“Choáng” với cảnh người dân leo lên ngọn thông hái trái

Kim Đồng- C.N |

Thời điểm này, nhiều người dân là người K’ ho tại thôn Đạ Ròn, huyện Đơn Dương (Lâm Đồng) ‘liều mình” leo lên ngọn cây thông để hái thông rừng kiếm hơn 100.000 đồng/ ngày.

Nghề hái trái thông rừng gian nan và nguy hiểm nhưng đã tồn tại nhiều năm. Tuy nhiên, nghề này ít người dám làm vì rất nguy hiểm. Người làm nghề này phải dậy từ lúc sáng sớm, lo vắt cơm vội, chuẩn bị một số đồ nghề như cây móc quả thông,… bắt đầu một ngày rong ruổi khắp núi đồi để tìm những vạt thông có trái hiếm hoi vào mùa khô và về khi trời bắt đầu chập choạng tối.

Để hái được quả thông, họ phải leo lên cây thông cao chót vót và ở trên cây nhiều hơn cả thời gian ở dưới đất. Mặc dù nguy hiểm nhưng những người làm nghề này không dây bảo hiểm, vắt vẻo trên đỉnh những ngọn thông cách mặt đất tới hàng chục mét, thỉnh thoảng cơn gió mạnh thổi về cả người lẫn cây đong đưa khiến chúng tôi thót tim. Nếu sơ suất, những người này sẽ phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. 

Được biết, ở đất Tây Nguyên, một năm có hai mùa có thể hái trái thông rừng, tập trung nhiều vào tháng 5 tới tháng 8 (mùa thông hai lá).

Thời điểm này, hái trái thông rừng rất dễ, cây thông hai lá thấp, trái to chỉ cần trèo lên cây rung thật mạnh hoặc đập cho thông rụng xuống là lượm trái về bán. Nhưng từ tháng 9 tới tháng 3 năm sau là mùa thông ba lá, các nhà buôn chỉ mua trái thông già, trái còn xanh.

Để hái những trái thông này, đòi hỏi người dân phải trèo lên những cây thông cao 20-30m mới hái được quả. Công việc chủ yếu do những thanh niên to khỏe, dám “liều mình” mới làm.

Sau khoảng một tháng mưu sinh, họ thường gom được chục tấn trái thông tươi chở bán cho các nhà buôn các nơi tại TP. Đà Lạt, Đức Trọng, Đơn Dương... với giá 4.000 đồng/ kg.

Tại cơ sở của ông Tạ Hải (64B đường Hoàng Hoa Thám, P.10, TP Đà Lạt), những trái thông xanh khi thu mua từ Đơn Dương về được phơi dưới nắng cho nở bung sau đó đóng gói khoảng 6-7 tấn xuất xuống TPHCM cho các công ty nước ngoài chế tác. Ngoài ra, công nhân còn chế tác những mẫu quà bằng trái thông mới nở, có màu đẹp mắt bán cho khách hàng khi có yêu cầu…

Chùm ảnh "choáng" với nghề hái thông:

Người dân leo lên cây thông cao hàng chục mét
Người dân leo lên cây thông cao hàng chục mét
Người dân leo lên cây thông cao hàng chục mét
Người dân leo lên cây thông cao hàng chục mét.
Quả thông tươi được người dân hái đem đi bán
Quả thông tươi được người dân hái đem đi bán.
Người dân đem bán quả thông vừa hái được, kiếm hơn 100.000 đồng/ ngày
Người dân đem bán quả thông vừa hái được, kiếm hơn 100.000 đồng/ ngày
Người dân đem bán quả thông vừa hái được, kiếm hơn 100.000 đồng/ ngày.
Kim Đồng- C.N
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Nhọc nhằn mưu sinh dưới nắng nóng gay gắt

Ngọc Tiến |

TPHCM những ngày gần đây đang trải qua những ngày nắng nóng, nhiệt độ ngoài trời buổi trưa lên tới gần 40 độ C, nhưng nhiều người vẫn phải vật lộn, đối mặt với cái nắng nóng trên đường phố.

Lơ lửng mưu sinh trên tầng cao

NGUYỄN VĂN CÔNG |

Họ là những công nhân tại những chung cư cao tầng, có người chấp nhận hiểm nguy treo mình lơ lửng trên những tầng cao để mưu sinh.

Đánh cược trên sông Bồ

Nguyễn Đắc Thành |

Sông Bồ đoạn chảy qua thị xã Hương Trà và huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế những năm gần đây là nơi mưu sinh của hàng trăm hộ dân.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

TPHCM: Nhọc nhằn mưu sinh dưới nắng nóng gay gắt

Ngọc Tiến |

TPHCM những ngày gần đây đang trải qua những ngày nắng nóng, nhiệt độ ngoài trời buổi trưa lên tới gần 40 độ C, nhưng nhiều người vẫn phải vật lộn, đối mặt với cái nắng nóng trên đường phố.

Lơ lửng mưu sinh trên tầng cao

NGUYỄN VĂN CÔNG |

Họ là những công nhân tại những chung cư cao tầng, có người chấp nhận hiểm nguy treo mình lơ lửng trên những tầng cao để mưu sinh.

Đánh cược trên sông Bồ

Nguyễn Đắc Thành |

Sông Bồ đoạn chảy qua thị xã Hương Trà và huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế những năm gần đây là nơi mưu sinh của hàng trăm hộ dân.