Thiêng liêng khoảnh khắc ra đời của những thiên thần nhỏ đêm Giao thừa
Thùy Linh- Đức Mạnh |
Vào đúng thời khắc Giao thừa, những em bé đầu tiên của năm mới Quý Mão 2023 đã chào đời tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Khoảnh khắc những người mẹ được ôm vào lòng những thiên thần nhỏ mà mình đã "mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày" thật thiêng liêng, tràn đầy hạnh phúc.
Các điều dưỡng gấp rút hoàn thiện thủ tục, hồ sơ sinh cho các sản phụ đang nằm trong phòng đẻ. Ảnh: Thùy LinhNhững chiếc vòng đeo tay này sẽ được đánh số để đeo cho mẹ và bé ngay sau khi bé ra đời. Ảnh: Thùy LinhĐêm Giao thừa, có khoảng chục sản phụ đang chờ đẻ tại phòng đẻ của BV Phụ sản Trung ương. Ảnh: Thùy LinhNgười mẹ cố hết sức mình, rặn thật mạnh, theo hướng dẫn của các hộ sinh. Ảnh: Thùy LinhNhững cơn đau giằng xé lúc sinh nở, nhiều lúc khiến các sản phụ cạn hơi, phải nằm im vì mệt. Ảnh: Thùy LinhGiây phút em bé chào đời, người mẹ như vỡ òa cảm xúc. Ảnh: Thùy LinhEm bé sẽ được giữ nguyên dây rốn ngay sau khi chào đời. Sau một khoảng thời gian nhất định mới cắt dây rốn. Ảnh: Thùy LinhTrong khoảng thời gian này, bé sẽ được da kề da với mẹ. Bé nằm úp trên ngực mẹ, tự lần tìm bầu vú, uống những dòng sữa non đầu tiên. Hơi ấm của cơ thể mẹ tỏa ra, ôm ấp và chở che cho mầm non bé bỏng vừa chào đời. Ảnh: Thùy LinhCác bé cất tiếng khóc chào đời, tiếng khóc biểu hiện của sự sống, biểu hiện của sức khỏe, sự mạnh mẽ. Ảnh: Thùy LinhCảm nhận được hơi ấm từ lòng mẹ, bé thiêm thiếp ngủ. Ảnh: Thùy LinhNgười mẹ cũng quên hết đau đớn, mệt mỏi khi được ôm con trong lòng. Ảnh: Thùy LinhSau đó, các bé được các nhân viên y tế đưa đi tắm rửa, mặc tã mới rồi đưa về với gia đình. Ảnh: Thùy LinhCác nhân viên y tế hạnh phúc, vui mừng khi được chào đón các bé sinh ra vào đêm Giao thừa 2023. Ảnh: Thùy LinhNhững công dân đầu tiên của năm Quý Mão 2023. Ảnh: Thùy LinhTiếng khóc của các bé vang vọng khắp khu phòng đẻ. Trong khi đó, người nhà ở bên ngoài thấp thỏm chờ đợi 2 mẹ con. Ảnh: Thùy LinhNhững em bé chào đời vào đêm Giao thừa 2023- một thời khắc chuyển giao rất đặc biệt. Ảnh: Thùy LinhNhững em bé này được PGS.TS Trần Danh Cường- Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương trực tiếp đỡ đẻ, được Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn lì xì mừng tuổi đầu năm mới. Ảnh: Thùy Linh
"Sao Giao thừa mẹ lại không ở nhà với con, đưa con đi chơi, đi xem pháo hoa"- nhớ lại câu nói ấy của con gái vào Giao thừa năm ngoái, chị Thúy- điều dưỡng Trung tâm Cấp cứu A9 lại cảm thấy hạnh phúc, vì năm nay, chị sẽ về kịp lúc Giao thừa, cùng con đi xem pháo hoa.
Thay vì đón Tết sum vầy quanh gia đình thì những nhiều người lại đang túc trực ở nơi không ai muốn - Trung tâm Cấp cứu A9 tại bệnh viện Bạch Mai. Nhiều giọt nước mắt đã rơi, Tết năm nay chắc hẳn sẽ khó quên với họ.
30 Tết - Trung tâm Cấp cứu A9- Bệnh viện Bạch Mai vẫn hối hả người ra kẻ vào. Các y bác sĩ chạy đôn chạy đáo, khẩn trương cấp cứu, dùng hết khả năng của mình, kéo những người bệnh trở về từ cõi chết. Những giọt nước mắt cứ lăn dài trên gương mặt những người nhà bệnh nhân.
Cần Thơ - Nhiều chiếc tàu du lịch chở khách từ bến Ninh Kiều đi chợ nổi Cái Răng đang phải tạm ngưng hoạt động nhiều tháng nay. Nhiều chủ tàu cho biết, việc ngưng chạy là do đến thời hạn đăng kiểm nhưng họ không đủ tiền mua thiết bị định vị cũng như bộ đàm vì chi phí quá cao nên đành phải để neo bến.
Trong thử thách "3 phút với người nổi tiếng", MC Thảo Vân tiết lộ con trai luôn giữa mối quan hệ tốt đẹp cùng bố là NSND Công Lý. Cô luôn tạo mọi điều kiện để con trai gặp gỡ và trò chuyện cùng bố.
Việc xử lý mạnh tay vi phạm nồng độ cồn góp phần từng bước thay đổi hành vi của người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông trên địa bàn Thủ đô Hà Nội.
Từ tháng 1.2023 đến nay, phòng khám dịch vụ thuộc Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) TP. Cần Thơ tiếp đón trên 16.000 lượt khách đến tiêm vaccine các loại. Người dân cũng không còn tình trạng đặt lịch hẹn trước vì nguồn cung thuốc có sẵn, trẻ vào có thể được tiêm ngay. Tuy nhiên, một số loại vaccine vẫn đứng trước nguy cơ thiếu hàng do nhà cung cấp chưa cung ứng đủ số lượng theo đơn đặt hàng.
"Sao Giao thừa mẹ lại không ở nhà với con, đưa con đi chơi, đi xem pháo hoa"- nhớ lại câu nói ấy của con gái vào Giao thừa năm ngoái, chị Thúy- điều dưỡng Trung tâm Cấp cứu A9 lại cảm thấy hạnh phúc, vì năm nay, chị sẽ về kịp lúc Giao thừa, cùng con đi xem pháo hoa.
Thay vì đón Tết sum vầy quanh gia đình thì những nhiều người lại đang túc trực ở nơi không ai muốn - Trung tâm Cấp cứu A9 tại bệnh viện Bạch Mai. Nhiều giọt nước mắt đã rơi, Tết năm nay chắc hẳn sẽ khó quên với họ.
30 Tết - Trung tâm Cấp cứu A9- Bệnh viện Bạch Mai vẫn hối hả người ra kẻ vào. Các y bác sĩ chạy đôn chạy đáo, khẩn trương cấp cứu, dùng hết khả năng của mình, kéo những người bệnh trở về từ cõi chết. Những giọt nước mắt cứ lăn dài trên gương mặt những người nhà bệnh nhân.