hiến, hi sinh cho tổ quốc thì những người làm cha mẹ cũng phải gạt nước mắt để chấp nhận" - Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Anh bộc bạch.

Cháy lớn tại Công ty Cổ phần One One miền Trung

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Lực lượng chức năng đang điều động xe cứu hỏa đến hiện trường để chữa đám cháy lớn ở Công ty Cổ phần One One miền Trung.

Dự báo thời tiết 21.3: Miền Bắc tiếp tục tăng nhiệt nhanh, trời nắng oi

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 21.3, miền Bắc tăng nhiệt, ngày trời nắng với nhiệt độ cao nhất khoảng 32 độ C. Khu vực vùng núi phía tây từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có nắng nóng, nhiệt độ lên đến 35 - 37 độ C.

Du khách Trung Quốc sẽ tăng dần theo tốc độ phục hồi hàng không

Ý Yên |

Ngay từ 15.3 - ngày Trung Quốc chính thức cho phép tổ chức tour đến Việt Nam theo chương trình thí điểm mở cửa du lịch đợt 2, các địa phương từ Lạng Sơn, Lào Cai, Quảng Ninh... đã đón hàng trăm khách du lịch theo đoàn. 

Hợp sức ngăn chặn khủng hoảng ngân hàng lan rộng

Khánh Minh |

Ngày 19.3, một số ngân hàng Trung ương lớn nhất thế giới đã hợp sức ngăn chặn khủng hoảng ngân hàng lan rộng sau khi ngân hàng lớn nhất Thụy Sĩ UBS mua lại Credit Suisse - ngân hàng lớn thứ hai nước này - trong một thoả thuận lịch sử.

Thu nhập thấp, áp lực công việc lớn, nhiều giáo viên xin thôi việc

Chu Trang |

Gánh nặng "cơm áo gạo tiền" cộng với áp lực công việc ngày càng cao nên đã có nhiều giáo viên xin thôi việc trong năm qua.

Bữa cơm tất niên ở nhà các Mẹ Việt Nam anh hùng

HƯNG THƠ |

Tỉnh Đoàn Quảng Trị đã tổ chức bữa cơm ấm áp tại nhà riêng của các Mẹ Việt Nam anh hùng.

Sóc Trăng truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” cho 16 người

Văn Sỹ |

Sóc Trăng - Ngày 27.7, tỉnh Sóc Trăng tổ chức họp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ và làm lễ truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”. Đến dự có bà Hồ Thị Cẩm Đào - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang và các đại biểu là người có công, đại diện các gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

Phút trải lòng của bà mẹ Việt Nam Anh hùng trẻ nhất nước Nguyễn Thị Anh

Khánh Linh |

Hòa Bình - "Dương mất đi là nỗi đau của gia đình, nhưng cũng là mất mát chung của xã hội. Con mình sinh ra nhưng nó cống hiến, hi sinh cho tổ quốc thì những người làm cha mẹ cũng phải gạt nước mắt để chấp nhận" - Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Anh bộc bạch.